Trích từ Dân Chúa

Ngày 12 tháng 3: Kính Thánh Maximilian

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (12/03/2006) -- Mặc dù là con của một cựu chiến binh, thánh Maximilian đã chống lại lệnh gọi nhập ngũ nên bị đưa ra xử trước quan Tổng Trấn ở Phi châu. Ngài chịu ảnh hưởng của Tertullian nên có ý nghĩ là người Kitô hữu thì không được hành nghề binh lính vì phải dùng vũ khí để tiêu diệt kẻ khác là trái với lời dạy yêu thương của Chúa Giêsu.

Khi đứng trước quan tòa Dion, ngài đã dỏng dạc tuyên xưng mình là người Kitô hữu, chiến sĩ của Chúa Kitô, không xử dụng vũ khí và không có kẻ thù để đánh giết.

Quan tòa tuyên bố: “Ngươi phải thi hành quân vụ hay bị tử hình.”

-Tôi không gia nhập quân đội, ngài có thể chặt đầu tôi, tôi là chiến sĩ của Chúa Kitô, tôi không thể là một người lính ở trần gian được.

- Từ đâu ngươi có ý tưởng lạ kỳ đó trong đầu ngươi? - Từ lương tâm tôi và từ tiếng gọi của Ðấng Kitô mời gọi tôi…

- Ta ra lệnh cho ngươi phải đến nhận lãnh huy hiệu chiến sĩ của Hoàng đế…

- Cám ơn ngài, tôi đã mang ấn tín của Chúa Kitô.. - Ðược ta sẽ đưa ngươi về với Chúa của ngươi tức khắc..

- Xin ngài hãy cho thi hành ngay vì đó là ước mong và vinh dự của tôi..

- Ngươi đã từ chối vinh dự phục vụ trong đội ngũ của Hoàng đế và đây là bản án dành cho nhà ngươi và để làm gương cho những kẻ khờ dại như ngươi.

- Tôi là chiến sĩ hào hùng của Chúa Kitô, ca ngợi Thiên Chúa cho đến muôn đời!

Và sau đây là bản án: “Maximilian đã chống lại lệnh nhập ngũ, xử chém đầu. Án lệnh phải được thi hành ngay tức khắc.”

Trên đường đi ra pháp trường thánh Maximilian hân hoan ca ngợi Thiên Chúa và nói với cha mình là hãy trao tặng bộ quân phục cho người lính dẫn độ ngài. Sau này cha ngài là Fabius Victor cũng được ân huệ tử tiết cùng đức tin như con mình..(Biến cố lịch sử này đã được ghi lại trong Acta Maximiliani).

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-12-thang-3-kinh-thanh-maximilian/