Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phần Hai: Thức Tỉnh (5)

§ Hương Vĩnh

(Như Lời Cầu Kinh, Anthony De Mello)

51. Tù Nhân Và Con Kiến

Một tù nhân bị biệt giam ròng rã nhiều năm. Ông ta không trông thấy và không nói chuyện với ai và đồ ăn được đưa qua một lỗ hổng nơi tường.

Ngày kia, một con kiến bò vào xà lim của ông. Ông ta nhìn theo con kiến một cách thích thú khi nó bò quanh căn phòng. Ông đã để nó lên lòng bàn tay để quan sát rõ hơn, cho nó một hai hạt đậu và giữ nó dưới một cái tách bằng thiếc suốt đêm.

Thình lình ngày nọ, ông chợt nhớ ra là đã mười năm đằng đẵng bị biệt giam ông mới mở mắt ra để nhìn thấy vẻ đẹp đáng yêu của một con kiến.

52. Bóng Tối Của Họa Sĩ En Gréc-Cô (El Greco)

Khi đến thăm nhà danh họa Tây-Ban-Nha En Gréc-cô (El Greco) tại tư gia vào một bữa trưa mùa xuân dễ thương, một người bạn bắt gặp ông ngồi trong phòng, màn kéo xuống kín mít.

Người bạn bảo: "Ra ngoài trời nắng đi."

Nhà danh họa trả lời: "Bây giờ không được. Điều đó sẽ làm nhiễu loạn ánh sáng đang chiếu soi trong lòng tôi."

53. Vị Giáo Trưởng Do-Thái Mù Mắt

Vị giáo trưởng già nua bị mù lòa và không thể đọc hay nhìn mặt những người đến thăm.

Một người chữa bệnh bằng đức tin bảo ông rằng: "Hãy hoàn toàn tin tưởng sự chăm sóc của tôi và tôi sẽ chữa ông khỏi bị mù mắt."

Vị giáo trưởng trả lời: "Không cần thiết đâu. Tôi có thể thấy tất cả những gì mà tôi cần thấy."

Không phải mọi người nhắm mắt là ngủ cả đâu.
Và không phải mọi người mở mắt là có thể thấy được
.

(còn tiếp)

Hương Vĩnh chuyển ngữ

Tr Trước | Mục Lục | Tr Sau

Đọc nhiều nhất Bản in 26.05.2008. 09:55