Trích từ Dân Chúa

Valdenia Aparecida Paulino, nữ luật sư bảo vệ những người nghèo Amazon

Ngọc Yến

Valdenia Aparecida Paulino, ứng cử viên cho Giải Nobel Hòa bình, trong 30 năm qua đã ở bên cạnh những người nghèo trong các khu ổ chuột Brazil. Hiện nay luật sư giúp đỡ các cộng đoàn đang bị đe dọa do tình trạng khai thác bất hợp pháp.

Từ tháng 9/2019, bà Valdenia làm việc tại Bang Maranhão, Brazil; đúng vào lúc khu vực đang nảy sinh những vấn đề sinh thái: việc khai thác bữa bãi của các công ty khai thác, ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân địa phương. Bà Valdenia dành trọn thời gian bảo vệ pháp lý cho các cộng đoàn, hướng dẫn người dân bản địa cũng như những người lãnh đạo các cộng đồng hiểu biết về quyền của mình. Trong khi đó, chồng bà thì cộng tác với một dự án nhằm nâng cao nhận thức về nhân quyền và môi trường xã hội.

Tin Mừng và cộng đoàn

Bà luật sư cho biết Tin Mừng và tinh thần cộng đoàn là nền tảng cho đời sống của bà. Valdenia sinh ra trong một gia đình di dân và lớn lên cùng với 5 anh chị em tại Sapopemba, một vùng ngoại ô với nhiều bạo lực xảy ra hàng ngày. Với hoàn cảnh như thế bà đã sớm nhận thức được rằng khoảng cách giữa sự sống và cái chết rất gần đối với những ai sống trong một đất nước mà bất bình đẳng xã hội và kinh tế là một điều rất lớn như Brazil. Nhưng đối với bà Valdenia, mặc dù hoàn cảnh không như mong đợi, bà đã nhìn thấy một Giáo hội Công giáo sống động, dấn thân cho những người bị gạt bên lề. Chính Giáo hội đã trở thành một không gian giáo dục quan trọng cho quá trình trưởng thành và sự nghiệp của bà.

Dấn thân chống lạm dụng

Bà Valdenia không thể chấp nhận được khi chứng kiến những cái chết vì bạo lực trên đường phố của các thiếu nữ tuổi vị thành niên, những hành vi ngược đãi phụ nữ, các bé nữ bị ép làm gái mãi dâm, các gia đình trở nên cùng cực với những đứa trẻ chết vì đói và bệnh tật.

Cố gắng đáp lại ơn gọi của Bí tích Thánh Tẩy, vào tuổi 20, Valdenia đã đến ở trong một căn nhà trực thuộc HĐGM và Unicef để trợ giúp cho các thiếu nữ không có gia đình, bị ép làm gái mãi dâm, người bị nhiễm HIV. Với sự trợ giúp của các nhà truyền giáo, các hội dòng và các giáo dân, bà đã tạo dựng một trung tâm bảo vệ quyền của các trẻ em và thanh thiếu niên. Ngoài ra bà còn thu thập các bằng chứng để tố cáo bạo lực chống lại các cư dân của khu ổ chuột, cung cấp trợ giúp pháp lý, hỗ trợ tâm lý và đào tạo cho các cộng đoàn.

Bà chia sẻ: “Như ĐTC Phanxicô đã dạy: Giáo xứ phải ở với dân chúng, phải mở những cách cửa, gặp gỡ những ai đang cần giúp đỡ. Có như thế việc cử hành Lời Chúa và Bí tích Thánh Thể mới đem lại ý nghĩa. Tôi đã được giáo dục trong đức tin Công giáo trong tinh thần này. Không bao giờ có một cộng đoàn chỉ có một người, tôi luôn cầu nguyện, làm việc, tham dự các cử hành với mọi người”.

Đe dọa và bạo lực

Bà cũng cho biết việc bảo vệ và tố cáo hợp pháp việc lạm dụng trong một xã hội bà đang sống không phải dễ. Rất nhiều lần trung tâm của bà đã bị lục soát, tấn công, đe dọa. Bốn lần bà phải rời khỏi đất nước để trốn khỏi sự khủng bố của các cảnh sát tham nhũng. Nhưng đối với bà, sự phẫn nộ trước bất công, tình yêu đối với người yếu đuối thì mạnh mẽ hơn sự sợ hãi. Bà đã cố gắng đứng về phía người yếu đuối: chia sẻ những đau khổ của những bà mẹ bị bạo lực, thăm viếng các em bị tù, chơi với các em...

Hiện nay, nữ luật sư Valdenia Paulino tiếp tục dấn thân vì một xã hội công bằng, nhân đạo và huynh đệ hơn. Cụ thể, bà đang làm việc tại một Bang nghèo của Brazil, một vùng thuộc Amzon đang bị cháy. Bà nói: “Nếu ở một mặt nào đó, bạo lực vẫn tiếp tục gia tăng trên thế giới, thì mặt khác Thiên Chúa đã cho chúng ta một mẫu gương hướng dẫn, đó là ĐTC Phanxicô, chính ĐTC dạy chúng ta đứng vững trong việc bảo vệ sự sống và chống lại hệ thống chính trị xã hội gây chết chóc. Sứ vụ của chúng ra là tiếp tục dấn thân cho những điều thiện hảo của thế giới như một đoạn của bài hát “Đức tin không có thói quen thất bại”.

Ngọc Yến

URL: http://danchuausa.net//valdenia-aparecida-paulino-nu-luat-su-bao-ve-nhung-nguoi-ngheo-amazon/