Trích từ Dân Chúa

Tâm Sự Dân Đen

Mưa Hoa Hồng

Nguồn: chuacuuthe.com

Tui tên Dân Đen, xin kể chuyện mình một chút:

1. Tui là một người đạo Công giáo. Trong một vụ xử tranh chấp đất đai của tui với một nhà hàng xóm, tui cho rằng tòa đã xử không hợp lý nên muốn khiếu kiện lên cấp cao hơn

2. Tui không biết chữ, mới nhờ ông anh (cũng đạo Công giáo) viết giùm lá đơn

3. Tui quanh năm suốt tháng chỉ ở nhà, không biết đường xá, mới nhờ bà chị họ hàng xa (cũng đạo Công giáo) chỉ giùm chỗ nộp đơn

4. Tui nghèo rớt mùng tơi, hổng biết đi lên chỗ nộp đơn bằng cách nào, ông bạn hàng xóm tốt bụng (cũng đạo Công giáo) mới chở giùm tui đi

5. Lên tới thành phố nơi nộp đơn thưa, tui hổng biết ở đâu, mới vô một nhà thờ xin ngủ nhờ. Cha chánh xứ cho tui ngủ trong nhà xứ, hàng ngày còn cho tui ăn cơm uống nước

6. Ở nhà xứ, tâm sự với mấy ông bạn già trong giáo xứ (dĩ nhiên là đạo Công giáo), mấy ổng mới tận tình chỉ cho tui nên đính kèm những hồ sơ gì để kiện tụng cho thuận lợi hơn

7. Đến ngày nộp đơn lên tòa, tui nhát gan hổng biết ăn nói, một người bạn học cũ (cũng đạo Công giáo) mới lên tòa nói năng giùm cho tui

Ông tòa án cao hơn ở thành phố hẹn tui một thời gian sẽ có thông báo cách giải quyết. Tui về thấp thỏm mừng….

Một tuần sau, tui nhận được “quyết định”:

Khởi tố tất cả những người có liên quan đến tui, từ số 1 đến số 7 về tội “lợi dụng tự do tôn giáo chống phá chính quyền

TRỜI !!!! hic, hic

Mưa Hoa Hồng

URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/tam-su-dan-den/