Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phần IV: Ân Sủng (3)

§ Hương Vĩnh

Tiếp theo Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ

121.- “CHO THÊM ĐÀN ÔNG LÀM VIỆC”

“Má ơi, con muốn một em trai.”
“Nhưng con vừa có một em trai mà.”
“Con muốn một em trai khác nữa.”
“Hừ! Con không thể có một em trai nữa sớm như vậy. Phải có thời gian để sinh đẻ một em trai.”
“Sao má không làm như ba đang làm ở xưởng?”
“Làm gì?”
“Cho thêm đàn ông làm việc.”

122.- MUA HẠT GIỐNG CHỨ KHÔNG PHẢI TRÁI CÂY

Một người đàn bà nằm mơ đi vào một cửa hàng mới khai trương trong chợ và, rất ngạc nhiên, bà thấy Chúa ngồi sau quầy bán hàng.

Bà hỏi: “Chúa bán gì đây?
Chúa nói: “Tất cả những thứ gì mà con tim con ao ước.”

Gần như không tin vào tai mình, người đàn bà đã quyết định hỏi mua những điều tốt đẹp nhất mà người đời ai cũng mong muốn: “Con muốn tâm trí được bằng an, được yêu thương, hạnh phúc, khôn ngoan và không bị lo lắng sợ hãi.” Rồi sau một chút suy nghĩ, bà nói thêm: “Không phải chỉ cho con mà thôi, mà còn cho hết mọi người trên mặt đất.”

Chúa mỉm cười nói: “Ta tưởng con đã hiểu lầm Ta rồi, con ơi. Ta không bán những trái cây ở đây mà chỉ bán những hột giống thôi.”

123.- MUA MỘT VÉ SỐ

Một người đàn ông đạo đức gặp lúc khó khăn. Vì vậy ông bắt đầu cầu nguyện như sau: “Lạy Chúa! Xin nhớ tới tất cả những năm tháng con đã phụng sự Chúa hết lòng hết sức mà không khấn xin Chúa điều gì đáp lại. Giờ đây con đã già nua lại bị phá sản nữa nên con khấn xin Chúa một ân huệ lần đầu tiên trong đời con và con chắc chắn Chúa sẽ không khước từ: Xin Chúa ban cho con được trúng số.”

Nhiều ngày trôi qua. Rồi nhiều tuần, nhiều tháng cũng trôi qua. Nhưng không có gì xảy ra hết. Cuối cùng, gần như tuyệt vọng, một đêm kia người đó la lên: “Chúa ơi! Sao Chúa không cho con một cơ hội?

Thình lình người đó nghe tiếng Chúa đáp lại: “Chính con mới nên cho Ta một cơ hội! Tại sao con không mua một vé số?

124.- LỜI KHUYÊN CỦA MÔ-ZA (MOZART)

Lần kia một nhà soạn nhạc trẻ tuổi đến tham vấn ông Mô-za (Mozart) làm thế nào để phát huy tài năng của mình.

Mô-za nói: “Tôi khuyên anh nên bắt đầu bằng những việc đơn giản, như viết các bài hát chẳng hạn.”

Người đó phản đối: “Nhưng ngài đã sáng tác những bản nhạc giao hưởng khi ngài còn nhỏ!

Khá đúng đấy. Nhưng lúc đó tôi không phải đi tìm ai để tham khảo ý kiến làm thế nào để phát huy khả năng của tôi.”

125.- SỨC CHỊU ĐỰNG CỦA TUỔI GIÀ

Có lần người ta hỏi một cụ già tám mươi tuổi về bí quyết chịu đựng dẻo dai của cụ.
Cụ trả lời: “Chà! Tôi không uống rượu. Tôi không hút thuốc. Và tôi bơi lội một dặm mỗi ngày.”
Nhưng tôi có một người chú cũng làm đúng như thế và ông đã chết lúc sáu mươi tuổi.”
À! Vấn đề là chú của anh đã không làm lâu đủ.”

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 01.11.2008. 02:23