Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Cha của Thánh Gioan Tẩy Giả

§ Sóng Biển

Zechariah là một trong số chừng 18.000 ngàn người tư tế Do thái ở Palestine vào thời Chúa Giêsu.

Họ được chia ra thành 24 nhóm, mỗi nhóm 750 người. Năm hai lần, mỗi nhóm đi lên Đền Thờ ở Jêrusalem để phụng vụ suốt cả tuần. Nhiệm vụ của họ trong suốt tuần phục vụ là bằng cách bắt thăm. Một số được trúng phiếu, thì phục vụ nguyên tuần, số khác không trúng thì chẳng làm gì cả.

Vào mỗi buổi sáng, bốn người đã được bắt trúng phiếu thăm lãnh trách nhiệm tại bàn thờ. Thế rồi vào buổi chiều, một người thứ năm đã trúng phiếu được chỉ định đi vào bên trong Nơi Thánh Điện để dâng hương vào buổi tối. Đặc ân bất thường này đã xảy đến chỉ một lần duy nhất trong đời ông.

Thánh Luca thuật lại, vào buổi chiều bắt thăm, Zechariah đã được chọn vào Nơi Thánh Điện để dâng hương buổi tối. Tại đó có một thiên thần hiện ra với ông để báo về ngày sinh của Gioan.

Thiên thần Gabriel nói với Zechariah, “Đừng sợ, lời khấn nguyện của ngươi đã được nghe nhận. Êlizabéth vợ ngươi sẽ sinh một con trai, và ngươi sẽ đặt tên cho cháu là Gioan, và ngươi sẽ vui mừng hoan hỷ, và lắm người sẽ mừng vui vào ngày cháu chào đời, vì cháu sẽ nên dấu hiệu cao cả trước mặt Thiên Chúa … Cháu sẽ được ngập tràn Thánh Thần từ ngay trong lòng mẹ.” (Lc 1:5-25).

Việc thiên thần nói với Zechariah rằng lời cầu nguyện của ông đã được nhận. Điểm chính để dẫn trong câu chuyện này là, Thánh Luca không có kể cho chúng ta biết Zechariah đã cầu xin những gì. Giờ chúng ta mới được biết. Ông là một tư tế Do thái thì lẽ đương nhiên sẽ phải cầu nguyện cho dân tộc Israel rồi. Nhưng riêng ông và Êlizabéth, khó mà thành hiện thực, vì cả hai xem ra đã cầu nguyện trong nhiều năm rồi - để xin cho có được một đứa con.

Theo Luca chúng ta nghe thiên thần nói cả thảy tới ba lần, “Đừng sợ” - Với Zechariah ở đây, với Đức Maria vào ngày Truyền tin, và với các mục đồng ở ngoài đồng ruộng. Ở Phúc-âm Thánh Luca, Chúa Giêsu cũng sẽ nói những lời này đến năm lần như thế trong suốt cuộc đời công khai rao giảng của Ngài.

Bạn thường thích cầu xin cho được điều gì nhất?
Điều gì trong đời sống khiến bạn sợ hãi?
Lặng nghe.
Thiên Chúa đang nói với bạn: “Đừng sợ.

(phỏng theo “The little Blue Book” of the Diocese of Saginaw, Inc. www.saginaw.org)

Sóng Biển

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 21.12.2007. 23:16