Trích từ Dân Chúa

ĐTC chủ sự thánh lễ tại Bulgari, cho 245 em được rước lễ lần đầu

Lm Trần Đức Anh, OP

ĐTC chúc mừng các em bé Bulgari được rước lễ lần đầu và ngài chầu chúc các em chuyên chăm cầu nguyện, và được sốt sắng như ngày rước lễ lần đầu tiên.

Trên đường đến thành phố Ravkoski

Sáng ngày 6-5-2019, sau khi thăm trại tị nạn, ĐTC ra phi trường Sofia để bay tới căn cứ không quân “Bá Tước Ignatievo” thuộc thành phố Plovdiv, cách thủ đô gần 120 cây số về hướng đông nam. Plovdiv là thành phố lớn thứ hai tại Bulgari với 365 ngàn dân cư và là một trung tâm quan trọng về công nghệ, thương mại, khoa học và văn hóa ở vùng Balcan. Plovdiv cũng là một trong những thành phố kỳ cựu nhất của Âu Châu, đồng thời với những thành cổ kính như Roma, Athènes ở Hy Lạp và Constantinople ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Đến phi trường Plovdiv, nhưng ĐTC không dừng lại đây và dùng xe đi thêm 30 cây số để tới thị trấn Rakovski, có 28 ngàn dân cư và ở trong lãnh thổ tỉnh Plovdiv và thuộc giáo phận Sofia và Plovdiv đồng thời là nơi có đông tín hữu Công Giáo nhất tại Bulgari.

Chào thăm các tín hữu

Đến nơi vào lúc gần 11 giờ, ĐTC đã dùng xe bọc kiếng đi vòng qua các lối đi để chào thăm hàng chục ngàn tín hữu và cả những người dân khác, đứng hai bên đường và tại quảng trường trước nhà thờ Thánh Tâm. Họ vẫy những lá cờ Tòa Thánh trắng vàng để chào mừng ngài.

Nhà thờ Thánh Tâm

Nhà thờ Thánh Tâm là thánh đường của giáo xứ địa phương, và có thể chứa được 2 ngàn người, mặt tiền có tượng Thánh Tâm ở giữa hai tháp chuông. Bên trong nhà thờ này, lúc quá 11 giờ, ĐTC đã cử hành thánh lễ kính Mình Máu Thánh Chúa trong đó 245 em bé được rước lễ lần đầu, đến từ các nơi trên toàn quốc và đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về giáo lý và tâm linh trong thời gian qua.

Đồng tế với ĐTC có hàng chục Hồng Y, GM và một số linh mục Bulgari và thuộc đoàn tùy tùng.

Bài Giảng Thánh Lễ

Trong bài giảng, sau khi chào thăm mọi người và chúc mừng các em bé rước lễ lần đầu, ĐTC đề cao sự cộng tác của các em:

“Như chúng ta đã nghe trong Tin Mừng hôm nay (Xc Ga 6,1-15), một hôm Chúa Giêsu đã hóa 5 ổ bánh và 2 con cá ra nhiều, làm cho đám đông dân chúng đi theo và nghe Chúa được ăn no. Các con có nhận thấy phép lạ ấy xảy ra thế nào hay không? Phép lạ ấy bắt đầu với một trẻ em đã trao tặng tất cả những gì em có gồm 5 chiếc bánh và hai con cá (Xc Ga 6,9). Giống như trẻ em ấy, các con cũng đã giúp cho một phép lạ xảy ra ngày hôm nay. Phép lạ qua đó tất cả những người lớn ở đây nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên của mình với Chúa Giêsu trong Thánh Thể, và tràn đầy lòng biết ơn vì ngày ấy.”

Các em giúp người lớn tái cảm nghiệm niềm vui

ĐTC cũng nhận xét rằng: “Ngày hôm nay, các con đã làm cho mọi người ở đây có thể sống lại niềm vui và cử hành Chúa Giêsu hiện diện trong Bánh Sự Sống. Một số phép lạ chỉ có thể xảy ra nếu ta có một tâm hồn của các con: một con tim có khả năng chia sẻ, mơ ước, biết ơn, tín thác và tôn trọng người khác. Việc các con rước lễ lần đầu cho thấy rằng các con muốn ở gần hơn với Chúa Giêsu mỗi ngày, lớn lên trong tình bạn với Chúa và giúp người khác chia sẻ niềm vui mà chúng ta cảm thấy. Chúa đang cần các con, vì Chúa muốn làm phép lạ mang niềm vui của Ngài cho người nhiều trong số các bạn hữu và các thành phần gia đình các con”.

Qui luật của tín hữu Kitô

ĐTC nhắc nhở các em rằng: “Hôm nay là ngày được cử hành trong tinh thần thân hữu, trong vui mừng và huynh đệ. Một ngày hiệp thông giữa các con và với toàn thể Giáo Hội, đặc biệt biểu lộ qua Thánh Thể, sự hiệp thông làm cho tất cả chúng ta là anh chị em với nhau. Đây là thẻ căn cước của chúng ta: Thiên Chúa là Cha chúng ta, Chúa Giêsu là Anh chúng ta, Giáo Hội là gia đình chúng ta. Tất cả chúng ta là anh chị em với nhau và luật của chúng ta là tình thương”.

“Cha xin các con hãy luôn luôn cầu nguyện với cùng một lòng sốt sắng và vui mừng như các con cảm thấy hôm nay. Hãy nhớ rằng đây là bí tích Rước Lễ lần đầu của các con, lần đầu chứ không phải là lần chót! Các con cũng hãy nhớ rằng Chúa Giêsu luôn ở đó, chờ đợi các con..”

Hãy nghĩ đến Chúa Giêsu

Trước khi đích thân cho 245 em được rước lễ, ĐTC còn căn dặn các em rằng: “Giờ đây các con đón nhận Chúa Giêsu. Đừng chia trí, đừng nghĩ đến những sự khác, nhưng chỉ nghĩ đến Chúa Giêsu. Các con hãy tiến lên bàn thờ để rước Chúa Giêsu trong thinh lặng: hãy giữ thinh lặng trong tâm hồn và nghĩ rằng đây là lần đầu tiên Chúa đến với các con. Và rồi Chúa sẽ đến bao nhiêu lần khác. Hãy nghĩ đến cha mẹ, các thầy cô giáo lý viên, nghĩ đến các ông bà, bạn hữu các con, và nếu các con đã cãi lộn với ai, hãy thành tâm tha thứ cho họ, trước khi im lặng đến gần Chúa Giêsu”.

Lời chúc mừng của Đức Cha Jovcev

Cuối thánh lễ, Đức Cha Jovcev, GM giáo phận Nicopoli, đã đại diện mọi người cám ơn ĐTC và nói thêm rằng: Hôm nay tại Bulgari là ngày lễ kính một vị thánh rất được các tín hữu kính mến, và chắc chắn là cả ĐTC, đó là thánh Giorgio. Nhân danh tất cả mọi người hiện diện nơi đây, chúng con chúc mừng lễ bổn mạng của ĐTC.!

Sau khi ban phép lành cho mọi người, ĐTC đã đến tu viện của dòng nữ Phan Sinh gần đó để dùng bữa trưa lúc 1 giờ với 3 GM toàn nước Bulgari. Và trước khi giã từ, Ngài còn để lại một món quà cho 11 nữ tu trong tu viện và chào thăm một số bệnh nhân do các nữ tu săn sóc.

Lm Trần Đức Anh, OP

URL: http://danchuausa.net//dtc-chu-su-thanh-le-tai-bulgari-cho-245-em-duoc-ruoc-le-lan-dau/