Trích từ Dân Chúa

Đức Thánh Cha viếng thăm và làm phép tượng Đức Mẹ tại Roma

Lm Trần Đức Anh, OP

ROMA (SD 24-6-2010). Sáng 24-6-2010, ĐTC Biển Đức 16 đã viếng thăm Trung Tâm của dòng thánh Don Orione ở khu đồi Monte Mario, Roma, để làm phép pho tượng Đức Mẹ rất lớn, mới được tu bổ sau khi bị hư hại vì bão hồi tháng 10 năm ngoái.

ĐTC đến trung tâm Don Orione lúc 10 giờ rưỡi sáng, ĐTC được ĐHY Giám quản Agostino Vallini, các GM, Ông Đô trưởng Roma Gianni Allemano, và các cha dòng thánh Orione và hàng trăm tín hữu tiếp đón nồng nhiệt. Ngài đến cầu nguyện trước pho tượng Đức Mẹ “Phần Rỗi của dân Roma” (Salus Populorum Romanorum) cao 9 mét, được đặt trên một bệ cao 19 mét. Pho tượng này do một điêu khắc gia người Do thái, Ông Arrigo Minerbi (1881-1961) thực hiện và được giấu trong các nhà của dòng Don Orione trong cách cuộc bách hại người Do thái thời thế chiến thứ 2.

Ngỏ lời trong dịp này, ĐTC nhắc đến sáng kiến của các cha dòng thánh Orione đã thu thập chữ ký và lạc quyên tiền bạc để xây dựng tượng Đức Mẹ, như để thi hành lời khấn hứa cảm tạ Đức Mẹ vì đã gìn giữ dân thành Roma khỏi bị tàn phá trong thế chiến thứ hai. Tượng được đặt trên đồi Monte Mario từ năm 1953, nhìn xuống thành Roma.

ĐTC cầu xin rằng “Ước gì Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta luôn ở trên đỉnh tư tưởng và lòng quí mến của anh chị em, và là niềm an ủi yêu thương cho tâm hồn, vị hướng đạo chắc chắn cho ý chí của anh chị em, nâng đỡ các hoạt động, soi sáng cho anh chị em noi gương Chúa Giêsu Kitô.

ĐTC cũng ngỏ lời với các thành viên tổng tu nghị của dòng Thánh Orione vừa kết thúc, sau khi nhóm họp về chủ đề là câu nói của thánh sáng lập “Chỉ có đức bác ái mới cứu vãn thế giới”. Ngài nhắc lại lời khấn hứa của dân thành Roma ngoài việc xây dựng tượng, còn hứa với Đức Mẹ là sẽ dấn thân thực hành các công tác bác ái.

Chương trình của thánh Orione, qua trung tâm tiếp đón người tàn tàn tật và mồ côi tại đây, cùng với tượng Đức Mẹ trên đồi này, là một sự thực hiện cụ thể đầy ý nghĩa và trở thành dấu chỉ hy vọng cho Roma.

ĐTC khích lệ các con cái thánh Orione tiếp tục con đường và đặc sủng của thánh sáng lập, vì như thánh nhân đã dạy, “đức bác ái lôi kéo, thúc đẩy, dẫn tới niềm tin và hy vọng”.

Thăm nữ Đan viện Đa Minh

Sau khi làm phép tượng, ĐTC đã viếng thăm Nữ Đan viện Đa Minh Đức Mẹ Mân Côi để gặp gỡ các nữ tu tại đây. Các chị là những người bảo quản một bức ảnh Đức Mẹ cổ kính có từ thế kỷ thứ 7, cũng như hài cốt của thánh Đa Minh và thánh nữ Catarina Siena.

Tại nhà nguyện Đan viện, ĐTC đã hát kinh trưa với các nữ tu và trong bài huấn dụ ngắn, ngài đề cao tầm quan trọng của kinh nguyện cộng đồng và nói rằng:

“Nhờ kinh nguyện này, với tột đỉnh là việc tham dự hy tế Thánh Thể, đời sống thánh hiến của chị em cho Chúa trong thinh lặng và cô tịch trở nên phong phú, dồi dào hoa trái, không những trên con đường thánh hóa và thanh tẩy bản thân, nhưng còn cho việc tông đồ chuyển cầu cho toàn thể Giáo Hội, để Hội Thánh được tinh tuyền thánh thiện trước mặt Chúa. Chị em biết rõ hiệu năng của lời cầu nguyện và hằng ngày cảm nghiệm bao nhiêu ơn thánh hóa mà kinh nguyện có thể đạt được cho Giáo Hội”.

ĐTC không quyên khích lệ các nữ tu hãy cảm tạ Chúa vì hồng ân cao cả của đời đan tu mà Chúa Quan Phòng ban cho mỗi người trong Đan viện. Đời sống này biến các nữ tu thành những chi thể sống động và quan trọng trong nhiệm thể Giáo Hội. Ngài nói: “Như con tim làm cho máu tuần hoàn và giữ cho toàn thân được sống động, cũng thế cuộc sống âm thầm của chị em trong Chúa Kitô được dệt bằng kinh nguyện và lao tác, cũng góp phần nâng đỡ Giáo Hội, là dụng cụ cứu độ cho mỗi người mà Chúa đã cứu chuộc bằng máu của Ngài”.

Và ĐTC kết luận: “Chị em thân mến, xin chị em hãy nhìn nhận rằng, ngoài mỗi lúc nguyện gẫm, tâm hồn chị em tiếp tục được ước muốn yêu mến Chúa hướng dẫn. Cùng với thánh Augustino, chị em hãy nhìn nhận rằng chính Chúa đã đặt trong tâm hồn chị em lòng yêu mến Ngài, ước muốn này mở rộng con tim đến độ làm cho nó có thể đón nhận chính Chúa” (Xc In Io. Ev. tr.40,10)

ĐTC đã trở về Vatican lúc 12 giờ trưa cùng ngày.

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net/giao-hoi-hoan-vu/duc-thanh-cha-vieng-tham-va-lam-phep-tuong-duc-me-tai-roma/