Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

ĐGH Biển Đức XVI tưởng nhớ Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

§ ĐÔ Nguyễn Quang Sách

Ngài đã sống trong niềm hy vọng và phổ biến niềm hy vọng giữa những người ngài gặp gỡ

VATICAN (Zenit.org).-Bài phát biểu của Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI vào ngày 17/9 để đánh dấu lễ giổ lần thứ năm ngày qua đời của Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyển Văn Thuận

* * *

CASTEL GANDOLFO
Thứ Ba, 17 tháng 9 năm 2007

Thưa Hồng Y
Anh em đáng kính trong hàng Giám Mục và Linh Mục
Các Anh Chị Em thân mến,

Tôi ngõ một lời chào thân tình với tất cả anh em, qui tụ để tưởng nhớ Hồng Y Phanxicô Xavie Nguyển Văn Thuận, mà Chúa đã gọi về với Người trong ngày 16 tháng 9 cách đây 5 năm. Năm năm đã qua nhưng gương mặt cao thượng của người tôi tớ trung thành này của Chúa sống trong tâm trí của mọi kẻ biết ngài. Tôi cũng ham thích nhiều ký ức cá nhân của tôi về những cuộc gặp mặt tôi đã có với ngài trong những năm ngài phục vụ ở đây tại Giáo Triều Roma.

Tôi chào Hồng Y Renato Raffaele Martino và Giám Mục Giampaolo Crepaldi, theo thứ tự là Chủ Tịch và Thư Ký Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý Hoà Bình, cùng với những cộng tác viên của các ngài. Tôi chào những nhân viên của Tổ Chức San Matteo được thiết lập để nhớ Hồng Y Văn Thuận, và của Đài Quan Sát Quốc tế, được gọi theo tên ngài và được thiết lập để quảng bá học thuyết xã hội của Giáo Hội, cũng như chào các thân nhân và bạn bè Đức Hồng Y quá cố. Tôi cũng bày tỏ những tâm tình biết ơn sâu xa của tôi đối với Hồng Y Martino vì những lời nói của ngài thay mặt những kẻ hiện diện ở đây.

Tôi sẵn sàng sử dụng dịp thuận lợi một lần nữa để đề cao bằng chứng sáng chói đức tin mà vị Mục Tử anh hùng này đã trối lại cho chúng ta. Giám Mục Phanxicô Xavier—ngài thích tự giới thiệu như vậy--được gọi về Nhà Cha mùa thu năm 2000, sau một thời kỳ dài và khó khăn bịnh hoạn phải đương đầu trong một sự hoàn toàn phó thác theo ý muốn Chúa. Trước đó không lâu, vị Tiền Nhiệm Đáng Kính của tôi Đức Gioan Phaolô II đã chỉ định ngài làm Phó- Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng Công Lý Hoà bình, về sau ngài làm Chủ Tịch Hội Đồng này, và ngài bắt đầu phổ biến bản Tóm Học Thuyết xã Hội của Giáo Hội.

Làm sao chúng ta có thể quên những nét nổi bật của sự chân tình đơn sơ , sẵn sàng của ngài? Làm sao chúng ta có thể không chiếu ánh sáng trên tài nói chuyện của ngài và khả năng của ngài biến mình thành thân cận với mọi người? Chúng ta nhắc đến ngài với sự khâm phục sâu xa khi chúng ta nhớ tới những quan điểm lớn đầy hy vọng đã linh hứng ngài và ngài có khả năng trình bày cách dễ dàng và hấp dẫn: sự hiến mình sốt sắng phổ biến học thuyết xã hội của Giáo Hội giữa những người nghèo thế giới; sự ao ước rao giảng tin mừng tại châu Á, Lục Địa của ngài; sự khéo léo của ngài điều phối những sinh hoạt bác ái và thăng tiến nhân bản ngài đã cổ xúy và ủng hộ trong những nơi xa xôi nhất thế giới.

Hồng Y Văn Thuận là một người hy vọng. Ngài sống trên hy vọng và phổ biến hy vọng giữa những kẻ ngài gặp. Chính nhờ nghị lực thiêng liêng này mà ngài có khả năng chịu đựng tất cả những khó khăn thể lý và luân lý. Hy vọng đã nâng đỡ ngài như là một Giám Mục trong vòng 13 năm sống biệt lập với cộng đồng giáo phận ngài; hy vọng giúp ngài thấy trong sự phi lý những biến cố đã xảy đến với ngài—ngài không bao giờ bị xử suốt thời gian dài ngồi tù--một chương trình quan phòng của Chúa. Ngài nhận được tin tức về bịnh tật, khối u sau cùng dẫn tới cái chết của ngài, đồng thời ngài được cho biết ngài được chọn Hồng Y bởi Đức Giaon Phaolo II, kẻ đã rất quí trọng ngài và yêu mến ngài. Hồng Y Van Thuận thích lập lại rằng người Kitô hữu là con người của thời buổi, của bây giờ, của thời hiện tại phải được đón nhận và kinh nghiệm với tình yêu Chúa Kitô. Trong khả năng sống trong hiện tại đó, sáng chói sự phó thác thân mật của Hồng Y Van Thuận trong tay Chúa, và sự đơn sơ Tin Mừng mà tất cả chúng ta khâm phục nơi ngài. Và có thể chăng, ngài thường kinh ngạc, những kẻ phó thác vào Cha Trên trời lại từ chối để mình được ôm bởi Người?

Anh chị em thân mến, tôi vui mừng nhận được tin Việc phong Chân Phước của nhà tiên tri độc đáo này của hy vọng Kitô hữu đang được khởi xướng. Khi chúng ta phó thác linh hồn ưu tuyển này của Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện cho gương của ngài có thể là một bài học hiệu nghiệm cho chúng ta. Với hy vọng này, tôi chân tình chúc lành anh em tất cả.

Đ.Ô. Nguyễn Quang Sách

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 06.10.2007. 11:56