Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Giá mà chúng ta háo hức và tập trung vào Chúa như quả bóng...

§ Mong Manh

Giá mà chúng ta háo hức và tập trung vào Chúa như quả bóng... lăn thì hay biết mấy!!!

Nguồn: Tâm Linh Vào Đời #24 ngày 1-7-2006

Lời tòa soạn: Ăng bóng đá, ngủ bóng đá, nên tuy bài viết này đã lăn theo World Cup Mondial France 98 – cách đây 8 năm - nhưng ...dường như vẫn còn nóng hổi ... theo Ánh mắt tâm linh.

Khi quả bóng lăn... hàng tỉ người lăn theo, tiền bạc lăn theo, các dịch vụ buôn bán quảng cáo lăn theo, báo chí truyền hình lăn theo.... Nó lăn vào những ngõ hẻm ổ chuột, lăn trên đường đi, lăn trên các vỉa hè phố chợ. Lăn vào nhà mái tranh vách đất siêu vẹo, lăn vào các tầng lầu sang trọng đầy đủ tiện nghi. Lăn vào các bữa cơm cà ghém mắm tôm, lăn vào vào các yến tiệc linh đình. Nó lăn vào ngõ ngách cuộc đời, lăn vào công ăn việc làm, lăn vào chương trình sống mỗi ngày và nó lăn cả vào tôn giáo nữa. Từ già đến trẻ, từ nghèo tới giầu, bác nông dân, ông đạp xích lô, người phu quyét rác, người trí thức, các phẩm trật... lăn theo, bay theo, lao theo. Làm cho mê, làm cho say và làm cho quên đi cả tình nghĩa vợ chồng. Thức đêm, dậy sớm căng mắt ra mà theo dõi. La hét, hô hoán cuồng nhiệt vũ bão muốn nổ cả tivi ra. Người mê bóng lăn thì không muốn ngủ mà người muốn ngủ cũng cũng phải... lăn theo. Cơn sốt bóng đá đã diễn ra trong 33 ngày và đêm. Nó vượt không gian và thời gian.

Báo chí, truyền hình khai thác tối đa những tin nóng hổi vừa thổi vừa bình luận vừa thêm được nhiều lợi nhuận. Từ đầu đường đến cuối phố, người người, nhà nhà, túm năm tụm ba bỗng dưng trở thành những bình luận viên, nhà phê bình, nhận định, dự đoán... rất sôi nổi, rất hùng hồn và rất quyết liệt. Các quán nước, caphê tivi màn ảnh lớn... trở thành những tụ điểm để đấu khẩu, cá độ, bắt đội này chấp đội kia... làm cho các chủ quán cười tủm tỉm ăn theo tiền ra tiền vô.

Khi quả bóng... lăn thì cũng nẩy sinh ra biết bao tệ nạn. Chuyện cá độ cũng đã làm cho bao gia đình, bao con người phải điêu đứng. Mất nhà, mất của, mất xe, mất đồ đạc, mất tiền bạc... vì những chuyện đoán già đoán non, bắt đội này chấp đội kia, ăn thua đủ. Quả bóng lăn... vào nhà thì hên chứ mà quả bóng lăn... ra thì mọi đồ đạc của cải đều lăn theo. Rồi sinh ra lòng tham lam trộm cắp, cơ hội vài năm một thủa. Say mê cổ vũ cho đội... nhà mà xe cộ đồ đạc tiêu ma. Sau những giờ phút cuồng nhiệt hò hét thì mệt phờ râu tôm, cố tranh thủ lăn ra ngủ để rồi trộm vào rinh cả nhà đi mà vẫn ngáy, vẫn không hay. Tệ nhất là những tay bạo loạn xách động Holigan, đập phá tài sản của chung cũng như riêng không nương tay, không tiếc xót. Gây rối trận tự trị an, phá phách người đi đường và các phương tiện xe cộ đi lại, có khi dẫn đến những cái chết thảm hại....

Nhưng khi quả bóng... lăn vào góc nhà, lặng im và xì hơi... xẹp. Thế giới con người cũng xì và xẹp theo. Mọi chuyện lại đâu vào đó, con người lại đối diện với cuộc sống thường ngày, chẳng đổi thay được gì. Cũng may là 4 năm có một lần chứ không thì thế giới này điên loạn lên mất - nhưng nếu quả bóng liên tục lăn thường xuyên thì chắc hẳn chẳng ai thèm để ý hay háo hức nữa. Nhàm và trở thành chuyện thường ngày ở huyện. Dẫu sao, quả bóng lăn cũng làm cho số đông con người trên hành tinh này sảng khoái vui nhộn giải trí. Nó là một nghệ thuật lành mạnh, những động tác nhịp nhàng nhuần nhuyễn của các cầu thủ trở thành những vũ công trên sân cỏ nên các tướng tá, vua chúa quan quyền, thủ tướng tổng thống... đều ủng hộ, khuyến khích và hiện diện để chứng kiến những cuộc so tài nghệ thuật “Fair play”.

Có người nói rằng: Ôi! giá mà chúng ta háo hức và tập trung vào Chúa như quả bóng lăn thì hay biết mấy? Ôi! giá mà Chúa được người ta say mê đề cao nổi bật ồn ào náo động cả thế giới biết đến như thế thì hay dường bao ?

Nhưng Đức Giêsu vào trần thế có muốn thế không ? và đường lối Ngài đã đi cho chúng ta bài học gì ? Con người ồn ào náo nhiệt thì cứ việc ồn ào náo nhiệt theo điên cuồng của mình, còn đường lối Chúa vẫn cứ âm thầm lặng lẽ, vẫn cứ âm ỉ thiết tha đi sâu len lỏi vào lòng người, Ngài vẫn cứ vất vả khó nhọc mời gọi chờ đợi ngày qua ngày, giờ qua giờ. Không ồn ào náo động, không hô hoán rân ran, không cuồng nhiệt xách động, không chỉ một gian đoạn, không chỉ một thời nhưng mọi thời, mọi giai đoạn. Từ thời này tới thời kia Người vẫn cứ kiên nhẫn thiết tha lay động con người qua những biến cố, qua những dấu chỉ, qua những chứng nhân... đi sâu vào lòng người, làm bật gốc thân phận chìm ngập của con người. Trong Tin Mừng đã bao phen dân chúng nô nức tôn Ngài lên làm vua, đặt Ngài lên ngai vị cứu tinh dân tộc nhưng Ngài đã lánh vào nơi thanh vắng cô tịch và cầu nguyện. Những phép lạ Ngài thực hiện không phải là những trò ảo thuật lừa bịp để làm loé mắt thiên hạ, để thành những tin giật gân cho các tay nhà báo nhưng là một dấu chỉ, phát xuất từ một tấm lòng xót thương, bằng một tình yêu chân thành khiêm hạ. Vì vậy những thứ nhất thời chỉ chóng qua, bèo bọt rồi tan mau, nóng sốt rồi sẽ nguội lạnh, kích động náo nhiệt rồi sẽ rã đám thảm hại... Chuyện của Ngài là chuyện hoán cải các con tim, đưa họ đi tới gặp gỡ, giúp họ đón nhận niềm vui và hạnh phúc chiều sâu bên trong chứ không phải nổi bồng bềnh nhất thời.

Sứ điệp của Ngài đến trần gian là để tỏ bày lòng xót thương của Chúa Cha. Tình yêu thì không phải những cái nhố nhăng kịch cỡm bên ngoài ; không phải những múa nhẩy vặn vẹo quằn quại nhưng là bầu khí sâu lắng, len lén tâm tư, nghe được hơi thở của vũ trụ, nghe được nhịp đập của muôn tinh tú, cảm nhận được sức sống của cỏ cây hoa lá... lặng nghe trong gió và xem Trời giải nghĩa yêu.

Về phần con người cũng vậy. Muốn đón nhận Tình yêu, không gì khác hơn là đi vào sự thinh lặng nội tại. Bầu khí bên ngoài cũng rất cần thiết để giúp con người thinh lặng bên trong. Vì thế mà Đức Giêsu đã đưa mấy ông tông đồ lên núi cao để cắt đứt những sự ồn ào bên ngoài, những vướng mắc trần thế và để hít thở bầu khí lồng lộng trong lành cho tâm hồn được thanh tịnh, chay tịnh, siêu thoát nhẹ nhàng. Đó là khởi điểm cho con người gặp gỡ, tiếp xúc, tương quan, đi vào tình thân mật. Vì thế, con đường của Đức Kitô đi, Ngài không muốn cho thế giới này biết Ngài, theo dõi Ngài, chăm chú vào Ngài như quả bóng... lăn với những sôi động hổ lốn bên ngoài nhưng là một Ngôi Vị sống động, tiếp xúc gặp gỡ rất riêng tư và bằng những kinh nghiệm cá vị.

Lậy Chúa, đường Ngài đi là đường tình yêu hết sức thênh thang rộng rãi có hoa thơm và nắng đẹp nhưng lại hết sức kín đáo lặng thầm và duyên ngầm. Khi con bước vào là lúc con tĩnh lại để con chiêm ngắm, hát ca, cảm tạ bằng chính con tim của con.

Mong Manh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 03.07.2006. 00:11