Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Suy tư nhân lễ giỗ Đức Cố Hồng Y Fx Nguyễn Văn Thuận

§ Louis Hồng Ân Chúa

(VietCatholicNews 13/09/2007)

Trong tuần này Giáo phận Nha Trang nói riêng và nhiều nơi khác cử hành lễ giỗ 5 năm của Đức Cố Hồng Y Fx. Nguyễn Văn Thuận. Nghe đâu, bên Toà thánh cũng có một lễ đặc biệt nhân lễ giỗ của Ngài.

Ngài bị 13 năm tù giam oan ức, trong đó có 9 năm tù biệt giam. Đã vậy, Ngài còn bị đày lưu vong biệt xứ cho đến ngày nhắm mắt xuôi tay. Ai cũng biết Ngài bị oan ức, thế mà đến nay, chẳng có lãnh đạo cộng sản nào lên tiếng xin lỗi Ngài.

Bấy nhiêu đó đã quá đủ để Ngài có quyền thù hận và chửi rủa cộng sản như những người bị tù đày dưới chế độ cộng sản. Nhưng tuyệt nhiên, trong các tác phẩm của Ngài, không thấy một dòng, một chữ nào tỏ thái độ thù hận, chửi rủa cộng sản.

Ngược lại, trong các tác phẩm ấy con chỉ thấy một tình yêu bao dung, một cái nhìn bác ái đối với những cai tù cộng sản. Bởi lẽ đó, đã có người cộng sản đến núi Đức Mẹ để cầu xin cho Đức Hồng Y Thuận. Bởi lẽ đó, đã có người cộng sản giúp Ngài làm cây Thánh giá đặc biệt bằng gỗ củi và dây điện. Bởi lẽ đó, dù cộng sản cầm súng trong tay, lý luận Mác Lênin sắc bén, nhưng phải chào thua, phải đổi nhóm gác tù, nếu không số cai tù thường xuyên canh gác Ngài bỏ đảng theo Chúa cũng nên.

Có thể có người nói rằng Ngài hèn nhát, nên khi ở tù không dám đấu tranh, để sớm được tự do. Khi Ngài ra tù, Ngài qua Roma, Ngài hoàn toàn có thể đấu tranh, chửi bới mà không sợ sệt bất cứ ai, nhưng Ngài vẫn không làm như thế.

Có lẽ Ngài thấm nhuần lời kinh: “Lạy Cha chúng con…”. Cộng sản dù có ác đến đâu, tàn bạo đến đâu, họ cũng là anh em của Ngài, trong Đức Kitô. Cộng sản trả thù tàn độc thật, nếu Ngài cũng trả thù, Ngài có khác gì cộng sản đâu.

Toà thánh mở hồ sơ phong Chân phước cho Ngài, để biểu dương tinh thân yêu thương tràn đầy hy vọng của Ngài. Tình yêu, hy vọng đó đã làm toả sáng gương mặt Đức Kitô Giêsu nơi Ngài.

Ngài không đấu tranh, không lên án, không chửi rủa, không thù hận, vậy có phải chăng Ngài khiếp nhược, hay đã bị thuần hoá. Phải chăng Ngài đã thất bại.

Có lẽ khỏi nói cũng biết Ngài đã anh dũng, Ngài đã chiến thắng. Giáo hội nay mai sẽ có thêm một vị chân phước. Chân phước FX Nguyễn Văn Thuận. Làm gì có kẻ nắm quyền bính trong chế độ cộng sản lại được tôn vinh như Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận? Có mấy ai được tinh thần anh dũng nhưng tràn đầy yêu thương, hy vọng như Ngài?

Điều đó chứng minh, đường lối của Ngài đúng đắn. Ngài đã làm theo điều Thầy chí thánh Giêsu đã dạy.

Nhìn lại dòng lịch sử của Hội thánh Công Giáo, các Thánh đều như thế. Mới đây nhất, Mẹ Têrêsa Calcutta suốt đời hy sinh cho tha nhân. Mẹ hoàn toàn có quyền kêu gọi đấu tranh, lật đổ, chỉ trích những chế độ gây ra sự ác nơi con người, nhưng tuyệt nhiên không hề thấy Mẹ làm như thế.

Nhưng cuối cùng Mẹ vẫn thành công, vẫn thắng sự ác thế gian.

Điều đó chứng minh Mẹ đã làm đúng. Đường lối của Mẹ chính là đường lối của “Xin vâng” ý Thiên Chúa.

Lật lại Kinh Thánh, trong suốt cuộc đời mình, Chúa Giêsu không hề kêu gọi đấu tranh, trả thù, lật đổ chế độ Roma hay giới kinh sư, dù đế quốc Roma đang giày xéo quê hương Ngài, dù giới kinh sư đang xuyên tạc hình ảnh Cha của Ngài. Ngài vẫn dạy các tông đồ: “Của Cezar hãy trả về cho Cezar”.

Trong giây phút tử nạn của Ngài, Ngài vẫn xin: “Xin Cha tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”. Vậy có lý do gì, môn đệ của Ngài lại kêu gọi đấu tranh, chửi rủa, hận thù bạo ác cộng sản. Môn đệ của Đức Kitô Giêsu có lẽ cũng phải biết ngậm đắng nuốt cay mà thưa với Cha trên trời rằng: “Xin Cha tha cho anh em cộng sản, vì họ không biết việc họ làm. Xin Cha giúp họ cảm nghiệm được tình yêu thương của Cha”.

Nhìn từng chặn đường của Đức Hồng Y Thuận, ta thấy rõ ràng Ngài thất bại. Đang là Giám mục trẻ tài năng, với bao nhiêu kế hoạch phát triển Giáo hội, nhưng bỗng chốc trở thành tên tù phạm. Chính Ngài cũng trăn trở như thế. Nhưng cuối cùng Ngài đã nghiệm ra: “Chọn Chúa, chứ không chọn việc của Chúa”.

Và quả thật, nhìn toàn cục cuộc đời của Ngài, rõ ràng Ngài đã chiến thắng vinh hiển, nhờ biết phó thác và làm theo Lời Chúa. Nhờ những thất bại đó, nhờ những năm tù đày đó, ngày nay Giáo hội mới có một Fx Nguyễn Văn Thuận sáng ngời tình yêu và hy vọng. Nhờ đó mới có những tác phẩm bất hủ Đường Hy Vọng, 5 bánh 2 cá…và có cả một con đường đức tin hy vọng cho bao thế hệ noi theo.

Mẹ Têrêsa cũng thế. Có những lúc Mẹ cảm nghiệm đêm tối trong tâm hồn của Mẹ, tưởng chừng như Mẹ đã chán nản, bỏ cuộc, thất bại. Nhưng trên bình diện toàn cục, Mẹ đã chiến thắng vẻ vang. Nhờ đó Giáo hội mới có Dòng thừa sai bác ái, và có thêm một linh đạo. Nhờ đó con người thế kỷ 21 mới có cách nhìn mới về tình yêu, lối sống.

Chúa Giêsu cũng thế. Cái chết của Ngài là kết quả của biết bao âm mưu ám toán. Đế chế Roma muốn diệt Ngài vì sợ Ngài chiếm ngôi vua. Biệt phái muốn giết Ngài để yên thân. Giuđa muốn bán Ngài để lấy tiền… Và Ngài đã im lặng như “cừu bị xén lông mà câm nín” đi vào cõi chết. Nhưng Ngài không thất bại.

Bao nhiêu kẻ ám toán tưởng đã thành công, nhưng chúng không ngờ những âm mưu tinh vi xảo nguyệt của chúng lại trở nên những nước cờ của Thiên Chúa, để Đức Kitô Giêsu tỏ bày vinh quang của mình và khai mở ơn cứu độ.

Vậy có lý do gì môn đệ của Đức Kitô Giêsu lại không mở to miệng ra cao rao Thánh danh của Ngài, bày tỏ tình yêu thương của Ngài bằng chính đời sống của mình, mà lại đi kêu gào đấu tranh, lật đổ, chửi rủa, hận thù.

Điểm lại những mệnh lệnh của Chúa Giêsu để lại cho các môn đệ của Ngài, ta thấy có 2 mệnh lệnh chính:

Thứ nhất, “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo”. Cớ gì ta lại không đi loan báo Tin Mừng mà cứ kêu gào đấu tranh, chửi rủa cộng sản, cũng là một loài thọ tạo như ta. Tại sao không nói về tình yêu bao la và sự tha thứ của Thiên Chúa mà cứ nhăm nhe chửi rủa cộng sản tàn ác xấu xa như thế nào, để khoét sâu thù hận. Người cộng sản không biết Chúa, nên không biết yêu thương tha thứ, mở rộng lòng mình ra để đón nhận những anh em khác ý thức hệ. Vậy tại sao các môn đệ của Đức Kitô Giêsu không đi bước trước bày tỏ yêu thương, tha thứ, cởi mở để người cộng sản thấy hình ảnh Đức Kitô sáng đẹp như thế nào.

Thứ hai, “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Ở điểm này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ Thầy”. Yêu thương như Thầy đã yêu thương anh em là phải yêu luôn kẻ thù, tha thứ cho kẻ thù. Điểm này khó quá, nếu ta không yêu nổi, không tha nổi cho kẻ thù cộng sản đã bạo ác với ta, thôi thì cũng có thể cảm thông, dù sao ta cũng là con người yếu đuối có tham, sân, si, hận... Nhưng thôi kêu gào đấu tranh, chửi rủa, làm chi, để ta cũng giống cộng sản.

Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài. Mỗi khi ta chửi rủa, kêu gào đấu tranh, lật đổ với mong muốn cộng sản cũng có ngày bị tận diệt như những gì họ đã làm với ta, ta có giống hình ảnh Thiên Chúa chút nào hay không?

Louis Hồng Ân Chúa, DOJ

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 13.09.2007. 14:17