Trích từ Dân Chúa

Ngày 10 tháng 6: Kính Thánh Landry

Phó Tế J.B. Huỳnh Mai Trác

VietCatholic News (10/06/2006) -- Thánh Landry là Giám Mục thứ năm của thành phố Paris, dưới triều đại của vua Clovis II, một ông vua nhu nhược chỉ lo ăn chơi chẳng để ý gì đến sự nghèo khổ của dân chúng.

Thánh Landry là một người hết sức nhân từ, có lòng quảng đại vô bờ bến, tượng trưng cho lòng thương yêu của Thiên Chúa trong một xã hội thờ ơ và khắc nghiệt.

Trong nạn đói kém, ngài không thể từ chối một ai khi họ chạy đến cầu cứu cùng ngài. Ngài không ngần ngại đem bán tất cả những gì ngài sở hữu như chén thánh, bình vàng, bình bạc để cứu giúp những người đói khổ. Theo như lời truyền tụng thì chính ngài là người đã xây dựng bệnh viện đầu tiên ở Paris và ngày nay là Hotel-Dieu..

Tượng của ngài vẫn còn được đặt trước mặt tiền của nhà thờ St Germain d’Auxerre. Bức tượng mô tả ngài đang xách một giỏ bánh mì phân phát cho những nguời nghèo đói.

URL: http://danchuausa.net/hanh-cac-thanh/ngay-10-thang-6-kinh-thanh-landry/