Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Kinh Mân Côi

§ Lm Vũ Ngọc Bích

Năm ngoái (2005) ĐHY Sepe, Tổng Trưởng Bộ Truyền Giáo, viếng thăm Việt Nam. Hôm dâng lễ tại Thánh Địa Lavang, ĐHY đã ngỏ lời khâm phục đức tin sống đạo và đặc biệt lòng sùng kính Đức Mẹ Maria của người công giáo Việt Nam.

Vì lòng kính mến Mẹ Maria và đặc biệt trung thành với kinh Mân Côi. Do đó chúng ta đã được hưởng nhiều đặc ân của Đức Mẹ.

Qủa thật, biết bao nhiêu người nhờ kinh Mân Côi mà tìm được niềm an ủi trong những năm tháng tù đầy khổ cực. Biết bao nhiêu người nhờ kinh Mân Côi mà vượt qua sóng gió hiểm nguy của biển cả, đến đất tự do bình yên.

Tháng 10 năm 1978, lúc đó con được 10 tuổi, cả gia đình con quyết định vượt biển đi tìm tự do. Sau 3 tuần vật lộn với sóng gió và bão táp, qúa đói rét và mệt mỏi. Mọi người nửa sống nửa chết nằm trên con thuyền mặc cho sóng gió cuốn trôi. Nhưng có điều ngày đêm con ôm chặt cỗ tràng hạt trong tay và miệng không ngớt đọc Kinh Kính Mừng: “Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho con, cầu cho gia đình con khi này, vâng khi này...”

Và chính những lúc cô đơn lạc lõng, chính những lúc khổ đau thất vọng, Mẹ Maria đã ra tay nâng đỡ chở che. Thuyền của gia đình con đã được chiếc tầu thương mại của Kuwait cứu giúp.

Sau khi được cứu lên tầu, vị thuyền trưởng, đến chào mừng và cho chúng con biết: “Đúng ra tàu không đi hướng này, nhưng không biết có một sức mầu nhiệm nào thúc ép tàu rẽ sóng qua đây. Chắc quý ông bà và anh chị em đã kêu cầu một Đấng Thần Linh Cao Cả nào đó?

Thật vậy, con đã thành tâm kêu cầu và hứa với Đức Mẹ 2 lời hứa nếu Mẹ thương che chở và cứu giúp con, gia đình con.

  1. Lời hứa thứ nhất con đã thực hiện được, đó là đi tu trở thành linh mục.
  2. Còn lời hứa thứ hai thì hôm nay, sau 28 năm con mới giữ được lời thề: đó là mời gọi mọi người hãy cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt mân côi và tôn sùng trái tim Mẹ.
OurLady-Pompei.jpg

Kính thưa... kể sao cho hết những ơn lành Mẹ Maria đã ban xuống cho chúng ta qua kinh Mân Côi. Kinh Mân Côi thật dễ dàng đơn giản, nhưng cần thiết hơn bao giờ hết, vì rất đẹp lòng Đức Mẹ.

Mẹ Maria phán dạy thánh Alanô: "Bất cứ ai trung thành đọc kinh Mân côi sẽ được ân thưởng. Mẹ sẽ xin cho họ khi sống và nhất là trong giờ chết, được tha mọi hình phạt và mọi tội lỗi; và được phần thưởng trọng hậu trên thiên đàng.”

Còn những ai truyền bá phép lần hạt Mân côi, Mẹ hứa sẽ giúp đỡ trong lúc gian truân, khốn khổ và họ sẽ được cả Triều đình Thiên quốc cầu bầu cho khi sống và trong giờ lâm tử.

Kính thưa... Tháng 10 lại sắp về đây! Chúng ta một lần nữa được nhắc nhở đó là tháng Mân Côi, tháng tôn sùng trái tim Mẹ. Hôm nay trong thánh lễ này, con tha thiết mời gọi qúy cụ, quý ông bà và anh chị em từ trong gia đình ra tới cộng đoàn, mọi người hiệp nhất dâng lên Mẹ Maria những tràng Kinh Mân Côi Liên Kết với trọn tấm lòng yêu thương và sùng kính.

Như Thánh Đaminh nói rằng: “Nếu ta kính chào Mẹ bằng kinh Kính Mừng, thì Mẹ sẽ đáp lại ta bằng muôn ơn phúc”.

Nếu trong tháng Mân Côi này, mỗi người, mỗi gia đình chúng ta biết cải thiện đời sống, siêng năng lần hạt Mân Côi và tôn sùng trái tim Mẹ. Chúng ta tin chắc rằng lúc nào Mẹ cũng có mặt bên cạnh chúng ta:

Mẹ chăm sóc khi chúng ta yếu đuối.
Mẹ dắt dìu khi chúng ta lạc lối
Mẹ chở che khi chúng ta gặp nạn
Mẹ nâng đỡ khi chúng ta vấp ngã
và Mẹ ủi an khi chúng ta thất vọng

Xin Mẹ Maria giơ tay chúc lành và ban cho gia đình quý ông bà và anh chị em bình an hạnh phúc; và đặc biệt cho cộng đoàn chúng ta được đoàn kết, yêu thương và thánh thiện.

Lm Vũ Ngọc Bích

Đọc nhiều nhất Bản in 14.10.2006. 13:20