Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phần VI: Cái Tôi (2)

§ Hương Vĩnh

Tiếp theo Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ

159.- ĐẠO SƯ VÀ BẦY CÁ SẤU

Một người tầm đạo, tìm kiếm một vị Minh Sư có thể hướng dẫn anh trên con đường thánh thiện, đi đến một đạo viện được trụ trì bởi một đạo sư nổi tiếng thánh thiện, nhưng cũng là một kẻ lừa gạt. Nhưng người tầm đạo không biết điều đó.

Đạo sư nói: “Trước khi tôi chấp nhận anh làm đệ tử, tôi phải khảo sát anh về đức vâng lời. Có một con sông gần đạo viện này đang bị đám cá sấu quấy phá. Tôi muốn anh lội qua con sông đó.

Niềm tin của người đệ tử mới này lớn đến nỗi anh đã làm ngay như vậy: anh băng qua con sông, la lớn: “Hỡi tất cả hãy ca tụng quyền năng vị đạo sư của tôi!” Trước sự ngạc nhiên của vị đạo sư, người thanh niên đã đi qua bờ bên kia và trở về vô sự.

Điều đó khiến vị đạo sư cho rằng ông thánh thiện hơn là ông tưởng, nên ông quyết định biểu diễn cho tất cả đệ tử thấy quyền năng của mình và qua đó nhằm gia tăng danh tiếng thánh thiện nữa. Ông bước xuống sông, la lớn: “Tất cả hãy tán tụng ta! Tất cả hãy tán tụng ta!” Bầy cá sấu nhanh chóng vồ lấy ông và nuốt tươi.

160.- CON QUỶ NGUỴ TRANG THÀNH THIÊN THẦN

Con quỷ cải dạng thành một thiên thần sáng láng. Nó hiện ra với một vị Thánh Tu Rừng và nói: “Ta là Thiên Thần Ga-bri-en (Gabriel). Ta được Đấng Toàn Năng sai đến cùng ngươi.

Vị ẩn sĩ trả lời: “Xin hãy suy nghĩ lại đi. Chắc ngài được sai tới cho ai đó khác. Tôi chẳng làm điều gì để đáng được một thiên thần viếng thăm.”

Khi nghe như thế, con quỷ đã biến mất và không bao giờ dám bén mảng đến gần vị ẩn sĩ này nữa.

161.- ĐƯỜNG BÓNG TUYỆT VỜI

Khi thăm viếng sân chơi gôn (golf), một du khách đến Nhật bản khám phá ra phần đông những người nhặt bóng tốt ở các sân gôn là phụ nữ.

Ngày kia, ông đến chơi trễ và phải chọn một chú bé mười tuổi làm người nhặt bóng. Em là một cậu bé nhỏ con, gần như không biết gì về sân gôn hay môn thể thao này và em chỉ nói được ba từ tiếng Anh thôi.

Tuy nhiên, nhờ ba từ tiếng Anh đó, du khách đã chọn em làm người nhặt bóng cho mình trong suốt thời gian du lịch. Sau mỗi cú đánh của ông, bất chấp kết quả ra sao, chú bé giậm chân, sung sướng hét lớn: “Đường bóng tuyệt vời ! ” (Damned good shot!)

162.- MẸ HAY BẠN GÁI?

Một phụ nữ cảm thấy rất buồn vì thái độ của đứa con trai mười lăm tuổi. Mỗi khi họ đi ra đường chung với nhau, cậu ta đều đi trước chị. Có phải cậu ta xấu hổ về chị chăng? Ngày kia, chị đã hỏi con trai mình như thế.

Cậu ấp úng trả lời: “Ồ! Không phải đâu mẹ. Chỉ vì mẹ trông quá trẻ nên con sợ bạn bè sẽ nghi ngờ là con có một cô bồ mới.

Sự đau buồn của người mẹ biến mất như một phép lạ.

163.- AGATHA ĐƯỢC TÁM MƯƠI LĂM TUỔI

Một cụ già đến trước cửa với một miếng bánh ngọt trên tay. “Hôm nay vợ tôi được tám mươi sáu tuổi ” cụ nói “và bà muốn tặng ông bà một miếng bánh sinh nhật.” Chủ nhà đã nhận bánh một cách biết ơn, nhất là vì ông cụ đã đi bộ gần một nửa dặm đường để đưa bánh.

Một giờ sau, cụ lại xuất hiện ở cửa. Chủ nhà hỏi cụ: “Có chuyện gì hả cụ?

Cụ bẽn lẽn trả lời: “Ờ... Vợ tôi bảo tôi đến để nói lại là bà chỉ mới tám mươi lăm tuổi thôi.”

164.- CON GÀ TRỐNG VÀ CON NGỰA NUÔI Ở TRẠI

Một con gà trống cào xới quanh chuồng ngựa của một trang trại lớn.

Khi con ngựa bồn chồn không yên và bắt đầu đi lòng vòng, con gà trống nhìn lên nó và nói: “Này người anh em, tốt hơn hết là cả hai chúng ta nên cẩn thận, bằng không chúng ta có thể giẫm chân lên nhau đấy !

* * *

Bạn thử đoán điều con kiến nói với con voi khi ông Nô-ê (Noah) xếp hàng mọi loài vật để đưa lên tàu.

Con kiến nói: “Đừng có xô lấn!

165.- CON VOI VÀ CON BỌ CHÉT

Một con bọ chét quyết định chuyển cả gia đình dọn vào ở trong lỗ tai của một con voi. Vì vậy nó la lớn: “Thưa ông Voi, gia đình tôi và tôi dự trù dọn vào ở trong lỗ tai ông. Tôi xin báo cho ông trước một tuần để ông suy nghĩ về điều này, nếu ông có phản đối gì xin cho tôi biết.

Con voi, vốn không hề ý thức sự hiện hữu của con bọ chét, nên bình thản như không. Sau khi cẩn thận chờ đợi trong một tuần lễ, con bọ chét giả thiết là con voi đã ưng thuận nên dọn vào ở.

Một tháng sau, vợ bọ chét quyết định rằng lỗ tai voi không phải là nơi chốn vệ sinh để ở và hối thúc chồng mình dọn đi. Anh chồng yêu cầu vợ chấp nhận ở thêm ít nhất một tháng để khỏi xúc phạm con voi.

Cuối cùng con bọ chét lựa lời nói với con voi : “Thưa ông Voi, chúng tôi dự định dọn đi nơi khác. Điều này không liên hệ tí gì đến ông hết, dĩ nhiên rồi, bởi vì lỗ tai của ông rộng rãi và ấm áp. Chỉ vì bà xã tôi muốn sống gần bạn bè hơn, ở nơi chân anh trâu. Nếu ông không đồng ý chúng tôi dọn đi, xin ông cho tôi biết trong vòng tuần lễ tới.

Con voi không nói gì hết, thế là con bọ chét dọn đi với một lương tâm thanh thản.

* * *

Vũ trụ không ý thức về sự hiện hữu của bạn đâu! Hãy thư giãn!

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 23.03.2009. 12:27