Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lễ Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội tại Vatican

§ Linh Tiến Khải

VATICAN 8/12/2007: Trong buổi đọc kinh Truyền Tin với hàng ngàn tín hữu và du khách hành hương tập trung tại quảng trường thánh Phêrô trưa 8-12-2007 lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, Đức Thánh Cha xin Mẹ Maria trở thành mẫu gương giúp người trẻ tìm lại giá trị cao qúy đích thật của tình yêu và của thân xác, đền thờ của Chúa Thánh Thần.

Pope081207.jpg

Đức Thánh Cha nói: Trên con đường Mùa Vọng ngôi sao Maria Vô Nhiễm chiếu sáng như dấu chỉ của niềm hy vọng chắc chắn và của sự ủi an” (LG 68). Để đến với Chúa Giêsu, là ánh sáng thật và là mặt trời đã đánh tan mọi bóng tối của lịch sử, chúng ta cần có các ánh sáng ở gần, cần những người phản chiếu ánh sáng của Chúa Kitô và soi đường cho chúng ta đi. Ai là người sáng ngời hơn Mẹ Maria? Ai có thể là ngôi sao hy vọng cho chúng ta hơn Mẹ? (Sspe salvi, 49). Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm cử hành mầu nhiệm ơn thánh Chúa đã bao trùm ngay từ lúc khởi đầu cuộc sống của thụ tạo được chỉ định trở thành Mẹ Chúa Cứu Thế, bằng cách giữ gìn cho khỏi bị nhiễm tội nguyên tổ. Khi nhìn lên Mẹ chúng ta nhận ra sự cao qúy và vẻ đẹp của chương trình Thiên Chúa có đối với từng người: đó là trở nên thánh thiện và tinh tuyền trong tình yêu (x. Ep 1,4), giống hình ảnh Đấng Tạo Hóa.

Có Đức Maria Vô Nhiễm là Mẹ thật là ơn lớn lao biết bao! Một Người Mẹ rạng ngời vẻ đẹp trong suốt tình yêu của Thiên Chúa. Tôi nghĩ tới người trẻ ngày nay, lớn lên trong một môi trường tràn ngập các sứ điệp đề nghị các mô thức hạnh phúc giả tạo. Các thanh niên thiếu nữ này có nguy cơ đánh mất đi niềm hy vọng vì xem ra họ thường mồ côi tình yêu thương đích thật, khiến cho cuộc sống tràn đầy ý nghĩa của niềm vui. Đây đã là đề tài Đức Gioan Phaolo II vị tiền nhiệm của tôi ưa thích, và đã bao lần đề nghị với người trẻ Mẹ Maria như ”Mẹ của tình yêu cao đẹp”. Rất tiếc không ít kinh nghiệm nói cho chúng ta biết người trẻ, và cả trẻ em dễ dàng là các nạn nhân của tình yêu thối nát, bị người lớn vô lương tâm lừa gạt, những người lớn đó nói dối chính mình và nói dối người trẻ và trẻ em và kéo lôi chúng vào các ngõ cụt của chủ nghĩa hưởng thụ khiến cho cả những thực tại thánh thiêng nhất như thân xác con người, đền thờ của Thiên Chúa và của sự sống cũng trở thành đồ vật tiêu thụ, và thực tại này ngày càng xảy ra ngay khi còn là trẻ em. Thật buồn biết bao khi các thiếu niên đánh mất đi sự kinh ngạc, và hứng khởi của các tâm tình cao đẹp nhất cũng như giá trị của việc tôn trọng thân xác, diễn tả bản vị con người và mầu nhiệm không dò thấu được của nó!

Đức Thánh Cha phó thác giới trẻ cho Mẹ Vô Nhiễm và xin Mẹ soi sáng con đường dẫn mọi người đến với Chúa Giêsu đặc biệt trong Mùa Vọng này. Ngài cũng nhắc đến ngày khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 150 năm Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức Thứ Bảy 8-12-2007 và cùng hành hương tinh thần đến Lộ Đức với các tín hữu. Ngài xin Mẹ Vô Nhiễm Sao Biển chiếu sáng và dẫn đường cho mọi người. (SD 8-12-2007)

Linh Tiến Khải

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 09.12.2007. 22:48