Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 9/08
Album Được Xem Nhiều Nhất
Thái Hà 6.9.2008 trong cơn mưa với ĐGM Giuse Đặng Đức Ngân (Gp Lạng Sơn) và ĐGM Giuse Nguyễn Văn Yến
ĐGM Giuse Vũ Văn Thiên, GP Hải Phòng thăm Thái Hà 4.9.08
ĐGM FX Nguyễn Văn Sang, GP Thái Bình thăm Thái Hà 4.9.08
Chầu Thánh Thể tại Đại Hội La Vang 28- Đại Hội La Vang lần thứ 28
10 Bài Mới Nhất
- Lén Lút, Không Minh Bạch, Là Cách Làm Việc Của Công An, Chính Quyền?
- “Ở đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Thầy...”
- Bà chủ tịch ngoan đạo
- Suy Nghĩ Về Thời Sự
- Món Nợ Duy Nhất
- Từ “Linh Mục Dỏm” tới “Giáo Dân Cốt Cán”
- Thông báo của DCCT Hà Nội và Giáo xứ Thái Hà
- Những sự thật phũ phàng
- Ý kiến độc giả: Cuộc Chơi Không Cân Sức
- Công an chặn xe các giáo dân từ các nơi xa về Hành hương Đức Mẹ Thái Hà
Sách Online
- Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ
(83-85) - Góp Bánh Cho Đời Lm Giuse Trần Đình Long, SSS
- Chúa có mặt là con vui! Cát Minh Nha Trang
- Ngày Mai E Rằng Quá Trễ Lm Giuse Trần Đình Long, SSS
Hãy Làm Điều Thiện – Đẩy Lùi Tội Ác!
§ Đaminh Đinh Trọng Bình
Nguồn: Ephata #375
Mấy hôm nay, mọi người cứ nườm nượp đổ về thành phố biển Nha Trang để đón xem chương trình Hoa Hậu Hoàn Vũ 2008, chi phí một vé vào cổng là 1.800 USD, thế nhưng được nhìn ngắm người đẹp trên khắp hành tinh về đây hội tụ thì người giàu tiền lắm của bỏ ra chừng đó kể cũng đáng, chẳng thấy ai xót xa tiếc rẻ.
Trái với sở thích và thị hiếu ấy, nhóm sinh viên Công Giáo Giáo Xứ Ba Ngòi của chúng tôi lại theo con đường ngược lại, tìm đường lên núi để được nhìn ngắm các... Thiên Thần.
Sau Thánh Lễ sáng, với hành trang đơn sơ gồm mấy túi bánh, mấy bị trái cây, nhóm chúng tôi khởi hành theo Tỉnh Lộ 4 ngược lên hướng xã Cam Phước, trong nhóm ai cũng náo nức vì mình sắp được gặp các Thiên Thần bé nhỏ ( tưởng tượng theo lời kể của chú phụ trách ).
Chẳng mấy chốc, đoàn chúng tôi đã vượt đoạn đường dài để đến được nhà nuôi trẻ bị bỏ rơi của Dòng Ngôi Lời ( trước đây là Dòng Giuse Nha Trang ), một khuôn viên khá rộng và khang trang. Sau khi chào hỏi chú phụ trách, cả nhóm chúng tôi ùa vào tranh nhau tiếp xúc với các em bé. Thời này, nhà ai cũng ít con nên nhóm chúng tôi được một bữa bồng bế trẻ em thật thỏa thích.
Có lẽ vì được sống quá lâu ở đây với các sơ và các chị phụ trách nên bây giờ các em lại thích được các anh sinh viên bồng bế ( làm cho các chị sinh viên phải ganh tị ). Sáng hôm nay hai sơ phụ trách đi tĩnh tâm nên các em tha hồ mà... “phá rào”, được ăn bánh thỏa thích, muốn ăn bao nhiêu cũng được ( chiều nay mà có em nào đau bụng thì thật khổ cho các chị ). Sau khi đã ăn no bánh, các em lại làm động tác ngược là đút bánh cho các anh chị sinh viên chúng tôi ăn. Một không khí thật vui cho cả nhà.
Sau khi đùa chơi thỏa thích với các em, nhóm chúng tôi nhờ anh phụ trách của Nhà Tình Thương đưa lên thăm Nghĩa Trang Hài Nhi, nơi yên nghỉ của các em bé không được một phút chào đời. Qua một đoạn đường nhỏ khá xa lên trên núi, chúng tôi đến được nghĩa trang của các em. Cả ngàn ngôi mộ nhỏ đã có chủ và hai ngàn ngôi mộ chờ xếp hàng ngay ngắn, mỗi mộ có một mã số và một tên Thánh, chỉ có Mẹ Maria ở đây với các em.
Sau khi thắp những nén nhang chung cho các em, chúng tôi cùng đọc kinh cầu nguyện, chúng tôi cùng nhau nói lên lời xin lỗi Thiên Chúa và xin lỗi các em thay cho những ai đã từ bỏ Sự Sống, từ bỏ Tình Yêu để khép lòng trong sự ích kỷ của thời đại hôm nay.
Để có tiền đi xem hoa hậu hoàn vũ, để có tiền cá độ Euro, để có tiền mua xe đẹp xây nhà lớn, để có tiền nhậu nhẹt say sưa, và bao nhiêu trò vui hưởng thụ khoái lạc khác, mà xã hội loài người hôm nay đã từ chối quyền làm người của các em. Tội ác được nhân lên khi chúng tôi nghe anh phụ trách khu Nghĩa Trang Hài Nhi kể rằng: người ta còn đến yêu cầu phải phá bỏ nơi yên nghỉ của các em, lập biên bản xử phạt người lập ra nghĩa trang. Con người hôm nay đã đi đến tận cùng của sự ác, xin Thiên Chúa tha thứ cho họ.
Trở về Nhà Xứ thì đã hơn 11 giờ trưa, chúng tôi tập trung trong im lặng để nghe bài hát “Thư gởi Mẹ yêu dấu” được tải xuống từ trang Web của Trung Tâm Mục Vụ DCCT, thăm các em được cứu sống, thăm các em đã chết và bây giờ nghe các em nói, tiếng nấc của người hát khi thể hiện lời bài hát cũng là tiếng nấc trong lòng mỗi người chúng tôi. Bài hát kết thúc, sau giây phút thinh lặng, cha quản xứ đã huấn từ nội dung bài hát cho chúng tôi, những người làm cha mẹ đã từ chối quyền sống, quyền nằm nôi và quyền nghe tiếng à ơi của con mình, nhưng thật huyền diệu khi em bé không hề trách cứ cha mẹ mình và yêu cầu ai đó đừng chê trách cha mẹ của em, phận làm con, em xin nhận lãnh mọi thiệt thòi. Tính Thiện mà Thiên Chúa ban cho con người quả thật bao la.
Tình yêu đang quay trở lại trong chúng tôi, lòng chúng tôi đang thấy đau cho những nỗi đau và thiệt thòi của các em được cứu cũng như các em đã qua đời, hình như muối đang mặn dần lên trong tâm hồn mỗi người. Sau mùa hè này, chúng tôi ai cũng thầm nghĩ: khi đã trở lại thành phố với công việc học hành, chúng tôi mỗi người sẽ trở thành một chiến sĩ bảo vệ Sự Sống, bảo vệ quyền được làm người, quyền được nằm nôi của các em. Hãy cùng chung tay bảo vệ Sự Sống, để tội ác bị đẩy lùi.
Đọc nhiều nhất
Bản in 21.07.2008. 09:25



