Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Phải làm gì trước trận Bão lụt đã tàn phá nặng nề miền Trung Việt Nam?

§ VietCatholic

(VietCatholicNews 11/08/2007)

QUẢNG BÌNH -- Chúng tôi mới nhận được báo cáo của Anh Phan Tiến Lộc từ giáo phận Vinh cho biết: Trong hai ngày 6 và 7/8/2007 vừa qua cơn bão số 2 đã đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, trọng điểm là hai tỉnh Hà Tĩnh và Quang Bình gây ra thiệt hại nặng nề về người và của, người dân bây giờ sống trong cảnh màn trời chiếu đất, dịch bệnh phát triển, thiếu thốn trăm bề, lại bị cô lập trong nước lũ, khốn khổ vô cùng.

Đây là số liệu thông kê nhanh của các địa phương. Số liệu tổng hợp thiệt hại do lũ cho thấy: “Tính đến 12 giờ chiều ngày 9 tháng 8, con bão số 2 đã làm 19 người bị chết ( trong đó Kỳ Anh 8 người, Hương Khê 5 người, Can Lộc 4 người và Cẩm Xuyên 2 người ), 5 người bị thương, 28.421 ngôi nhà bị hư hỏng nặng, 13.895 ha lúa bị ngập, hàng ngàn trâu bò bị cuốn trôi, 119 km đường dây điện bị đứt, 3 đập lớn bị vỡ… Thiệt hại ban đầu ước tính khoảng 350 tỉ đồng.

11 giờ trưa ngày 9 tháng 8, ở Quảng Bình nước lũ đã làm ngập 9.000 ngôi nhà của người dân, 30 ngôi nhà bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, 11 ngôi nhà của bị sập đổ, 4 người chết, 2 người mất tích, 2 người bị thương. Thiệt hại tại Tuyên Hóa đến bây giờ vẫn chưa thống kê được. Điện, điện thoại vẫn chua được khôi phục. Nguồn nước sinh hoạt bị ô nhiễn nặng, nguy cơ sảy ra dịch bệnh khó tránh khỏi.

Tiếp đến chúng tôi cũng nhận được lá thư của LM Phêrô Nguyễn Văn Tâm, quản nhiệm hai giáo xứ Thượng Bình và Tri Bản, thuộc Giáo Phận Vinh, thuộc xã Hương Long và xã Hòa Hải, huyện Hương khê, tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam. Trong thư Cha Tâm viết như sau:

"Trước hết, xin chân thành gửi tới Quý Ân Nhân lời thăm sức khoẻ và lời chúc bình an của Chúa Kitô. Tiếp đến, xin được phép bày tỏ với Quý Vị một vấn đề nóng bỏng sau đây:

Hai giáo xứ Thượng Bình và Tri Bản của chúng tôi gồm có 3.125 giáo dân, với 8 họ đạo khác nhau, thuộc "vùng sâu vùng xa", giáo dân chủ yếu cày ruộng trồng lúa nước, làm nông nghiệp, thu nhập rất thấp kém, vì hoàn toàn phụ thuộc thiên nhiên. Cho nên, đời sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn.

Khó khăn lại thêm đau khổ !

Trong 4 ngày qua, cơn bão số 2 đã trực tiếp tàn phá tại vùng này, gây ra mưa bão, lũ lụt lớn, ngập lút hết nhà cửa, cướp đi nhiều sinh mạng con người, cuốn trôi hết tài sản và rất nhiều nhà cửa (như Quý vị thấy hình ảnh tôi chụp được gửi kèm theo đây ). Khi chèo thuyền đi thăm cứu trợ bà con bị ngập lũ, càng đi con càng nhìn thấy rất nhiều cảnh tượng thảm thương, quá sức tưởng tượng, cảm thấy xót xa không thể cầm được nước mắt. Nhất là nhìn thấy nhiều căn nhà bị tóc mái, xiêu vẹo, bị đổ sập và ngập sâu dưới nước, trôi nổi lềnh bềnh; nhiều người tàn tật – bại liệt, nhiều người già cả, nhiều trẻ em đang phải ngồi trên mái nhà chịu ướt lạnh, đói rét, chưa kịp di tản lên vùng khô ráo an toàn.

Chúng tôi đã kêu gọi một số người thân quen mua 50 thùng mì tôm (50 thùng x 100.000 VND = 5000.000 VND = 310 USD ), 100 bánh chưng, 5 thùng nước sạch ( 100 chai ), … đi cứu trợ bà con. Nhưng, than ôi, chúng con không tài nào phân phát cho đủ, bởi hàng ngàn gia đình đang chịu cảnh đói rét.

...

Nhiều gia đình của chúng tôi đang gặp cảnh màn trời chiếu đất, chưa biết sống bằng gì, nương tựa vào đâu trong những ngày tới? Hàng ngàn trẻ em học sinh mất hết sách vở, sắp tới lấy gì mà đi học đây? Chúng tôi hy vọng với sự cứu trợ khẩn cấp của Quý Vị... "

VietCatholic đang tiếp xúc với Ủy Ban Bác Ái Xã Hội thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam để phối hợp xem những chương trình cứu tế ra sao và chúng tôi sẽ cộng tác để thông tin và loan báo những chi tiết cần thiết cho việc cứu trợ.

Kinh nghiệm trong những năm vừa qua, chúng ta cần phải có những chương trình cứu trợ quy mô dưới sự lãnh đạo của Ủy Ban Bác Ái Xã Hội thuộc Hội đồng Giám Mục Việt Nam cộng tác với các Tổ chức và Hội Đoàn Việt Nam Hải Ngoại, tỉ dụ như Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, Liên Tu sĩ Pháp hay Đức, hoặc Qủi Cứu Trợ của Báo Dân Chúa Âu Châu, v.v. chẳng hạn thì kết quả mới mỹ mãn và tạo được sự nhất trí.

Thêm vào đó chúng tôi cũng nhận thấy rằng, hiện nay đang có quá nhiều các cuộc quyên giáo cho các mục tiêu khác nhau tại Việt Nam và do quá nhiều người đứng ra chủ trì, thành ra dân chúng cũng đã mệt nhoài, và đôi khi cũng không biết phải xử trí ra sao...

Do vậy ước mong những công tác Cứu Trợ hay Quyên Góp nếu được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam nhất trí và cử ra một Ủy Ban nào đó đứng lo về việc này và hạn chế sự quyên góp mỗi năm chỉ một vài lần quyên chung trong các Cộng Đồng hay Cộng Đoàn Công Việt Nam tại quốc nội và ở hải ngoại thì kết quả sẽ thành đạt và dân chúng cũng sẽ vui vẻ và nhiệt tình đóng góp cho những công việc chung có kế hoạch và chủ đích rõ ràng.

VietCatholic

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 13.08.2007. 16:38