Trích từ Dân Chúa

Con Đường Đưa Đến Thiên Chức Linh Mục

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt

Chứng từ của Cha Emmanuel Aine người Pháp.

... Tôi đến làm việc mục vụ tại Martinique từ ngày 6-1-2006. Trước đó tôi thi hành sứ vụ Linh Mục nơi giáo xứ thuộc giáo phận Rouen ở miền Tây Bắc nước Pháp trong vòng 20 năm. Tôi sinh trưởng tại Périgord trong một gia đình Công Giáo sống đạo chân thành. 7 trong số 18 Cô Bác Cậu Dì của tôi dâng mình cho THIÊN CHÚA.

Năm 20 tuổi, tôi nghe tiếng Chúa mời gọi tôi phải thay đổi hướng đi cuộc đời. Tôi đáp lại tiếng Chúa và tự nhủ:

- Không, tôi sẽ không thi hành một nghề nghiệp. Tôi sẽ không lập gia đình và sẽ không có con cái. Tôi sẽ thuộc về THIÊN CHÚA. Tôi sẽ dâng hiến đời tôi cho Ngài để phụng thờ Ngài và để cho loài người được cứu thoát muôn đời.

Tôi trở thành Linh Mục. Trên tấm ảnh kỷ niệm ngày thụ phong Linh Mục tôi ghi lời thánh Phaolô: “Nhân danh Đức Chúa GIÊSU KITÔ, chúng tôi nài xin anh chị em hãy làm hòa với THIÊN CHÚA” (2 Côrintô 5,20).

Niềm vui sâu xa nhất của tôi trong tư cách Linh Mục chính là được hồng phúc làm người tôi tớ Đức Chúa GIÊSU KITÔ, được trở thành dấu chỉ và là người bạn của Đấng Tình Quân trao hiến mạng sống cho anh chị em mình. Vui hưởng niềm vui Linh Mục nhưng tôi không bao giờ quên thân phận thấp hèn của tôi với cái nghèo nàn, những giới hạn và lỗi lầm của tôi. Tôi cũng cảm thấy hạnh phúc trong sứ vụ Linh Mục vì được trở thành dụng cụ lòng nhân hậu bao la của THIÊN CHÚA là CHA. Còn hạnh phúc nào hơn khi được mỗi ngày cử hành Thánh Lễ và thông truyền cho hối nhân niềm vui vì được tha thứ mọi tội lỗi!

Hiện tại tôi sống trong Cộng Đoàn của 12 nữ giáo dân tận hiến. Các Chị thuộc về Tổ Ấm Bác Ái. “Tổ Ấm Bác Ái - Foyers de Charité” được thành lập thể theo ước nguyện của nữ tôi tớ Chúa Marthe Robin (1902-1981) một nhà thần bí người Pháp. Tổ Ấm Bác Ái quy tụ các giáo dân - nam và nữ - đôi khi cũng có các cặp vợ chồng nữa.

Đối với Cộng Đoàn 12 nữ giáo dân tận hiến này thì tôi không phải là Linh Mục Tuyên Úy, cũng không phải là Cha Sở, nhưng đúng ra là Người Cha, là Mục Tử, là người quản đốc của Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Tôi có nhiệm vụ giảng dạy, hướng dẫn, nâng đỡ, khuyến khích, tạo nên mối giây hiệp nhất và là người tôi tớ của các Chị Em tôi, giúp Các Chị Em tiến bước trên con đường nên thánh cũng như chu toàn sứ mệnh mà THIÊN CHÚA trao phó cho mỗi người.

Sứ vụ đặc thù của vị Linh Mục phụ trách “Tổ Ấm Bác Ái” là giữ vững mối hợp tác chặt chẽ giữa mọi thành phần trong Tổ Ấm. Tất cả cùng nhau tạo nên Tổ Ấm Bác Ái. Công tác chuyên biệt của Tổ Ấm Bác Ái là tổ chức các buổi tĩnh tâm dành riêng cho giáo dân. Trong thinh lặng, THIÊN CHÚA nói với con tim của mỗi người. Các buổi tĩnh tâm có mục đích giúp tín hữu Công Giáo hưởng nếm Lời sống động của THIÊN CHÚA, gặp gỡ Đấng ngự trong mỗi một người và để cho Ngài lôi cuốn chúng ta về với niềm vui Phục Sinh: chết cho tội lỗi và tái sinh trong cuộc sống mới. Một nữ giáo dân sau khi tham dự một tuần cấm phòng đã cảm động nói chúng tôi:

- Con ra về với con tim tự do và vui sướng. Qua trung gian Đức Chúa Thánh Thần, quý vị đã biến đổi con thành một con người mới với cái nhìn mới về cuộc sống và về thế giới.

Thật là niềm vui lớn lao dành cho tôi khi tôi được thông truyền kho tàng Phúc Âm cho các anh chị em tôi. Tôi không thể làm gì khác hơn là chúc tụng THIÊN CHÚA Ba Ngôi, THIÊN CHÚA Tình Yêu, về tất cả những gì Ngài thực hiện trong các tâm lòng luôn luôn sẵn sàng, về mối giây Ngài kết hợp giữa các thành viên của Tổ Ấm, về những chặng đường đẹp của tha thứ và chữa lành, cũng như về lòng quảng đại và sự kiên trì của tất cả những anh chị em phải trải qua những thử thách đau thương.

Trong cuộc đời Linh Mục của tôi có một điểm chính yếu. Đó là sự hiệp nhất và tình hiệp thông được thể hiện qua sự vâng lời. Vì làm việc dưới sự điều khiển của Vị Tổng Phụ Trách các Tổ Ấm Bác Ái rải rác trên 44 quốc gia ở 4 lục địa khác nhau, và dưới sự coi sóc của Đức Giám Mục bản quyền, tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì được hợp tác vào một công trình vượt xa khả năng hạn hẹp của tôi, công trình được xây dựng trên nền tảng vững chắc vì lợi ích chung và trong sự hiệp nhất.

Tôi xin kết thúc chứng từ bằng tiếng kêu tri ân dâng lên Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc:

- Hỡi Đức MARIA Mẹ con! Nhờ Mẹ con đã nhận lãnh không biết bao nhiêu ơn lành của THIÊN CHÚA. Xin Đức Mẹ gìn giữ con cũng như gìn giữ tất cả các Linh Mục trong Giáo Hội Công Giáo được trung tín với ơn gọi cao cả linh thiêng là thiên chức Linh Mục.

... Cầu Nguyện Cho Hàng Linh Mục

Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA.
Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ!

CHÚA NHẬT

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô nhiễm Mẹ, trong hồi Con Thánh của Mẹ hấp hối, toát mồ hôi máu, và vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục trong Hội Thánh được ơn giữ tình ý thật ngay lành trong khi tiếp xúc thân mật với các tâm hồn.

Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ!

THỨ HAI

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô nhiễm Mẹ, trong hồi Đức Chúa GIÊSU bị lôi hết tòa án này đến tòa án khác, bị tạt vả, nhạo báng, và, vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục trong Hội Thánh được ơn vui lòng dứt bỏ hết những gì có thể hiểm nghèo cho ơn Thiên Triệu cao cả.

Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ!

THỨ BA

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô nhiễm Mẹ, trong hồi Con Thánh của Mẹ bị đánh đòn, và, vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục trong Hội Thánh được ơn cho rước lễ với lòng tin tưởng, cung kính và mến yêu.

Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ!

THỨ TƯ

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô nhiễm Mẹ, trong hồi Đức Chúa GIÊSU đội mũ gai, đầy đờm rãi, bị khinh dể và hành hạ như một con sâu đất, và, vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục trong Hội Thánh được ơn thâm cảm những nỗi thống khổ của Đức Chúa GIÊSU, khi các ngài bước lên bàn thờ để tái diễn kỷ niệm đau thương ấy.

Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ!

THỨ NĂM

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô nhiễm Mẹ, khi Con Thánh của Mẹ bị bêu diễu, ăn vận như một vua hề, để cho chính các thụ sinh Người chế nhạo, và Mẹ nghe thấy tiếng la ó: Hãy khử Nó đi! Hãy khử Nó đi! Hãy đóng đanh Nó đi! Vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục trong Hội Thánh được ơn biết hoàn toàn quên mình trong mọi thành công.

Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ!

THỨ SÁU

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô nhiễm Mẹ, trong hồi Mẹ cô đơn sầu khổ đợi chờ Con Thánh của Mẹ Phục Sinh và, vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục trong Hội Thánh được ơn tin cậy Mẹ như con thảo trong mọi lúc, song nhất là trong giờ phút hiểm nghèo, tội lỗi hoặc nản lòng.

Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ!

THỨ BẢY

Lạy Mẹ yêu dấu, con xin thông cảm với nỗi đau đớn của Trái Tim vô nhiễm Mẹ, trong hồi Đức Chúa GIÊSU hấp hối suốt ba giờ trên Thập Giá, và, vì sự đau đớn ấy, con nài xin Mẹ cầu bầu cho các Linh Mục trong Hội Thánh được ơn đọc Kinh Nhật Tụng cho tử tế và coi việc cử hành Thánh Lễ như hạnh phúc, như trung tâm của đời mình.

Kính Mừng MARIA ... Lạy Trái Tim tân khổ và vô nhiễm nguyên tội Mẹ MARIA. Xin cầu cho chúng con là kẻ tội lỗi chạy đến cùng Mẹ!

(“Église en Martinique”, Revue diocésaine - Bimensuel - 11 Avril 2010, n. 402, trang 14-15)

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt, 10/06/2010

URL: http://danchuausa.net/guong-chung-nhan/con-duong-dua-den-thien-chuc-linh-muc/