Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tìm hiểu chân tướng tác giả phim “Ngôi mộ thất lạc của Chúa Giêsu”

§ Nguyễn Long Thao

(VietCatholicNews 28/02/2007)

Phim “Ngôi mộ thất lạc của Chúa Giêsu”sẽ được trình chiếu trên kênh truyền hình Discovery vào ngày 4 tháng 3 tới đây. Linh Mục Trần Anh, Dòng Tên, hôm qua đã viết bài rất sâu sắc có tựa đề “Ngôi Mộ Talpiot, Mộ Của Ai?” Trong bài này, Linh Mục Trần Anh đã trưng dẫn nhiều bằng chứng, nhiều nhận định của các nhà khảo cổ để chứng minh đây là một âm mưu của nhà làm phim muốn thu lợi, muốn gây sự chú ý của quần chúng dưới chiêu bài “khám phá mới ”. Linh mục viết:

“Khám phá” trên đây của nhóm làm phim cũng theo kiểu giật gân của Da Vinci Code, pha thêm tí chi tiết khoa học cho có vẻ đúng đắn. Nhưng thực chất không có giá trị lịch sử. Theo đoàn làm phim, hộp đựng cốt của Giacôbê, người anh em của Giêsu, là hộp cốt bị thất lạc. Hộp đựng cốt này đã gây ồn ào trong giới truyền thông năm 2001, trước khi bị các viên chức Israel vạch ra là đồ giả mạo.

Vậy nhóm làm phim là ai. Uy tín của họ thế nào? Nhóm gồm 2 người. Một là James Cameron và hai là Simcha Jacobovici.

JamesCameron_awards_abc.jpg
James Cameron

James Cameron là một nhà làm phim nổi tiếng, đã thực hiện hai phim thu đươc số tiền rất lớn là Titanic và The Terminator. Ông thích khoa học giả tưởng, là thành viên của Hội Sao Hỏa có chủ trương phải chiếm và thống trị được hành tinh này. Trong cuốn phim Ngôi Mộ Bị Thất Lạc của Chúa Giêsu mà ông đứng ra thực hiện, ông đã không ngần ngại trả lời các ký giả trong cuộc họp báo ngày 26 tháng 2 ở New York rằng ông không phải là một nhà thần học nên không thể lượng định đúng mức sự chân thực của cuốn phim. Và khi trả lời báo chí, để chỉ nhà Thần Học, ông dùng danh từ Theologist. Ông đã dùng sai từ này vì trong Anh ngữ chỉ có từ Theologian. Nhà làm phim Cameron không chú trọng vào chi tiết vào sự chân thật của tài liệu. Chuyện đó ông trong cậy vào doanh gia Shimcha Jacobovici.

Uy tín của doanh gia Simcha Jacobovici như thế nào. Vị Quản Thủ Bảo Tàng Viện Jerusalem nằm trong hệ thống bảo tàng viện Rockefeller tại New York nói với ký giả của tuần báo Newsweek rằng “Ông Simcha không có một chút đáng tin cậy nào (“Simcha has no credibility whatsoever,”).

Ông quản thủ nói tiếp: “Không như ông Cameron, giới buôn bán cổ vật không lạ lẫm gì với ông Jacobovici. Vào năm 2002 ông này đã định thực hiện chương trình cho chiếu trên kênh truyền hình Discovery cuốn phim về “Ngôi mộ của Giacôbê anh em ruột của Chú Giêsu”

Vụ ngôi mộ của Giacôbê bây giờ đã bị phanh phui, đã bị các chuyên gia khảo cổ bác bỏ và chính quyền Israel năm 2005 đã truy tố 5 người vì ngụy tạo bằng chứng khảo cổ về ngôi mộ này.

Như vậy, cuốn phim “Ngôi Mộ Bị Thất Lạc của Chúa Giêsu” được thực hiện do một người không có tí chuyên môn nào về khảo cổ, còn người kia đã từng tai bị tai tiếng về ca ngợi cổ vật trong mục tiêu thương mại. Cả hai đã khuyến dụ kênh truyền hình Discovery, bỏ ra số tiến 3.5 triệu Mỹ kim để quay cuốn phim “Ngôi Mộ Bị Thất Lạc của Chúa Giêsu”.

Dù phim không phản ảnh sự thực, đầy tính nguỵ tạo và hư cấu, tuy nhiên người ta vẫn tin truyền hình Discovery sẽ thâu hoạch được món tiền lớn. Giống như phim Da Vinci Code, vì có nội dung phỉ báng và xuyên tạc niêm tin tôn giáo nên đã gây được sự tò mò của khán giả. Và nếu phim Da Vinci Code được trình chiếu vào đầu mùa Chay thì cuốn phim Ngôi Mộ của Cameron và Jacobovici cũng theo bổn cũ sọan lài là đem trình chiếu vào thời gian tín hữu Kitô Giáo tưởng nhớ tới cuộc khổ nạn của Chúa.

Các nhà bình luận phim kết luận rằng kênh truyền hình Discovery không cần uy tín mà chỉ cần sự chú ý của quần chúng, không đem lại ánh sáng mà đem lại sức nóng, không nhằm gia tăng sự hiểu biết và cảm thông, nhưng cố gây tranh cãi nơi quần chúng

Nguyễn Long Thao

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 28.02.2007. 09:40