Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phép Lạ Thánh Thể ở Middleburg Louvain, Bỉ, năm 1374

§ Dân Chúa

Thời gian đã làm lu mờ tên tuổi của người phụ nữ vị vọng, người đầu tiên đề cập đến phép lạ. Nhưng ai cũng biết quê hương của bà là Middle-burg. Middleburg nằm về phía Đông Nam nước Bỉ, giáp giới với Hoà Lan.

Người ta còn ghi lại rằng người phụ nữ vị vọng này lo lắng con đường thiêng liêng cho các gia nhân đến nỗi chính bà dạy dỗ, khuyến khích họ qua lòng nhiệt thành của bà, thuộc hành những việc đạo đức cổ truyền.

Vào Chúa nhật thứ nhất Mùa Chay năm 1374, theo thông lệ, bà khuyến khích các gia nhân sửa soạn mùa sám hối này bằng việc xưng tội rước lễ. Tuy nhiên lời của bà được các gia nhân chấp nhận chỉ như một bổn phận phải làm. Bởi vậy, có một gia nhân tên là Jean người Cologne cảm thấy bị ép buộc phải tham dự thánh lễ với các đồng bạn. Đến khi rước lễ, anh biết mình có tội trọng mà chưa xưng tội nhưng anh vẫn theo các bạn lên rước lễ, mặc dầu anh vẫn sợ mắc thêm tội và bị án phạt.

Cùng với những đồng bạn, anh quì nơi hàng quì rước lễ và chờ đợi linh mục tới trao Mình Thánh cho anh. Tới khi linh mục tới cho anh rước lễ, ngay khi vị linh mục vừa đặt Mình Thánh Chúa trên lưỡi của anh, thì lập tức Mình Thánh trở nên thịt và anh không thể nuốt được. Quá sợ hãi, anh cố gắng nhai nhưng máu đã chảy qua môi anh và rơi xuống khăn rước lễ phủ trên hàng quì.

Quá ngạc nhiên khi thấy thịt trong miệng anh Jean và máu rớt ra, vị linh mục vội vã lấy miếng thịt đó đem lên bàn thờ và đặt vào một cái hộp bằng vàng. Người ta kể lại rằng anh Jean đã bị mù ngay vì tội phạm thánh. Lương tâm quá ray rứt, anh liền quì xuống chân linh mục xưng thú tội lỗi trước mặt cả cộng đoàn giáo dân. Nhờ sự thú nhận chân thành tội lỗi của mình, mắt anh lại được sáng lại. Từ đó, anh Jean sống một đời sống gương mẫu cho tới khi qua đời, đặc biệt anh rất tôn sùng Thánh Thể.

Phép lạ lan truyền khắp miền và đến tai Đức Cha Frederic III, Tổng Giám mục thành Cologue, ngài là cựu công tước miền Sarweden. Từ khi Hòa Lan thuộc quyền cai trị Hoàng đế Đức, Middeleburg thuộc giáo phận của Đức Federic. Ngài truyền đem Mình Thánh phép lạ về thành Cologne và đặt ở nhà thờ chính toà Cologne.

Di chuyển từ Middeleburg về Colo-gne, một chặng đường dài 1120 km, rất là ngoạn mục. Mình Thánh được đặt trong một mặt nhật lớn mới làm. Mặt nhật hình thánh giá. Mỗi đầu đều trang điểm bằng những vòng vàng và bốn cạnh đều có tia sáng bằng vàng. Hai tượng Đức Mẹ và thánh Giuse đứng dưới hai cánh thánh giá. Dưới nữa là hai tượng nhỏ thánh Phêrô và thánh Phaolô. Trung tâm của bốn cạnh thánh giá là một hộp bằng kính để thấy Mình Thánh Chúa. Cánh dưới là một chén lễ đặt Mình Thánh trên chén.

Bề trên Jean Bayrens của dòng Augustinô ở Cologne có ảnh hưởng lớn với Đức Tổng Giám mục, vì thế ngài được phép chuyển về nhà thờ của Tu Viện. Từ đó, nhà dòng tổ chức những nghi lễ rất đặc biệt.

Năm 1380, bề trên Bayrens được sai về Tu Viện Louvain, để cổ võ lòng tôn sùng Thánh Thể. Ngài xin phép Đức Tổng Giám mục cho một phần Mình Thánh đưa về Louvain, lúc đó Mình Thánh vẫn nguyên vẹn, còn dấu răng làm cho máu chảy. Đức Tổng Giám mục cho phép, song nếu dùng dụng cụ mà chia đôi thì bất xứng. Do đó, các thầy Dòng ăn chay cầu nguyện ba ngày liền để tìm một giải pháp cho tôn xứng. Chúa đã nhận lời, Mình Thánh tự chia đôi, không cần sự can thiệp của con người. Một phần cùng với mảnh khăn thấm máu được đem về Louvain. Phần còn lại giữa tại Cologne trong nhà thờ giáo xứ thánh Albanô.

Về Louvain, Mình Thánh cũng được đặt trong một mặt nhật giống như mặt nhật tại Cologne. Mình Thánh được tôn kính trong nhà thờ thánh Giacôbê của Dòng suốt 4 thế kỷ. Để tôn kính Mình Thánh phép lạ, năm 1426 Tỉnh Dòng Augustinô đã thành lập một cộng đoàn Thánh Thể. Thành viên của Hội phải tham gia vào các việc đạo đức của các tu sĩ trong thành phố. Bề trên Tổng Quyền ở Rôma năm 1229 đã cho phép và năm 1431 Đức Giáo Hoàng Eugène IV ban nhiều ân xá cho Cộng Đoàn Thánh Thể này và tất cả những ai tới kính viếng tôn thờ Thánh Thể tại nơi đây.

Năm 1665 Mình Thánh long trọng chuyển về một bàn thờ mới. Dịp này Đức Giáo Hoàng Alexandrô VII ban phép lành và ban nhiều ân xá cho những ai tham dự các nghi lễ trọng thể này. Nhiều ảnh kỷ niệm được in đúc giống như Mình Thánh phép lạ, rất quí và trang trí rất mỹ thuật. Đồng thời, các hoạ sĩ còn thực hiện vài bức tranh rất lớn mô tả phép lạ. Một số những ảnh đúc làm kỷ niệm và một vài bức tranh lớn hiện còn trưng bày tại nhà thờ thánh Giacôbê ở Louvain.

Suốt 4 thế kỷ, Mình Thánh phép lạ được Giáo Hội cũng như các giới cầm quyền dân sự và các bậc vị vọng trong hoàng gia tôn kính. Những dịp lễ kỷ niệm hằng năm và trăm năm được long trọng tổ chức, và luôn được phép lành của Toà Thánh và các ân xá do chính các Đức Giáo Hoàng Phaolô V và Đức Giáo Hoàng Clêmentê XIV ban. Dịp lễ kỷ niệm 400 năm, một nghệ nhân tại Bruxelles đã làm một hộp đựng mới bằng vàng, gắn kim cương để đặt Mình Thánh phép lạ vào hộp mới này.

Năm 1780, hoàng hậu Maria-Têrêsa qua đời và hoàng đế Joseph II xuống ngai, Giáo Hội bị bất an, các nghi lễ bị cấm, các nhà Dòng tu bị đóng cửa, linh mục bị bắt, tu sĩ bị giải tán… Khi nhà Dòng thánh Augustinô bị đóng cửa, Mình Thánh phép lạ và khăn có máu thánh được chuyển trao cho nhiều người đạo đức, chuyển cho nhau từ nơi này sang nơi khác. Có lúc giấu trong một thân cây sồi cao, cây sồi ngày nay vẫn còn.

Ngày 18 tháng 1 năm 1793 lúc cao điểm của Cách Mạng Pháp, Mình Thánh phép lạ được bao bọc bằng một khăn thánh để di chuyển tới một nơi an toàn. Trong thời gian cực kỳ nguy hiểm này, Mình Thánh và khăn máu Thánh vẫn được giữ gìn cẩn thận. Dầu các linh mục bị cấm mặc áo dòng và cấm dâng lễ, nhưng các ngài vẫn dâng lễ “chui” trước Mình Thánh phép lạ.

Khi bình an trở lại, ngày 27 tháng 9 năm 1803 Mình Thánh và khăn Thánh lại được rước về nhà nguyện của Bệnh Viện do các chị Dòng Augustinô điều hành, bởi vì nhà nguyện của Tu Viện đã bị các người Cách mạng phá hủy. Một tháng sau, tức ngày 20 tháng 10 năm 1803, Mình Thánh phép lạ và khăn Thánh lại được long trọng rước về nhà thờ thánh Giacôbê.

Vào thời gian này nhà thờ Dòng Augustinô ở Nimegne, một tỉnh lớn của Hoà Lan đã xin phép rước Thánh Tích này đem về trưng bày để mọi người có dịp tới chiêm ngưỡng và tôn kính Thánh Thể Chúa. Ngày 13 tháng 1 năm 1808 Thánh Tích lại được rước trở về nhà thờ thánh Giacôbê. Năm này người ta cũng làm một hộp đặc biệt đựng Thánh Tích. Hộp kính tròn, chung quanh bọc bằng kim khí quí, hình ống pha lê, đáy bằng vàng. Đầu gắn thánh giá vàng, rất đẹp.

Phần Mình Thánh phép lạ lưu giữ ở Louvain đổi sang màu nâu nhạt và nhỏ hơn trước, nhưng vẫn hoàn toàn là thịt như trước. Tại đây, Mình Thánh phép lạ và khăn Thánh lại được đặt trong hộp mới này làm năm 1808. Hộp đặt trong vòng tròn ở trung tâm Thánh Giá. Tất cả giấy tờ quan trọng, các cuộc du hành và tra xét đều được lưu giữ trong văn khố nhà thờ thánh Giacôbê ở Middleburg, Louvain của nước Bỉ.

Đọc nhiều nhất Bản in 24.04.2007. 10:51