Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thư Mục Vụ của Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh nhân dịp Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

§ +GM Micae Hoàng Đức Oanh

Kontum, Việt Nam (17/11/2007) - Sắp đến Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11, Ðức Cha Micae Hoàng Ðức Oanh, Giám Mục Giáo Phận Kontum viết Thư Mục Vụ số 4 gửi cho các học sinh sinh viên.

Kính xin quý cha đọc thư mục vụ của Ðức Cha Giáo Phận vào Thánh Lễ Chúa Nhật 18/11/2007.

Toà Giám Mục Kontum
56 Trần Hưng Ðạo - Kontum
Email abrahamvn@yahoo.ca
Số 04/MV/'07/Tgmkt

Kontum, ngày 17.11.2007
Ngày Hiến Chương Nhà Giáo 20-11

Mến gửi các sinh viên học sinh Giáo Phận Kontum.

Các con thân mến,

Nhân Tết Thầy Cô năm nay, cha nhờ các con chuyển đến các Thày Cô những lời chúc mừng tốt đẹp nhất cùng lời cầu xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho các Thầy Cô. Nhân dịp này, cha chuyển đến các con mẩu phỏng vấn nhỏ in trên trang mạng điện tử (website) cách đây mấy ngày để các con suy niệm một chút.

Một ký giả đã phỏng vấn một bé gái khoảng 13, 14 tuổi như sau:

- Em nghĩ sao? Nếu Thiên Chúa tốt lành có thật, tại sao Ngài lại để xảy ra nhiều tai nạn cho loài người như vậy?

Cô bé học sinh bình tĩnh trả lời:

- Người ta đã "mời Chúa ra khỏi trường học rồi", sao lại đi trách Ngài? Ngài rất tôn trọng con người!

Các con có thấy thấm thía không? Các con có biết chúng ta đang sống trong môi trường nào không? Một môi trường tục hóa, với đủ thứ nhảm nhí và nhơ nhớp trên nhiều báo chí, phim ảnh, tivi...! Một môi trường máy móc, sản sinh ra những con người có óc mà không có tim! Một môi trường vắng bóng Thiên Chúa, mỗi con người muốn "làm Chúa" đối với mọi người chung quanh. Vì thế, mọi tệ nạn đều có thể xảy ra. Lịch sử là bà mẹ khôn ngoan, là người chứng và là vị thầy dạy tuyệt vời! Chỉ có một con đường bảo đảm nhất, đúng đắn nhất là "trân trọng kính mời Chúa trở lại trong lòng người, trong gia đình, trong trường học, trong xã hội".

Khi có dịp tiếp cận với các vị hữu trách đạo đời, cha vẫn thường tâm sự: "Người công giáo đích thực là người yêu nước nhất và người yêu nước nhất sớm muộn cũng gặp được Ðức Kitô". Tại sao vậy? Các con hình dung ra trục tọa độ, hoành độ biểu trưng cho cái Ðạo dạy ăn ngay ở lành; tung độ chỉ lòng tin tôn giáo. Ðạo dạy "sống tốt" giữa người với người; lòng tin tôn giáo dạy "sống tốt" giữa thụ tạo và Ðấng tạo hóa. Cả hai gặp nhau ở Ðiểm O và cùng triển nở theo chiều thuận đi lên. Ðạo Chúa dạy: Mến Chúa yêu người là một! Càng mến Chúa, càng yêu người, yêu quê hương, yêu nhân loại. Và ngược lại. Như thế người học sinh sinh viên có lòng tin tôn giáo hẳn phải là người hạnh phúc và ý thức mình được sai đến học đường để nhận lấy cái chữ, mà cũng để làm chứng tá Tin Mừng yêu thương.

Các con thân mến,

Ngoài những hình thức thăm viếng và chúc mừng thầy cô như các con và các bạn vẫn làm, cha nghĩ, một cách tốt đẹp nhất mà các con có thể làm để biết ơn thày cô là "các con hãy mời Chúa trở lại trường lớp các con" bằng chính đời sống học tập tốt theo tinh thần Tin Mừng Chúa Giêsu. Và theo điều kiện cho phép các con hãy giúp bạn bè, thày cô "tiếp cận với Chúa" đặc biệt qua việc biếu tặng Sách Thánh.

Hiệp thông cùng các con trong tâm tình cầu nguyện và sống ơn gọi của mình cách trọn vẹn nhất.

+ Micae Hoàng Ðức Oanh
Giám Mục Giáo Phận Kontum

+ĐGM Micae Hoàng Đức Oanh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.11.2007. 14:11