Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Thánh Giuse Thợ, và ngày Lễ Lao động (May Day)

§ Hồng-Việt

StJoseph04.jpg

Như quý bạn biết ngày “May Day” (ngày 1/5) hoặc là “Ngày Lao Ðộng”, đây là một chút ý nghĩa về những gì và tại sao được mừng “Ngày Lao Ðộng (May Day)” xảy ra vào ngày mùng một tháng Năm và được coi như là một ngày lễ nghỉ chung. Trong nhiều quốc gia, Ngày Lao Ðộng trùng vào ngày Quốc Tế Lao Ðộng, hay Lễ Lao Ðộng, để mừng những hoàn thành về phương diện xã hội và kinh tế. Như một ngày liên hoan, tuy nhiên, ngày lễ nghỉ có một nguồn gốc thời xa xưa và có thể liên hệ tới rất nhiều tập tục mà vẫn còn tồn tại tới thời đại mới này. Nhiều những tập tục này là do bởi Ngày Lao Ðộng là một “vượt quá ¼ ngày” có nghĩa là nó rơi vào khoảng giữa của một thiên chí và một điểm xuân phân”

Nhưng chúng ta cũng biết rằng Giáo hội mừng lễ Thánh Giuse Thợ hôm nay vì thế đây là một vài chi tiết về Thánh Giuse là ai: “Mọi sự chúng ta biết về phu quân của Ðức Maria và cha nuôi của Chúa Giêsu đến từ Thánh kinh và dường như quá ít ỏi cho những ai muốn làm lên thần thoại về ngài.

Chúng ta biết Thánh Giuse là một người thợ mộc, một người dân lao động, bởi thế những người hoài nghi Nazarét đã hỏi về Chúa Giêsu, “Ngài chẳng phải là con ông thợ mộc sao?” (Mat-thêu 13:55). Ngài không giàu có vì khi ngài dâng Chúa trong đền thờ để Chúa được cắt bì và Ðức Maria được thanh tẩy, ngài đã dâng của lễ thánh hiến bằng 2 con chim gáy và một cặp chim bồ câu, chỉ cho phép tới những người không có thể cáng đáng nổi một con chiên (Luca 2:24).

Mặc dù công việc làm và những phương tiện mưu sinh khiêm tốn của ngài, thánh Giuse xuất thân từ giòng dõi vương giả. Thánh Luca và Mat-thêu bất đồng một số chi tiết về gia phả thánh Giuse nhưng cả hai đều bày tỏ ngài thuộc giòng dõi vua Ða-vít, vị vua vĩ đại nhất của dân Do-thái (Mat-thêu 1:1-16 and Luca 3:23-38). Thật vậy thiên thần trước tiên nói với thánh Giuse về Chúa Giêsu chào ngài như “con vua Ða-vít” một danh hiệu vương giả cũng được dùng cho Chúa Giêsu.

Chúng ta biết thánh Giuse là một người đầy từ tâm và thương người. Khi ngài biết Mẹ Maria đã thụ thai sau khi các ngài đã hứa hôn, ngài biết đứa trẻ này không phải của ngài nhưng chưa rõ là Mẹ đang mang thai Con Thiên Chúa. Ngài dự tính bỏ Mẹ Maria theo luật bấy giờ nhưng ngài lo lắng cho sự đau khổ và an toàn của Mẹ. Ngài biết rằng người phụ nữ phạm tội ngoại tình có thể bị ném đá cho chết, vì thế ngài đã quyết định bỏ Mẹ cách kín đáo và không vạch trần Bà để mang tới sự xấu hổ hay sự tàn nhẫn (Mat-thêu 1:19-25)

Chúng ta biết thánh Giuse là người tin tưởng, vâng phục bất cứ sự gì Thiên Chúa đòi hỏi ngài mà không cần biết tới hậu quả. Khi sứ thần đến với Giuse trong giấc mộng và cho ngài biết sự thật về Hài nhi mà Mẹ Maria đang mang trong lòng, thánh Giuse ngay lập tức và không thắc mắc hoặc lo lắng về những dị nghị, nhận Mẹ Maria làm bạn mình. Khi sứ thần hiện ra nữa để cho ngài hay là gia đình ngài đang trong cơn nguy hiểm, ngài lập tức bỏ lại tất cả mọi của cải sự thuộc về mình, mọi người trong gia đình và bạn hữu, và trốn tránh tới một xứ sở xa lạ với người vợ trẻ và hài nhi. Ngài đợi bên Ai-cập không một chút thắc mắc cho tới khi thiên sứ cho ngài hay là an toàn để trở về xứ quán mình (Mat-thêu 2:13-23).

StJoseph02.jpg

Chúng ta biết thánh Giuse rất đỗi yêu thuơng Chúa Giêsu. Niềm lo lắng duy nhất của ngài là sự an toàn cho hài nhi này đã ủy thác cho ngài. Không những ngài đã rời quê cha để bảo vệ Chúa Giêsu, nhưng khi trở lại quê nhà đã cư trú trong một xóm nhỏ điêu tàn miền Nazarét để tránh những sự sợ hãi cho đời sống của Chúa. Khi Chúa ở lại đền thờ chúng ta được kể lại là thánh Giuse (cùng với Mẹ Maria) tìm kiếm Ngài với một nỗi lo lắng lớn lao trong ba ngày liền (Luca 2:48). Chúng ta cũng biết rằng thánh Giuse đã chăm sóc Chúa Giêsu như chính con trai mình vì thế nhiều lần dân miền Nazarét nói về Chúa Giêsu, “Ðây không phải là con trai ông Giuse sao?” (Luca 4:22)

Chúng ta biết thánh Giuse kính sợ Thiên Chúa. Ngài tuân theo giới luật của Chúa trong việc sử lý về chuyện Mẹ Maria và đi tới Giêrusalem để Chúa được cắt bì và Mẹ Maria được thanh tẩy sau khi hạ sinh Chúa. Chúng ta biết rằng ngài đã mang gia đình ngài tới Giêrusalem hàng năm trong kỳ lễ Vượt-qua, một sự thể mà không có thể dễ dàng cho một người công thợ.

Vì thánh Giuse đã không xuất hiện trong cuộc sống rao giảng của Chúa Giêsu, ngày Chúa chết, hoặc sống lại, nhiều nhà sử học tin rằng thánh Giuse rất có thể đã chết trước khi Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng công khai.

Thánh Giuse là quan thày của những kẻ chết bởi vì, giả thử ngài đã chết trước khi Chúa Giêsu rao giảng, ngài đã chết trong tay Chúa Giêsu và Mẹ Maria, đó là cách tất cả chúng ta mong muốn khi từ bỏ trái đất này.

Thánh Giuse là quan thày của Giáo hội hoàn vũ, của những người cha, của các thợ mộc, và của các sự công bằng xã hội.

Chúng ta mừng hai ngày lễ kính thánh Giuse: ngày 19 tháng 3 là ngày kính thánh Giuse bạn Ðức Maria và ngày 1 tháng 5 là ngày Lễ Lao động.

Có rất nhiều sự chúng ta muốn biết về thánh Giuse – nơi đâu và khi nào ngài được sinh ra, đời sống thường nhật của ngài ra sao, ngài chết khi nào và thế nào. Nhưng Thánh kinh đã để lại cho chúng ta một sự hiểu biết rất quan trọng: ngài là “một người công chính” (Mát-thêu 1:18)

Theo những bước chân của ngài:

Thánh Giuse là cha nuôi của Chúa Giêsu. Có rất nhiều em nhỏ bị chia lìa gia đình và cha mẹ mà các em cần cha mẹ nuôi. Xin vui lòng liên hệ với các hội từ thiện Công giáo nơi ban cư ngụ hoặc các hội về dịch vụ gia đình để trở thành một cha mẹ nuôi.

Lời cầu nguyện

Lạy thánh Giuse, quan thày của Giáo hội hoàn vũ, xin trông nom Giáo hội một cách chu đáo như ngài đã chăm sóc Chúa Giêsu, xin giúp bảo vệ và hướng dẫn Giáo hội như ngài đã làm cho con nuôi của ngài. Amen”

Dịch từ mạng www.medjugorje.net

Hồng-Việt, 23/5/2008

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 24.05.2008. 11:35