Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phép Lạ Thánh Thể ở Seefeld, Nước Áo, năm 1384

§ Dân Chúa

Làng Seefeld của tỉnh Tyrol miền Tây Nước Ao và giáo xứ thánh Oswald thuộc giáo phận Innsbruck với những núi rừng bát ngàn. Ngôi thánh đường của giáo xứ nổi danh vì phép lạ Thánh Thể đã xẩy ra vào ngày thứ Năm Tuần Thánh năm 1384.

Lúc đó, hiệp sĩ Oswald Milser có nhiệm vụ canh giữ lâu đài Schlossberg Castle ở phía Bắc Seefeld. Lâu đài là một đồn biên giới chiến lược bảo vệ con đường đi lại quan trọng. Chàng hiệp sĩ hãnh diện về địa vị và quyền uy của mình. Tính kiêu căng của chàng được ghi lại nơi sách vở như sau:

“Oswald Milser cùng đồng đội đi xuống làng Seefeld. Hắn đòi một Mình Thánh lớn, nếu từ chối có thể bị hắn giết. Mình Thánh nhỏ hắn cho là tầm thường. Hắn dùng binh tính bao vây Cha sở nhút nhát và cộng đoàn. Cuối lễ, Milser đầu đội mũ, rút gươm, tiến về phía trái bàn thờ và đứng đó. Vị linh mục quá sợ hãi đưa Mình Thánh Chúa cho hắn. Song hắn đã bị quì xuống đất, ôm lấy đầu gối, mặt mũi xanh xao, với đôi tay vào bàn thờ. Dấu tay vẫn còn tới ngày nay”.

Những câu chuyện khác thì kể rằng chàng hiệp sĩ run sợ, khẩn khoản xin linh mục lấy Mình Thánh Chúa ra khỏi miệng hắn. Linh mục vừa lấy ra, hắn đứng dậy được, rời khỏi thánhg đường, đi về Tu Viện xưng tội. Chàng đã ăn năn thống hối và sau hai năm chết thánh thiện. Theo ước vọng, người ta chôn chàng vào lối cũa nhà nguyrện Mình Thánh Chúa. Ao choàng nhung của chàng người ta đã may một áo lễ dâng cho Tu Viện Stams.

Những tài liệu ghi chép nhà thờ cho biết rằng Mình Thánh Chúa lấy ra khỏi miệng chàng hiệp sĩ mầu đỏ và nếm thử là mùi máu. Chẳng bao lâu sau phép lạ, hiệp sĩ Parseval von Weineck đã dâng hiến một mặt nhật bằng bạc để đựng Mình Thánh ngày nay vẫn còn.

Vì số khách hành hương đông đảo, nên phải xây dựng một nhà trọ. Số người càng đông khiến nhà thờ thành nhỏ hẹp không đủ chỗ dung nạp người tới kínhnh viếng Mình Thánh Chúa mỗi ngày thêm đông. Năm 1423, quận công Friedrich xây một nhà thờ lớn hơn tại cùng một địa điểm. Năm 1472 công việc hoàn thành, chừng 100 năm sau, hoàng đế Maximilian I rất xúc động khi thấy đoàn lũ đông đảo khách hành hương, nên ông cho xây một Tu Viện bên cạnh. Tu Viện khởi công từ năm 1516 và sau đó giao cho các cha dong Augustinô quản trị mãi cho tới năm 1807. Từ sau năm 1807 đến nay Tu Viện được dùng như một nhà trọ cho khách hành hương khắp nơi tới kính viếng phép lạ Mình Thánh Chúa. Quận công Ferdinal II miền Tyrol cũng quan tâm đặc biệt đến phép lạ. Năm 1574 ông xây bên trong nhà thờ một nhà nguyện nhỏ gọi là Nhà nguyện Mình Thánh Chúa và Mình Thánh Chúa được tôn kính tại nơi này.

Về cảnh quan phép lạ, có một lỗ hổng khiến chàng hiệp sĩ đã quị gối xuống nay vẫn còn dấu tích. Thời an bình, lỗ hổng được đậy một nắp bằng kim khí, khi ai muốn xem thì mở nắp ra, lỗ hổng ở phía nam bàn thờ xẩy ra phép lạ. Bàn thờ bằng đá khi xẩy ra phép lạ vẫn đặt ở địa điểm lúc xẩy ra phép lạ. Sau này khi nhà thờ mới có các cột chống đỡ. Bàn thờ mới nhỏ hơn để làm nổi bật bàn thờ đá phép lạ Hiện vẫn để Mình Thánh Chúa trong nhà chầu trên bức tường phía nam bàn thờ cao.

Nhà thờ được trang hoàng bằng nhiều tác phẩm nghệ thuật mô tả phép lạ. Một panô vẽ năm 1502 ở bức tường phía nam chỗ ca đoàn, các cửa sổ bằng kính mầu, một trong những phù điêu bện trên cửa chính vào nhà nguyện cũng diễn tả phép lạ. Và một bức tranh lớn trên trần mô tả cảnh linh mục và chàng hiệp sĩ lúc rước lễ. Nhà nguyện cũng nổi tiếng với biết bao tượng, điêu khắc và dụng cụ giá trí.

Chúng ta không rõ nhà thờ thánh Oswald được xây dựng năm nào, nhưng trong biên niên sử có nói là năm 1320. Nhà thờ ngày nay hoàn thành nẵm 1472 không những chỉ đặc sắc vì được nhóm kỹ sư Guild thành phố Innsbrucle, mà còn là một mẫu mực rất hấp dẫn của nền kiến trúc gôtic của miền Bắc Tyro.

Năm 1984 nhà thờ thánh Oswald mừng kỷ niệm 600 năm phép lạ Mình Thánh Chúa.

Đọc nhiều nhất Bản in 24.04.2007. 10:52