Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giáo dân vùng Mộc Châu, tỉnh Sơn La đón Giáng Sinh 2006 trong niềm hy vọng

§ Joseph Nguyễn

Tin Mộc Châu - Sơn La, Việt Nam (26/12/2006) - Con chào cha, con xin chúc cha và mọi thành viên trong chương trình Chân Lý Á Châu một mùa Giáng Sinh An Bình, Thánh Ðức. Con là giáo dân thuộc cộng đoàn Công giáo tỉnh Sơn la, nơi mà việc tự do tôn giáo bị vi phạm một cách gắt gao và có hệ thống. Con được nghe kể khá nhiều về những vi phạm trắng trợn ở nhiều nơi khác trong tinh Sơn La nhưng vì không trực tiếp chứng kiến nên con không dám thông tin. Rất buồn là đa số giáo dân Việt nam không biết đến tình trạng này ở Sơn La. Con cố gắng mời các nhà báo trong nước đến đưa tin nhưng đều bị từ chối vì họ nói có viết cũng không được đăng. Con được biết chương trình của đài phát trên cả nước con xin nhờ cha sửa chữa và đọc bài thông tin con gửi kèm. Con biết Cha rất bận nhưng xin cha vì 700 giáo dân Mộc Châu đã công khai đi đọc kinh và hàng trăm người khác chưa dám đi, hay hàng ngàn giáo dân thuộc tỉnh Sơn La, đặc biệt là các giáo dân người Mông ở huyện Sông mã, khi con hỏi về tự do tôn giáo ở đó họ khóc như mưa một hồi rồi mới nói được.

Thực ra, ngày 24/12/2006 có 4 cộng đoàn được một cha dòng Chúa Cứu Thế đến dâng lễ nhưng không có mấy người tham dự vì phải thông báo bí mật và vội vã.

... Cộng đoàn Công Giáo Mộc Châu là những Giáo dân Ðạo gốc từ các tỉnh miền xuôi lên huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, để xây dựng kinh tế mới. Ước tính có 700 nhân danh, trải rộng trên phạm vi bán kính 25km quanh thị trấn Mộc Châu, được chia thành 4 tổ, phía bắc có tổ Tà Niết là giáo dân thuộc xã Chiềng Hắc huyện Mộc Châu và Tú Nang huyện Yên Châu, phía tây có tổ Mộc Châu, bao gồm giáo dân xã Chiềng Ve, xã Mường Sang và thị trấn Mộc Châu thuộc huyện Mộc Châu, phía đông có tổ Pa Khen bao gồm giáo dân xã Tân Lập, phía nam có tổ 68 bao gồm giáo dân thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Chính quyền ở đây không cho tổ chức Thánh Lễ mặc dù luôn có cha sẵn sàng đến dâng lễ. Mặt khác chính quyền cấm tất cả các hình thức sinh hoạt tôn giáo có tập trung đông người, và yêu cầu nhà ai tự sinh hoạt ở nhà đó, không được đến nhà ai, và không được cho ai đến nhà mình đọc kinh chung.

Giáng sinh năm ngoái (2005) bà con giáo dân có làm đơn xin phép nhưng chính quyền không cho tổ chức đón Giáng Sinh chung, không được treo ngôi sao No-El, cảnh sát chặn đường không cho người này đến nhà người khác, họ đến từng gia đình, từng lớp học cấm cản người Công giáo đi dự Giáng Sinh chung...

Năm nay (2006), ngay từ đầu mùa vọng, tất cả các thành phần trong cộng đoàn, từ thiếu nhi, giới trẻ, hiền mẫu đến giới gia trưởng đều tích cực chuẩn bị cho đêm Giáng Sinh. Rút kinh nghiệm năm ngoái (2005), việc tổ chức tập văn nghệ được đưa về tổ 68 là điểm khá kín đáo. Hàng trăm giáo dân thuộc đủ lứa tuổi, tối đến vượt quãng đường dài có khi đến 30km, xuyên qua màn sương muối dày đặc lạnh như kim châm để đi tập văn nghệ. Các bạn trẻ thì vừa tập văn nghệ vừa đảm bảo công tác học tập vì đây cũng là mùa thi học kỳ, ngoài ra một số bạn còn bị giáo viên cấm đoán, họ nói "bây giờ là lớp 9 rồi, nếu đi người ta không xét tốt nghiệp cho đâu". Có bạn bị công an đến nhà buộc gia đình phải cấm các em đi tập hát.

Khi cộng đoàn làm hang đá trước cửa nhà nguyện tại tiểu khu 32 thị trấn Nông Trường Mộc Châu, hướng ra đường quốc lộ, mọi người hồi hộp chờ phản ứng của chính quyền. Chỉ thấy chính quyền đến yêu cầu tổ chức tại các tổ như năm 2005, nhưng cộng đoàn không đồng ý. Rút kinh nghiệm năm 2005 mọi người cương quyết tổ chức chung và tại nhà nguyện nơi mà trước cửa là đường quốc lộ lớn. Mặt khác tất cả các giáo dân đều được thông báo đến thật sớm. Ða số đến từ 4h chiều, khá đông người đến từ sáng và ở lại luôn cho chắc chắn. Mọi người đến bằng nhiều cách khác nhau, thuê xe ôm, tăng bo nhiều chuyến,... riêng tổ Pa-khen thuê ôtô đi nhưng đến giờ xuất phát thì được tin chủ xe không chở, vì công an gọi điện đến bảo nếu đi sẽ bắt xe, chỉ một số người có xe máy là đi được. Một số gia đình bị chính quyền đến nhà giữ lại từ trưa, có người khéo nói dối thì vẫn đi được.

Buổi biểu diễn bắt đầu từ 7h30 phút, sân nhà nguyện được bao bọc bởi vòng trong là trật tự của cộng đoàn và vòng ngoài là công an mặc áo dân sự, rồi đến cảnh sát giao thông chặn các ngả đường. Thay cho tiếng còi của xe cảnh sát cơ động chói tai như năm 2005 là tiếng nhạc, tiếng hát mừng Chúa, mừng người, mừng quê hương đất nước.

Mở đầu là ca đoàn Giới Trẻ với bài hợp xướng Mừng Chúa Giáng Sinh. Sau đó là bé Hồng Nhung vừa hát, vừa đệm đàn bài Jingle Bell. Ca đoàn Hiền Mẫu múa bài Lòng Mẹ, sau đó là đơn ca bài Tình mẹ của bạn Hồng Thơm - ca đoàn giới trẻ. Hai mùa No-el của chú Vũ Trang - ca đoàn gia trưởng. Cô giáo Hồng Hạnh (bên lương) với bài độc tấu đàn piano bài Mừng Chúa sinh ra. Rồi đến Liên khúc bốn mùa, song ca Nhật Lệ - Thu Quỳnh, ca đoàn thiếu nhi, tiết mục múa quạt của các cô gái với trang phục váy thái mềm mại trên nền nhạc bài Inh lả ơi. Ðơn ca Anh chàng đẹp trai của bạn Vũ Hưng - ca đoàn giới trẻ. Người đi xây hồ kẻ gỗ của bạn trẻ bên lương - Văn Hiên, bài Ðể Chúa đến của cô Hồng Tám.

Hoà âm Cao cung lên và Ðêm thánh vô cùng của 5 bạn trẻ thuộc ca đoàn thiếu nhi, bài Xanh xanh thảo nguyên, ca ngợi mảnh đất Mộc Châu với song ca cô Hải Yến - ca đoàn Hiền mẫu, và chị Thanh Tâm - bên lương, hội phụ nữ thị trấn. Bài Chín bậc tình yêu của bạn trẻ bên lương - Kim Yến. vở kịch Truyền tin do ca đoàn giới trẻ diễn suất, cuối cùng là tiết mục nhảy sạp với bài Mừng Chúa sinh ra đời do các bạn ca đoàn giới trẻ...

Buổi canh thức kết thúc lúc 10h30 bằng một giờ canh thức thay cho Thánh Lễ lúc nửa đêm.

Có một anh trong cộng đoàn có nhờ bạn quay Camera để làm kỷ niệm, đang quay giở chừng thị bị công an cấm không cho quay và bắt phải về nhà. Anh bạn trong cộng đoàn không chịu trả máy quay mà tiếp tục ở lại quay. Ðến gần cuối buổi biểu diễn cũng bị công an yêu cầu dừng quay nếu không sẽ bắt.

Bên ngoài, cảnh sát chặn tất cả các xe may, đến hàng trăm xe máy bị bắt vì các lý do: không đội mũ bảo hiểm (mặc dù đoạn đường này không bắt buộc đội mũ), xe mượn, xe thiếu gương,... Ða số xe bị bắt là của anh chị em bên lương đi xem. Phía giáo dân đã có kinh nghiệm nên trang bị rất đầy đủ, trừ trường hợp nào quá khó khăn đành liều và đều bị giữ xe.

Sáng 25-12-2006, sau giờ cầu nguyện buổi sáng, bà con đến các điểm để viếng hang đá, sau đó về nhà nguyện. Khi đó cha Giuse Nguyễn Trung Thoại cũng vừa đến, bị chính quyền cấm dâng lễ, cha đành để xe bên đường, ban phép lành cho giáo dân tại gara ôtô nhà anh Nhã và ra về, quay lại cuộc hành trình 200km, để về toà giám mục, trong sự nuối tiếc của giáo dân.

Có bà cụ từ Hà tây lên cứ nắm tay cha mà nói "Con vượt 200km lên trên này để xin cha làm lễ cho con cháu của con mà sao cha không dâng lễ". Có rất nhiều giáo dân được về quê dự No-El với gia đình nhưng không về vì không lỡ xa quê hương thứ hai trong những ngày này.

Mọi người vừa vui mừng trong ngày Chúa đến thế gian, vừa hy vọng một No-el 2007 có Thánh Lễ công khai!.

Joseph Nguyễn

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 28.12.2006. 15:19