Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phép Lạ Thánh Thể ở Siena, Ý, năm 1330 và 1730

§ Dân Chúa

Thành phố Siena của nước Ý từ trước tới nay vẫn đã nổi tiếng vì có thánh Catarina và thánh Bênadinô Albizesca lừng danh, mà còn nổi tiếng vì còn có hai phép lạ về Thánh Thể Chúa Giêsu. Phép lạ Thánh Thể thứ nhất xẩy ra vào năm 1330, rồi đúng 400 năm sau là năm 1730, phép lạ Thánh Thể lần thứ hai lại diễn ra. Cả hai phép lạ Thánh Thể tại thành phố này hiện nay người ta còn lưu giữ cả một sưu tập lớn lao chứng minh, gồm đầy đủ các chi tiết sự việc đã xẩy ra.

1- Phép lạ thứ nhất:

Liên quan đến vị linh mục có nhiệm vụ săn sóc cho một bệnh nhân trong giáo xứ thuộc vùng ngoại ô thành phố. Câu chuyện được ghi lại rằng có một nông dân đau nặng, người trong gia đình đến mời vị linh mục tới cho bệnh nhân được lãnh nhận các bí tích thánh, nhất là bí tích Cáo Giải và Xức Dầu. Vị linh mục mau mắn tới Nhà Tạm lấy Mình Thánh Chúa, nhưng vì vội vã, thay vì đặt Minh Thánh Chúa vào trong hộp bạc thì vị linh mục lại kẹp vào trong trang sách nguyện. Rồi ngài cặp vội cuốn sách nguyện dưới nách đi thẳng tới nhà bệnh nhân.

Khi tới nhà bệnh nhân, vị linh mục gặp gỡ bệnh nhân, giải tội cho bệnh nhân, cho bệnh nhân chịu các Phép Bí Tích. Sau đó đọc các kinh như thường lệ rồi ngài mở sách nguyện lấy Mình Thánh Chúa cho bệnh nhân rước lễ, thì lạ lùng quá sức! Mình Thánh Chúa đã chảy máu và hầu như đã tan! Vị linh mục bồi hồi xúc động và sợ hãi, ngài vội gấp sách lại và vội vã trở về thành Siêna. Trong khi đó, cả bệnh nhân cũng như những người trong gia đình bệnh nhân không ai hay biết sự việc lạ lùng vừa xẩy ra.

Hối hận vì sự cẩu thả vội vã của mình và lương tâm cắn rứt, vị linh mục đã đi thẳng tới Tu Viện các Cha Dòng thánh Augustinô để trình bày mọi chi tiết cho Cha Fidati, một nhà Thần Học và cũng là một nhà giảng thuyết nổi tiếng thời đó. Ngài đã được Đức Giáo Hoàng Grêgôriô thứ 14 phong thánh. Vị linh mục cũng cho cha Simone xem hai trang sách có dấu máu của Mình Thánh Chúa rồi trao cuốn sách nguyện ấy cho cha Simone giữ. Sau đó vị linh mục xin xưng tội vì sự cẩu thả của mình. Sau một thời gian cha Simone lấy một trang sách có Máu Thánh Chúa làm quà tặng cho các đồng bạn, là các cha dòng thánh Augustinô ở Perugia. Rất tiếc món quà này bị mất năm 1866, thời kỳ nhà dòng này bị đàn áp. Trang sách thứ hai còn để lại trong một hộp bằng bạc. Trong một thời kỳ bất an khác, hộp di thánh được đem về Cascia quê hương của cha Simone. Nơi đây lòng mộ mến Thánh Thể trổi vượt nơi các linh mục cũng như các người cầm quyền của thành phố. Tài liệu lưu trữ của thành phố vào năm 1387 còn được lưu giữ tại tòa Thị Sảnh Cascia, cho chúng ta nhiều tài liệu về lễ Mình Thánh Chúa hằng năm. Trong ngày lễ, Thị Trưởng, các Thành Viên Hội Đồng thành phố và đông đảo dân chúng đã tập họp lại nơi nhà thờ, kiệu và dâng thánh lễ tôn vinh Thánh Thể Chúa Giêsu và Thánh Tích. Thành phố đã cung cấp 10 cân nến dùng cho ngày lễ được tổ chức hàng năm.

Phép lạ cũng được Đức Thánh Cha Bôniphaxiô thứ 9 tôn vinh. Ngài đã chấp thuận việc tôn kính Thánh Tích trong sắc đề ngày 10.1.1401. Đức Giáo Hoàng đã rộng rãi ban nhiều ân xá cho những ai viếng nhà thờ thánh Augustinô trong ngày lễ Mình Thánh Chúa. Ngày 7.6.1408, Đức Thánh Cha Grêgôriô thứ 12 chấp thuận lòng tôn kính Thánh Tích và ban thêm các ân xá cho những ai đến viếng nhà thờ đặt Thánh Tích này. Thánh Tích cũng còn được các Đức Giáo Hoàng Sixtô thứ 9, Innôxentê thứ 13, Clêmentê thứ 11 và Piô thứ 7 tôn vinh.

Năm 1962, một cuộc khám nghiệm toàn bộ Thánh Tích cho chúng ta biết thêm những chi tiết sau đây: Kích thước trang sách là 52x 44mm, đường kính vết máu là 40mm. Mầu vết máu đỏ hơi nâu. Qua kính hiển vi thì máu đỏ hơn. Các phân tử máu được xác định rõ ràng. Tình trạng vẫn nguyên vẹn. Một hiện tượng khác có trong vết máu là khi coi bằng kính hiển vi nhỏ hơn, thì thấy hình một người đàn ông nét mặt âu sầu. Hình ảnh này cũng được nhìn thấy trong các ảnh chụp.

Năm 1930 Hội Nghị Thánh Thể đã được tổ chức tại Cascia vào dịp kỷ niệm 600 phép lạ. Trong biến cố này, người ta dùng một mặt nhật mới để lưu giữ Thánh Tích. Như vậy cung thánh của Vương Cung thánh đường thánh Rita ở Assisi được phúc lưu giữ 3 thánh tích:

2- Phép lạ thứ hai:

Của Siena bắt nguồn từ thế kỷ 13, khi có các phụng vụ đặc biệt và nghi lễ mừng kính Đức Mẹ Lên Trời. Những nghi lễ này trở thành truyền thống và còn được cử hành trong thời gian xẩy ra phép lạ. Ngày 14 tháng 8 năm 1730, khi cử hành những nghi lễ vọng lễ Mẹ Lên Trời, và trong lúc giáo dân và hàng giáo sĩ tham dự, thì các kẻ cắp đột nhập vào nhà thờ thánh Phanxicô. Lợi dụng lúc các tu sĩ vắng mặt, chúng vào nhà nguyện nơi đặt Mình Thánh Chúa. Chúng mở khóa Nhà Chầu, lấy cắp bình đựng Mình Thanh Chúa bằng vàng.

Chẳng ai biết việc ăn cắp, mãi sáng hôm sau, khi linh mục mở cửa Nhà Chầu lấy Mình Thánh cho rước lễ mới biết là mất bình đựng Mình Thánh Chúa. Sau đó, có một giáo dân thấy nắp bình nằm ở đường phố, lúc đó mọi người mới phát giác ra việc phạm thánh. Biết tin đau buồn này, Đức Tổng Giám Mục truyền lệnh mọi người phải làm việc đền tội công khai, trong khi đó các nhà chức trách mở cuộc điều tra truy lùng bắt kẻ trộm và cho đi tìm Mình Thánh Chúa.

Sau hai ngày tức là ngày 17 tháng 8, trong khi cầu nguyện ở nhà thờ thánh Maria, thành Provenzanô, một linh mục thấy vật gì trăng trắng nhô ra khỏi một cái hộp nơi bàn quì. Nhận ra đó là Mình Thánh Chúa, vị linh mục vội đưa tin cho các linh mục khác của nhà thờ, rồi các ngài mau mắn trình lên Đức Tổng Giám Mục và các tu sĩ của nhà thờ thánh Phanxicô. Mọi người vui mừng tới nơi, và hộp được mở ra trước sự hiện diện của Đức Tổng Giám Mục và đông đủ các linh mục cũng như giáo dân trong vùng. Mọi người thấy Mình Thánh Chúa. Có một vài Mình Thánh đã bị màng nhện chăng phủ. Mình Thánh Chúa được đem so sánh với những bánh chưa truyền phép thường dùng trong nhà thờ thì thấy đúng kích cỡ và dấu vết của dụng cụ làm bánh lễ. Số Mình Thánh cũng đúng với số lượng các tu sĩ dòng Phanxicô ước lượng để trong bình. Đó là 348 Mình Thánh và 6 nửa Mình Thánh.

Vì hộp đã được mở ra lúc nào đó, nên các Mình Thánh có bụi. Sau khi làm cho sạch, các linh mục đem để lại trong bình, đặt trong Nhà Chầu của bàn thờ chính nhà thờ thánh Maria. Ngày hôm sau, đông đảo giáo dân, Đức Tổng Giám Mục Alessandro Zondadari long trọng rước về nhà thờ thánh Phanxicô.

Sau hai thế kỷ, người ta tự hỏi tại sao các linh mục không cho rước Mình Thánh đó đi? Có hai giả thuyết: Một là giáo dân Siena và các vùng lân cận muốn các linh mục giữ lại để họ đến làm việc Đền Tạ. Hai là Mình Thánh Chúa tuy đã làm cho sạch, song vẫn còn bụi bám vào, nên cần lưu giữ. Trong trường hợp này thì không phải rước mà được phép để cho bánh biến dạng ... Song thật lạ lùng! Các Mình Thánh Chúa không biến dạng nhưng vẫn còn tươi tốt và vẫn giữ mùi thơm của bánh. Cha Tổng Bề Trên dòng Phanxicô là cha Carlo Vipera khảo sát các Mình Thánh vào ngày 14 tháng 4 năm 1780 và nếm thử một Mình Thánh, ngài thấy vẫn tươi tốt, không hư mốc. Vì một số Mình Thánh đã được cho rước trong những năm trước, cha bề trên Tổng Quyền ban lệnh: những Mình Thánh còn lại là 230, đặt trong bình đựng mới và không được cho rước nữa.

Một cuộc điều tra khác nữa vào năm 1789 do Đức Tổng Giám Mục Tiberio Borghese của giáo phận Siena, cùng với một số nhà Thần Học và các vị vọng trong giáo phận. Sau khi dùng kính hiển vi quan sát. Ủy Ban tuyên bố rằng tất cả Mình Thánh còn nguyên vẹn, và không thấy dấu gì hư mốc. Ba tu sĩ dòng Phanxicô đã có mặt trong cuộc khảo sát trước vào năm 1780 cũng được Đức Tổng Giám Mục bắt thề nói sự thật. Tất cả đều xác nhận các Mình Thánh vẫn còn trong tình trạng như khi bị mất cắp vào năm 1730.

Để cuộc khảo sát được thêm xác thực, Đức Tổng Giám Mục truyền lấy một vài tấm bánh chưa truyền phép đặt trong chiếc hộp gắn kín, được giữ trong phòng Tòa Giám Mục, 10 năm sau, những bánh lễ này không những chỉ biến dạng mà còn khô héo. Năm 1850, 61 năm sau khi cho vào hộp, các bánh lễ đó khô mốc thành những mẩu nhỏ xíu và có màu vàng đen, trong khi đó các Mình Thánh kia vẫn giữ màu tươi tốt như lúc ban đầu. Những cuộc kháo sát cách quãng nhau vài năm một, đáng chú ý nhất là cuộc khảo sát năm 1914 đưới sự lãnh đạo của Đức Giáo Hoàng Piô X. Đức Tổng Giám mục đã chọn một đoàn kiểm tra gồm các nhà Khoa Học, giáo sư thành Siena và Piza, cũng như các nhà Thần Học và các viên chức trong Giáo Hội. Axít và tinh bột trong một Mình Thánh được khảo sát cho thấy đúng độ lượng như thường lệ. Từ việc khảo sát bằng kính hiển vi đã đưa tới kết luận rằng: các Mình Thánh đã làm bằng bột mì, mà nay vẫn còn tình trạng tốt.

Ủy Ban Khảo Sát đồng ý rằng: Bánh không men, nếu giữ trong điều kiện vô sinh, không không khí, trong đồ chứa nhiễm trùng, thì có thể để lâu được. Còn nếu không thì chỉ khoảng vài năm thôi sẽ hư mốc. Mình Thánh bị ăn cắp được lưu giữ hơn thế kỷ mà vẫn còn tươi tốt, không một sự can thiệp nào của khoa học, trong điều kiện bình thường, nghĩa là quá hạn sẽ bị hư hoại. Ủy Ban kết luận rằng: Việc lưu giữ những Mình Thánh này là việc ngoại thường. Giáo sư Sirô Grimaldi, giáo sư hóa học tại đại học Siena, cũng là giám đốc phòng thí nghiệm thành phố, đồng thời giữ nhiều địa vị quan trọng trong lãnh vực hóa học. Trong cuộc khảo sát này, ông đã đứng đầu phần khảo sát hóa học. Về sau, ông đã có những phát biểu về bản chất lạ lùng của những Mình Thánh, và ông đã viết cuốn sách kể về phép lạ này. Nhan đề cuốn sách là: "Một Nhà Tôn Kính Khoa Học". Năm 1914 ông tuyên bố: "Những Mình Thánh làmbằng bột mì không men biểu lộ một kiểu mẫu lưu giữ hoàn hảo... Một hiện tượng độc nhất vô nhị làm đảo lộn mọi luật lệ lưu giữ tự nhiên của các vật thể. Đó là sự kiện độc đáo trong dòng lịch sử khoa học".

Năm 1922 lại có một cuộc khảo sát nữa. Cuộc khảo sát này dưới sự điều hành trực tiếp của Đức Hồng Y Giovanni Tacci, cùng với Đức Tổng Giám Mục của Siena và hai Giám Mục của Montepulcianô là Đức cha Folignô và Grosseto. Kết quả cũng như những lần trước là: Các Mình Thánh được nếm là bột mì không men, hợp chất là tinh bột và vẫn "tồn tại hoàn hảo".

Năm 1950 các Mình Thánh đưa ra khỏi bình cũ, đựng vào bình mới, đẹp, đắt tiền và quí hơn, song cũng là sự cám dỗ cho những kẻ trộm cắp. Thật vậy, dầu được canh giữ hết sức cẩn thận, thế mà vẫn bị ăn cắp vào đêm 15 tháng 8 năm 1951. Kẻ cắp đã đổ Mình Thánh xuống góc Nhà Chầu, và lấy đi bình thánh. Đếm được tất cả là 133 Mình Thánh. Chính Đức Tổng Giám Mục đặt vào trong bình quí báu này. Những Mình Thánh phép lạ này luôn được đem trưng bày cho công chúng vào các dịp khác nhau, đặc biệt vào ngày 17 hàng tháng, để kỷ niệm ngày bị mất cắp lần đầu tiên vào năm 1730. Ngày lễ Mình Thánh Chúa, Mình Thánh được đặt trong mặt nhật, rước từ nhà thờ qua các đường phố với sự tham dự đông đảo của giáo dân trong thành phố. Trong các bậc vị vọng đến kính viếng, người ta phải kể thánh Don Bosco, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII khi là Hồng Y Venise đã tới và ký vào sổ kỷ niệm. Các vị Giáo Hoàng khác tuy không tới kính viếng song cũng đã có những phát biểu quí mến và tôn kính như Đức Thánh Giáo Hoàng Piô X, Benedicto XV, Piô XI, Piô XII... Đã cùng một tiếng nói, các giáo hữu, linh mục, Giám mục, Hồng Y và Giáo Hoàng đều khâm phục và tôn kính. Tất cả đều công nhận là phép lạ đã xẩy ra hơn 280 năm nay.

Phải là phép lạ, các Mình Thánh này mới có thể tồn tại đầy đủ và tốt lành, vẫn còn mùi thơm của bánh không men. Vì các Mình Thánh vẫn còn trong tình trạng hoàn hảo, vẫn còn nguyên hình dạng bánh, nên Giáo Hội Công Giáo xác quyết với chúng ta rằng: mặc dầu đã được hiến thánh từ năm 1730 song nay vẫn thật sự là Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô. Các Mình Thánh nay vẫn được tôn kính trong Vương Cung Thánh Đường thánh Phanxicô suốt gần 300 năm qua.

Lạy Chúa Giêsu! Con tin thật Chúa đang ngự trong phép Thánh Thể. Chúa đã trở nên Bánh Hằng Sống để nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa ban thêm Đức Tin cho chúng con, để chúng con luôn xác tín, tôn kính và thờ lạy Chúa trong Thánh Thể mà hằng ngày chúng con được diễm phúc rước Chúa vào lòng chúng con. Lạy Chúa! Con tin kính Chúa. Con thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa bây giờ và mãi mãi suốt cả cuộc đời con. Xin Chúa đừng để con xa Chúa bao giờ. Amen.

Đọc nhiều nhất Bản in 24.04.2007. 10:46