Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Mẹ của Thánh Gioan Tẩy Giả

§ Sóng Biển

Tên của bà “Êlizabéth” không phải là một cái tên thông thường trong văn hóa người Do thái. Tiếng Do thái “El” có nghĩ là “Thiên Chúa”. Vậy tên “Êlizabéth” có nghĩa là “Thiên Chúa đầy tràn.”

Kể từ khi bà Êlizabéth trở thành con cháu thuộc dòng tộc Aaron, thì kể như bà xuất thân vẫn thuộc dòng dõi tư tế rồi. Có nghĩa là bất kể người con nào do bà sinh ra đều chính thức phục vụ như là một tư tế trong Đền Thờ.

Bà Êlizabéth, đã nhiều năm hiếm muộn không con, được cưu mang và sinh ra một đứa trẻ, người mà có một ngày Chúa Giêsu nói tới, “Ta bảo thực ngươi, trong số những trẻ sinh ra từ người nữ không có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả.”

Muốn biết thêm về bà Êlizabéth thì xin tìm trong Phúc-âm của thánh Luca.

Bà Êlizabéth, ngập tràn Thánh Thần, kêu lớn tiếng, “Bà thực có phúc giữa mọi người nữ, và Hoa Quả lòng bà thực có phúc.” (Lc 1:39-45)

Mẹ Maria thực có phúc ra sao - mọi tặng sủng Mẹ đã lãnh nhận, giống như là một công chúa, Thiên Chúa thương yêu Mẹ biết là dường nào.

Đâu là lý do mà chúng ta mừng kính Mẹ Maria là một tông đồ gương mẫu, là phần tử cao cả nhất của các thánh hiệp thông chúng ta. Mẹ là một trong chúng ta.

Mẹ là một phần tử của Giáo hội … như chúng ta là.

Mẹ nhận lãnh món quà cứu độ từ Chúa Giêsu Kitô …như chúng ta lãnh nhận.

Chúng ta mừng kính các tặng sủng (Hoa quả) của Mẹ Maria là bởi vì chúng giống như những món quà chúng ta lãnh nhận.

Do quyền năng của Thiên Chúa, Mẹ không hề vương mắc tội truyền từ lúc thụ thai và được sinh ra cho đến ngày qua đời.

Do quyền năng của Thiên Chúa, mỗi khi chúng ta đến với Ngài đau đớn ăn năn vì tội lỗi mình, và nhất là khi chúng ta cử hành Bí Tích Hòa giải là chúng ta được tha sạch hết mọi tội đã phạm.

Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thiên Chúa ở trong lòng Mẹ và Mẹ ôm ẵm Ngài trên tay. Khi chúng ta Rước Lễ, là chúng ta ẵm giữ Chúa trên tay và tiếp rước Ngài đi vào cuộc sống của mình – gần như cùng một thể thức Ngài đã thực hiện trước kia đối với Mẹ Maria.

Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng đã làm cho chúng ta những việc cao cả.

(phỏng theo “The little Blue Book” of the Diocese of Saginaw, Inc. www.saginaw.org)

Sóng Biển

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 21.12.2007. 23:18