Trích từ Dân Chúa

Người Công giáo Campuchia bày tỏ đoàn kết với những người sống sót sau trận siêu bão ở Myanmar

UCAN

PHNOM PENH (UCAN 19-5-2008) -- Người Công giáo của cả ba Giáo hội ở Campuchia vừa đóng góp vào nỗ lực cứu trợ người dân Myanmar đang đối mặt với những tình cảnh tàn khốc do bão Nargis gây ra.

Hôm 16-5, Đức Giám mục Emile Destombes, đại diện tông tòa của Phnom Penh, đã chuyển 2.943 Mỹ kim do người Công giáo trên cả nước Campuchia đóng góp đến Đức Tổng Giám mục dòng Salesian Charles Bo của Yangon.

Trong Thánh lễ Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 11-5, Đức cha Destombes thúc giục giáo dân đóng góp theo khả năng của mình để xoa dịu nỗi đau do bão Nargis gây ra, cơn bão đã tàn phá khu vực từ dọc bờ biển tây nam Myanmar đến Yangon vào đêm 2-5.

Đức cha thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại Paris nói: “Giáo hội địa phương chúng ta cần cấp bách thể hiện tình đoàn kết và bằng hữu với các anh chị em Myanmar. Chúng ta sẽ không chỉ cầu nguyện cho họ, mà còn gửi hàng cứu trợ cho họ để thể hiện tình bác ái của chúng ta”. Ngài nói thêm: “Đừng nghĩ về số tiền. Điều quan trọng là sự chia sẻ tình bác ái của chúng ta”.

Các nguồn tin Giáo hội ở Myanmar cho biết số tử vong sẽ vượt qua con số 100.000, và hàng triệu người mất nhà cửa, bị thương và tổn thương đang đối mặt với cảnh thiếu lương thực và nước uống, cũng như tâm trạng sầu não.

Giáo dân Campuchia nói chuyện với UCA News đã bày tỏ đoàn kết với những người này.

“Chúng tôi, thành viên của một đại gia đình là Giáo hội, và là con cái của cùng một Thiên Chúa, cùng nhau đoàn kết. Hiện nay họ đang đau khổ do thiên tai kinh hoàng. Chúng tôi muốn cho người dân Myanmar biết rằng chúng tôi sát cánh bên họ”, theo Chum Rolong, 43 tuổi, thuộc giáo xứ Thánh Giuse ở Phnom Penh.

Oem Sokhorn, một tân tòng thuộc giáo xứ Neak Loeung ở hạt phủ doãn Kompong Cham, nói rằng thảm kịch ở Myanmar giúp chị khám phá ra ý thức hiệp thông và đoàn kết sâu sắc trong Giáo hội Công giáo, vốn không có bất kỳ ranh giới nào. “Tôi cảm động khi thấy sự quan tâm sâu sắc của nhiều Kitô hữu trong Giáo hội địa phương chúng tôi, những người đã bày tỏ đau buồn và thương cảm đối với những người đau khổ ở Myanmar”, người phụ nữ 23 tuổi nói thêm.

Đức ông Antonysamy Susairaj, phủ doãn tông tòa (apostolic prefect) của Kompong Cham, nói với UCA News hôm 17-5 rằng các cộng đoàn Kitô nhỏ của hạt phủ doãn đã tập trung cầu nguyện cho những người đang đau khổ ở Myanmar hôm Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống.

“Tôi rất vui mừng khi thấy sự đoàn kết chân tình của các Kitô hữu chúng ta, không chỉ bằng lời cầu nguyện mà còn bằng sự đóng góp vật chất nữa”, vị giám chức thuộc Hội Thừa sai Hải ngoại Paris nói qua điện thoại.

Tương tự, Đức ông Enrique Figaredo, phủ doãn tông tòa của Battambang, phát biểu với UCA News qua điện thoại: “Chúng tôi cảm thấy hết sức vui mừng khi chứng kiến ý thức bác ái cao của các Giáo hội địa phương”. Ngài cho biết “hầu hết người Campuchia biết rõ thế nào là đau khổ”, ám chỉ sự đau khổ về thể lý và tâm lý người Campuchia đã trải qua từ thập niên 1970 đến những năm 1990 do nội chiến gây ra.

UCAN

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/nguoi-cong-giao-campuchia-bay-to-doan-ket-voi-nhung-nguoi-song-sot-sau-tran-sieu-bao-o-myanmar/