Trích từ Dân Chúa
Lm Phêrô Nguyễn Văn Khải, DCCT
Tôi thấy
- Các cán bộ của viện Kiểm Sát, và chính bà Thẩm Phán chủ toạ phiên toà với giọng nói run run...
- 8 giáo dân Thái Hà là những người hùng.
- Phiên toà hôm nay là một phiên toà bất công và Sự thật, Công lý đang ở cùng chúng ta.
- Lời kinh tiếng hát của ông bà anh chị em vọng vào rất rõ. Tiếng vỗ tay của anh chị em vọng vào rất rõ.
- Khi hỏi Ông Quận trưởng: Ông thấy toà án xử làm sao? Thì ông ấy trả lời: Cái đó để bữa nào tôi với ông ngồi nói chuyện riêng...
- Tôi nói thẳng với ông Quận trưởng: Đây là phiên toà bất công. Chúng tôi vô tội mà toà tuyên bố có tội
- Trong Đức Tin, kết quả thế nào cũng tốt cho chúng ta. Nhưng đây là một bản án bất công... Chúng ta chấp nhận trong đức tin.
- Khi luật sư hỏi công tố viên và viện Kiểm Sát câu nào thì họ trả lời ú ớ câu ấy.
...
URL: http://danchuausa.net/hiep-thong/phat-bieu-cua-lm-nguyen-van-khai-ngay-sau-phien-toa-ngay-8122008/