Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phép Lạ Thánh Thể ở Avignon, Nước Pháp, năm 1433

§ Dân Chúa

Sau khi Louis, vua nước Pháp thành công trong việc bài trừ bè rối Abbigeois, một bè rối từ chối sự hiện diện của Chuá trong Bí Tích Thanh Thể cùng những lầm lạc khác, vua hứa tổ chức một nghi lễ công khai để đền bù vì những xúc phạm Thánh Thể Chúa của bè rối.

Thành phố được chọn làm nghi lễ sám hối là Avignon. Ngày thì vua chọn vào lễ Suy Tôn Thánh Gia, kính ngày 14 tháng 9 năm 1226 và cũng là ngày vua thoái vị. Cuộc rưóc Mình Thánh Chúa cuói cùng về nhà nguyện mới được xây cất để suy tôn Thánh Giá.

Ở nhà nguyện mới, vua đứng đón đoàn kiệu, vua mặc áo nhặm, lưng thắt giây thừng, tay cầm đèn cầy, cùng với vua có Đức Hồng Y Legate và toàn thể triều đình. Dọc hai bên đường rất đông đảo giáo dân. Dẫn đầu cuộc rước là Đức Cha Corbue, ngài cầm Mình Tyhánh Chúa. Đoàn kiệu đi vòng quanh khắp thành phố. Long tôn sùng Thánh Thể của vua cùng lòng nhiệt thành của giáo dân đến nỗi trưng bày Mình Thánh Chúa suốt đêm và kéo dài nhiều ngày, khiến Đức Giám Mục kế vị cũng vẫn tiếp tục và được sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng.

Lòng nhiệt thành của các tín hữu khiến thành lập một cộng đoàn mang tên là “Những người đền tội, sám hôi”. Trong nhà nguyện Thánh Giá, các thành viên được đặc ân thờ phượng 200 năm. Cuối thời này phép lạ đã xẩy ra.

Để hiểu biết về phép lạ rõ hơn, trước hết chúng ta nên biết về thành phố Avignon. Thành phố Avignon nằm trên bờ sông Rhone. Miền đất chung quanh phố do sông Durance và nhánh sông Vancluse đổ nước vào. Đã hơn một lần thành phố bị lụt lội tàn phá rất thê thảm.

Năm 1433 do mưa lớn, nước sông dâng cao, toàn thành phố bị ngập lụt. Ngày 29 tháng 10 nước đe doạ Nhà Nguyện Sám Hối. Nước lớn đến nỗi các bề trên cộng đoàn lo sợ nước dâng cao tới Mình Thánh Chúa. Bởi vậy, các ngài phải di chuyển Mình Thánh Chúa đi chỗ khác.

Sau khi tìm được chiếc thuyền, một vài thành viên chèo tới Nhà Nguyện. Khi mở cửa chính để đi vào, họ ngạc nhiên thấy nước vào Nhà Nguyện rẽ đôi như nước Biển Đỏ rẽ đôi theo ông Maisen. Dọc hai bên tường nước dừng cao bộ (1 bộ là 0,8048m). Ở giữa con đường khô ráo từ cửa tới Bàn Thờ. Hai trong những chứng nhân vội vàng quì xuống, trong khi những người khác đi báo tin.

Đây là một đoạn trong những tài liệu còn để lại viết như sau: “Năm 1433, khi nước lụt tràn vào Nhà Nguyện, đã xẩy ra một phé[ lạ vĩ đại. Sáng thứ Hai ngày 29 tháng 11 nước lụt bắt đầu dâng cao. Nước tràn vào Nhà Nguyện ngập tới Bàn Thờ. Dưới Bàn Thờ kưu giữ mọi giấy tờ, các sách viết bằng da, cuốn áo, khăn và các di tích. Không một vật gì bị ướt, mặc dầu ngày hôm thứ Ba nước vẫn còn dâng cao. Hôm sau, thứ Tư nước rút dần dần..”.

Ngày 1 tháng 12 khi nước rút hết, đồng bào dân chúng trontg vùng đổ xô về Nhà Nguyện và họ tận mắt thấy mọi sự để dưới Bàn Thờ hoàn toàn khô ráo!

Phép lạ làm phát sinh thêm lòng yêu mến Thánh Thể. Họ bàn luận xem phải tôn kính và ghi nhố biến cố này ra sao. Cuối cùng họ quyết định như sau: ngày 30 tháng 11, ngày khám phá ra phép lạ sẽ là ngày đại lễ hằng năm. Vào ngày này, suốt nhiều năm, (còn tiếp)

Đọc nhiều nhất Bản in 24.04.2007. 10:54