Trích từ Dân Chúa

Chân Phước Êlisabét Chúa Ba Ngôi: Chúa có mặt là con vui!

Cát Minh Nha Trang

Tựa

BlElizabethTrinity13.jpg

Êlisabét Catez. 1880-1906... Hai mươi sáu tuổi...

Thoáng qua như một mùa xuân... Nhưng chừng ấy cũng đủ để chị tươi nở, để bộc lộ tròn đầy cho Thiên Chúa và cho anh chị em, những anh chị em đã trở nên đông đúc hơn là chị đã có thể tưởng tượng. Bởi lẽ giờ đây chị được yêu thương biết mấy...

Ngày 25.11.1984 Hội Thánh đã tôn phong chân phước cho đan nữ Cát Minh này. Đức Gioan-Phaolô II nói: “Hôm nay chúng ta dám giới thiệu chị cho thế giới. Với chân phước Êlisabét, một ánh sáng mới rực lên cho chúng ta, một vị hướng đạo mới đã xuất hiện, rõ ràng và chắc chắn”.

Chị đã lao cả xác và hồn vào Tình Yêu, một Tình Yêu đã hiến mình cho chị trước... “Quay nhìn lại, tôi thấy như Thiên Chúa luôn bám sát theo linh hồn tôi.”[1]

Êlisabét Chúa Ba Ngôi là vị ngôn sứ rao giảng sự hiện diện của Thiên Chúa. Cuộc sống của chị là một mẫu gương sống động: Chị cho chúng ta biết, đến lượt mình, chúng ta cũng có thể trở thành Bụi gai rực cháy cho Thiên Chúa tỏ mình [2]. Rồi từ Bụi gai, vang lên lời nhắn nhủ của chị: Thiên Chúa rất yêu bạn, Ngài ở trong bạn, Ngài chờ đợi bạn.

Dù lịch sử đời bạn có được thể hiện một cách nào khác đi nữa thì, xét cho cùng, cũng chẳng có gì quan trọng. Điều quan trọng chính là khám phá ra nguồn suối kín ẩn sẽ biến đổi khu vườn bạn.

Thiên Chúa muốn là nguồn suối và là người chăm sóc khu vườn của bạn.

Mục Lục

BlElizabethTrinity.jpg

Tựa

1. KHI THIÊN CHÚA PHỔ NHẠC

Thiên thần hay quỉ sứ
Một cơn đói khác
Vô Điều Kiện
Sống ở đây
Đem chiêm niệm vào đời
Chiều sâu và mặt nổi
Lý luận của trái tim

2. SA MẠC NỞ HOA

Bước đầu gay go
“Trong đức tin và mầu nhiệm...”
Niềm vui mến yêu
Hiền thê của Đức Kitô
Cầu nguyện trong lao tác
Ngây ngất vì vẻ đẹp của Thiên Chúa
Gần cận với người thế
Trở thành một nhân tính phụ trội cho Giêsu

3. PHÁT NGÔN VIÊN NHIỆT TÌNH CHO SỰ HIỆN DIỆN CỦA THIÊN CHÚA

Hương vị của nguồn suối
Nguồn Suối yêu thương bạn và kiếm tìm bạn
Làm sao để Nguồn Suối chảy tràn trề
Lòng bên lòng
Sức năng động của việc trở về với Thiên Chúa
Cả trong những lúc đau khổ

4. TÔI TIẾN VÀO SỰ SÁNG


[1] Thư 151
[2] Xh 3,2

(còn tiếp)

Cát Minh Nha Trang

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau


References:
Life of Bl. Elizabeth of the Trinity (Elizabeth Catez)
Elizabeth of the Trinity's life
The Saint of the Divine Indwelling

URL: http://danchuausa.net/luu/chan-phuoc-elisabet-chua-ba-ngoi-chua-co-mat-la-con-vui/