Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phép Lạ Thánh Thể ở Morrovslle, Nước Ý, năm 1560

§ Dân Chúa

Vào lúc 2 giờ sáng Chúa Nhật thứ 3 mùa Phục Sinh, ngày 16.10.1560, chuông báo động cháy nhà làm thức giấc Cha Bonaventura, một tu sĩ dòng Phanxicô. Cha sợ hãi vội chạy ra hành lang Tu viện. Từ đó ngài có thể trông thấy nhà thờ thánh Phanxicô bốc cháy. Anh sáng lập loè trên cửa sổ. Chắc là có vụ hoả hoạn lớn trong nhà thờ, đe dọa cháy cả Mình Thánh Chúa.

Nghe chuông rung inh ỏi, các linh mục và dân làng cũng tấp nập đổ xô tới cứu. Mặc dầu hai ông Antoniô Lazzarini và Claudiô Paganelli can đảm dập tắt, nhưng ngọn lửa quá mạnh khiến các ông đành bó tay. Ngọn lửa hoành hành suốt 7 tiếng đồng hồ liên tiếp. Lửa tắt thì nhà thờ đã thành đống tro đổ nát!

Từ Ancôna. Một thành viên tỉnh Dòng, Cha Girolamô đến thẩm định thiệt hại. Ngài cùng với Cha Battista và tu sĩ Illuminatô lục soát chung quanh bàn thờ đổ nằm dưới đất. Trong khi bới từng mảnh gỗ vụn, mảnh đá vỡ, cả ba người đều ngài nhiên thấy một Mình Thánh Chúa vùi trong đống tro tàn còn trắng tinh và hoàn toàn nguyên vẹn. Quan sát thấy Mình Thánh Chúa nằm trên khăn thánh đã cháy còn tấm vải ở dưới khăn thánh thì cháy thành tro.

Thấy Mình Thánh Chúa còn nguyên vẹn giữa đống tro tàn như vậy, các linh mục quì xuống thờ lậy và xin Chúa thương xót. Mọi người thấy Mình Thánh Chúa còn nguyên vẹn đều coi đó là phép lạ, vì hộp đựng Mình Thánh Chúa đã bị thiêu rụi chỉ có nắp là không. Và các bình đựng trong nhà chầu cũng đều bị cháy.

Vì đông đảo dân chúng từ xa tới để quan chiêm nơi xẩy ra phép lạ, phái viên của Toà Tổng Giám mục Fermo ra lệnh địa điểm đó phải được trọng kính giữ gìn. Mình Thánh phép lạ và nắp hộp đã sớm được giữ trong một bình pha lê và gắn si kỹ lưỡng. Rồi bình lại được đặt trong một hộp bằng ngà, được khóa bằng ba chìa khoá. Hai chìa Cha Bề trên giữ, một chìa trao cho người bảo vệ Tu viện.

Tin phép lạ chẳng bao lâu đến tai Đức Giáo Hoàng Piô IV, và ngài truyền làm một cuộc điều tra nghiêm chỉnh. Ngài chọn Đức Cha Ludovicô, Giám mục giáo phận Bertinorô làm chủ tịch Uỷ Ban Điều Tra. Đức Cristoforô Bartoli, Chưởng An nhà thờ Loretô làm phụ tá. Sau một thời gian tra cứu, một bản phúc trình chi tiết được đệ lên Đức Thánh Cha, và ngài đã đem thảo luận với các vị giáo quyền đặc biệt về vấn đề này.

Năm tháng sau xẩy ra phép lạ, Đức Thánh Cha Piô IV ra một tông thư vào ngày 17. 9. 1560. Theo đó, ngài tóm tắt sự việc, cùng công nhận sự đúng đắn, khôn ngoan và cần mẫn của Đức Cha Ludovicô khi điều tra. Ngài cũng cho biết ngài đã bàn thảo với các vị giáo sĩ đặc biệt, những vị giáo sư thần học và chuyên môn. Tất cả các vị này đều đồng ý không có sự gian dối, lừa đảo trong bản phúc trình và sự kiện phép lạ vượt quá sự cắt nghĩa tự nhiên. Ý kiến có phán quyết của các ngài, sự kiện là “indubilato miracolo” nghĩa là phép lạ không còn nghi ngờ gì nữa.

Tông thư Ngài cũng ban ơn toàn xá cho những ai thành thực xưng thú tội lỗi và viếng nhà thờ thánh Phanxicô vào những dịp kỷ niệm xẩy ra phép lạ

Nhờ lòng quảng đại của giáo dân nhiệt tâm, nhà thờ thánh Phanxicô đã được xây cất lại đẹp hơn trước khi bị hoả hoạn. Ba gia đình Lazzarini và Collate-rali đã đóng góp tài chính để làm lại bàn thờ. Bẳng ghi ơn các ân nhân vẫn còn được lưu giữ cho tới ngày nay.

Trong vòng 300 năm qua đã có nhiều tâm hồn đổi thay, khi hằng năm họ đi viếng nhà thờ, xưng thú tội lỗi và lãnh nhận ơn toàn xá do Đức Piô IV rộng ban. Vào những năm giữa thế kỷ 19, nước Ý Đại Lợi giữa các vương quốc bị chia rẽ. Các lãnh địa và các nước khác tình hình chính trị rất bất an, xẩy ra nhiều cuộc chiến tranh,và sự thù hận, cả với Vati-can nữa.Trong thời gian đau thương này, vào năm 1860, các đoàn quân chống tôn giáo và những người Van-đan đã xâm nhập nhà thờ thánh Phanxicô, đuổi các tu sĩ đi và lấy các kho tàng nghệ thuật quí giá. Có người suy đoán rằng: “Mình Thánh phép lạ cũng bị lấy đi trong thời kỳ này. Nhờ sự can đảm của Cha Luigi và em ngài là dược sĩ Bartolomeô Baldassarini, bức tranh Madonna được cứu. Bức tranh cổ kính và quí báu, dân chúng coi là bảo vật, nay dược lưu giữ tại nhà thờ thánh Augustinô.

Sau khi bị người Van-đan xâm phạm, nhà thờ thánh Phanxicô không còn thánh lễ và các nghi lễ nào được cử hành. Vì thế, Vatican cho phép Ơn Xá Giải ở Morrovalle được chuyển về nhà thờ thánh Bartolomeô. Nhà thờ thánh Phanxicô đã được sửa sang rất đẹp, lôi cuốn nhiều khách hành hương và du lịch.

Mặc dầu Mình Thánh phép lạ bị mất, song nắp hộp vẫn còn, được để trong hình pha-lê, có thánh giá ở trên.

Đọc nhiều nhất Bản in 24.04.2007. 11:01