Trích từ Dân Chúa

Giáo dân quyết tâm sống các giá trị Tin Mừng cả năm

UCAN

ĐẠ HOAI, Việt Nam (UCAN 20-2-2008) – Giáo dân của một giáo họ ở miền trung Việt Nam quyết tâm sống theo tinh thần của lộc thánh họ hái vào ngày mùng Một Tết.

Sau khi cha Giuse Phan Đào Thục kết thúc bài giảng lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Lên Trời hôm 7-2, chị Maria Minh cùng với hàng trăm giáo dân khác xếp hàng lên hái lộc thánh treo trên hai cây mai và đào trên gian cung thánh. Lộc thánh gồm các câu Kinh thánh hoặc danh ngôn.

Giáo họ Đức Mẹ Lên Trời có 3.000 người Công giáo, đa số là người dân tộc K’hor, thuộc huyện Đạ Hoai, tỉnh Lâm Đồng, cách Hà Nội 1.480 km về phía nam.

Chị Minh, 30 tuổi, phát biểu với UCA News sau đó rằng chị ngạc nhiên khi mở lộc thánh ra đọc thấy hàng chữ: “Hãy ăn nói dịu dàng với người bạn đời của mình”. Chị thừa nhận câu này “phù hợp” với quan hệ của vợ chồng chị. Chồng chị là người Phật giáo theo đạo Công giáo khi kết hôn với chị.

“Lẽ ra tôi phải cố gắng cư xử và ăn nói khéo léo và dịu dàng với chồng hơn”, chị Minh nói và kể lại trước đây chồng chị bỏ lễ Chúa nhật chỉ vì tức giận chị thô lỗ với mình.

Chị Minh nói thêm nhà chồng chị đã trêu chọc chị khi chị đưa cho họ xem lộc thánh, nhưng chị không giận họ. “Tôi thật may mắn vì được lộc xuân nhắc nhở đúng lúc”, chị nói.

Bà Têrêsa Hoàng Thị Thúy Liễu nói với UCA News rằng lộc thánh là cách để người Công giáo biết được thánh ý Chúa trong năm mới. Lộc xuân của bà có nội dung: “Nếu ai nói yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối”. Bà lưu ý năm ngoái bà hái một lộc thánh có nội dung tương tự.

Bà Liễu, là chủ tiệm phở đối diện một trường tiểu học, cho biết bà quyên góp quần áo cũ cho học sinh nghèo. Bà còn cho một cặp vợ chồng bị rối đạo nghèo khổ ở trọ miễn phí, “bởi vì tôi muốn giúp gia đình họ trở lại đạo”.

Bà Maria Đỗ Thị Huệ đem lộc thánh về nhà và cùng gia đình mở lộc thánh. Lộc thánh của bà có nội dung: “Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà cầu nguyện kêu xin, thì anh em sẽ được”.

Bà Huệ, 56 tuổi, cho UCA News biết bà đi lễ mỗi ngày, và cầu xin Chúa ban bình an cho các con đi làm xa nhà. Bà tin chắc Chúa sẽ nhậm lời tất cả những điều bà xin, bà thêm.

Tuy nhiên, bà thừa nhận là chưa sống đúng với lộc thánh bà hái năm trước, có nội dung là: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. Bà kể vợ chồng bà góp vốn mua đất chung với người em chồng, nhưng người em chồng bán đất không chia cho vợ chồng bà.

“Tôi vẫn cầu nguyện cho người em chồng, nhưng trong lòng vẫn còn giận cô ấy lắm”, bà nói thêm.

Người mẹ của chín người con hứa sẽ thay đổi trong năm nay, vì “nếu sống tốt phần mình thì Thiên Chúa sẽ ban cho những thứ khác”.

Ông Antôn K’nui, một giáo dân người dân tộc K’hor, đọc lộc thánh của ông cho UCA News nghe có nội dung: “Đây là điều răn của Thầy, các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con”. Ông cho biết năm nay ông và gia đình sẽ viếng thăm những người hàng xóm bị bệnh tật cũng như giúp người nghèo làm nhà ở và cấp lương thực cho họ.

Cha Thục, trông coi giáo họ, đọc lộc thánh của ngài trước toàn thể cộng đoàn với nội dung: “Người sẽ ban vinh quang, danh dự cho ngươi khi ngươi biết sống từ thiện, quan tâm đến anh em”. Sau đó ngài hứa sẽ tiếp tục các hoạt động từ thiện giúp cải thiện đời sống cho người nghèo trong giáo họ. Năm ngoái ngài đã tặng quần áo, chăn mùng và sách vở cho học sinh nghèo.

Vị linh mục kêu gọi giáo dân treo lộc thánh trên bàn thờ hoặc những nơi dễ đọc. Ngài thúc giục giáo dân phục vụ tha nhân và sống đạo đức theo tinh thần lộc xuân.

Chị Minh treo lộc thánh trên đầu giường ngủ để “có thể đọc mỗi ngày” và nhớ ăn nói dịu dàng với chồng hơn.

Giáo họ Đức Mẹ Lên Trời là một trong 12 giáo họ thuộc giáo xứ Madagouil, nơi có tổng cộng hơn 9.000 người Công giáo. Cha Thục là linh mục phó xứ Madagouil.

UCAN

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-viet-nam/giao-dan-quyet-tam-song-cac-gia-tri-tin-mung-ca-nam/