Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bài Giảng Lễ Cầu Cho Cụ Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm- 2006

§ Lm Bùi Công Minh

Trọng kính quý Cha, cụ Cao Xuây Vỹ, quý vị và các bạn trẻ thân yêu,

Khi nói về Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, Thi Sĩ Bạch Vân Hà trong bài Họa viết:

Suốt đời tận tụy với Non Sông!
Rũ áo từ quan danh lợi không.
Khí phách lưu truyền giòng dõi Việt,
Can trường tiếp nối giống nòi Hồng.
Lưu cư hải ngoại, phương trời Bắc,
Tái ngộ quê nhà, chốn biển Đông.
Chống Cộng, bài phòng, xây Độc Lập!
Cộng-Hoà Nam Việt rạng ngời trong.

Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm cùng với các Bào Đệ và các Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã nằm xuống lòng đất mẹ để bảo vệ cho chủ quyền quốc gia Việt Nam. Cho dù người thích hay người không thích Cụ, tất cả mọi người chúng ta đều xác nhận một điều rằng Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm là một Chí Sĩ yêu nước đã bất khuất hy sinh quyên mình cho tổ quốc, có đời sống thanh liêm, nhân từ và vị tha, ăn mặc đạm bạc, và là một người Kitô Hữu gương mẫu, chọn cuộc sống độc thân để dấn thân phục vụ trọn vẹn cho Dân Tộc.

Cố Gioan Baotixita Ngô Ðình Diệm đã hy sinh tính mạng vì chính nghĩa, vì muốn bảo vệ chủ quyền độc lập quốc gia Việt Nam và danh dự một quốc trưởng của một nước độc lập. Ngày 26 tháng 10 vừa qua là dân tộc Việt Nam kỷ niệm 50 năm ngày ban hành Hiến Pháp đầu tiên của Việt Nam Cộng Hòa. Ði?u 1 của Hiến Pháp tuyên bố: “Việt Nam là một nước Cộng Hoà Độc Lập, Thống Nhất, lãnh thổ bất khả phân.” Điều 2 “Chủ quyền thuộc về dân.”

Khi tôi được sinh ra thì Cụ đã hy sinh quyên mình cho tổ quôc, nhưng tôi luôn ao ước nhìn thấy và mong gặp được gương mặt sáng ngời anh dũng bất khuất của một vị Quốc Trưởng của Đệ Nhất Việt Nam Cộng Hòa. Thật sự, qua những câu chuyên kể lại, qua những sư sách viết về Cụ và qua những tình cảm lòng thương nhơ của dân Việt, tôi đã nhìn thấy và gặp được Cụ đang sống trong lòng dân tộc Việt Nam, trong trái tim con dân nước Việt, trong dòng máu con rồng cháu tiên, trong trái tim của quí vị, các bạn trẻ và trong trái tim của tôi. Tinh thần bất khuất của Tổng Thống Đầu Tiên Ngô Đình Diệm của Việt Nam vẫn luôn sống mãi và rạng ngời trong.

Sách Khôn Ngoan nói rằng, “Linh hồn người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm được các ngài, đối với con mắt người không hiểu biết, thì như các ngài đã chết, và các ngài từ biệt chúng ta như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra, các ngài sống trong bình an” (Kn 3:1- 9). Cụ Ngô Đình Diệm không đi vào cõi tiêu diệt. Giờ đây Cụ đang được hưởng phúc vĩnh cữu trên trời, phần thưởng dành cho những ai có tấm lòng nhân từ, vị tha và hy sinh quyên mình cho tha nhân và dân tộc.

1. Cụ là một Chí Sĩ yêu nước đã bất khuất hy sinh quyên mình cho tổ quốc.

Cụ là một tấm gương sáng ngời, là một ngọn đuốc soi dẫn dân tộc trong tinh thần bảo vệ chủ quyền quốc gia. Cụ đã lấy mạng sống mình, dòng máu của mình để bảo vệ non sông. Cụ đã sống như lời Chúa Giêsu phán dạy, “không có tình yêu nào cao cả hơn cho bằng tình yêu của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu.”

Vì dân tộc Việt Nam bị xiềng xích nô lệ của người Pháp, tàn án của Việt Minh, của Quốc Tế Cộng Sản Liên Xô, tham vọng của các cường quốc muốn lấy Việt Nam như là miếng mồi ngon, như là Nga, Trung Quốc, và Hoa Kỳ suốt đời Cụ đã đi bôn ba khắp hải để tìm đường cứu dân tộc Việt Nam. Thấy dân lành sầu khổ, Cụ chấp nhận lời mời gọi của Cựu Hoàng Bảo Đại. Cựu Hoàng Bảo Đại đã kể lại trong cuốn “Le Dragon D’Annam” (514-515):

-Cứ mỗi khi tôi cần thay đổi chính phủ, tôi lại phải gọi đến ông. Ông thì lúc nào cũng từ chối. Nay thì tình thế bi đát, đất nước có thể bị cắt làm đôi. Ông cần phải lãnh đạo chính phủ. Vì sự tồn vong của tổ quốc, ông không có quyền từ chối.

-Thưa Hoàng Thượng, không thể được ạ. Tôi xin trình Ngài là sau nhiều năm suy nghĩ, tôi đã quyết định. Tôi định đi tu…

-Tôi kính trọng ý định của ông. Nhưng hiện nay, tôi kêu gọi đến lòng ái quốc của ông. Ông không có quyền từ chối trách nhiệm của mình. Sự tồn vong của Việt Nam buộc ông như vậy.

Sau một hồi yên lặng, cuối cùng ông ta đáp:

- Thưa Hoàng Thượng, trong trường hợp đó, tôi xin nhận sứ mạng mà Ngài trao phó.

“Cầm tay ông ta, tôi kéo sang một phòng bên cạnh, trong đó có cây Thánh Giá. Trước Thánh Giá, tôi bảo ông:

Đây Chúa của ông đây. Ông hãy thề trước chân dung Chúa là giữ vững đất nước mà người ta đã trao cho ông. Ông sẽ bảo vệ nó để chống lại bọn Cộng Sản, và nếu cần, chống luôn cả người Pháp nữa.

“Ông ta đứng yên lặng một lúc lâu rồi nhìn tôi, sau khi nhìn lên Thánh Giá, ông nói với một giọng nghẹn ngào:

Thưa Hoàng Thượng, Tôi xin thề.

Trọng Kính quý vị và các bạn trẻ,

Vì muốn bảo vệ chính nghĩa của cuộc chiến, bảo vệ chủ quyền độc lập quốc gia, Cụ Ngô Đình Diệm đã bị ám sát vào ngày 2- 11- 1963. Cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đã hy sinh mạng sống mình để giữ vững non sơn đất Việt, bảo vệ chủ quyền quốc gia độc lập Việt Nam mà ông đã được trao phó. Cụ Ngô Đình Diệm đã giữ trọn lời thề của mình trước Thiên Chúa khi ông nhìn lên Thánh Giá và xin thề lãnh nhận sứ mạng mà Thiên Chúa giao phó cho Cụ.

Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mạng cứu độ nhân loại mà Chúa Cha trao phó bằng hy sinh mạng sống mình. Noi gương Chúa Giêsu, Cụ đã quên mình và hy sinh tính mạng mình vì chính nghĩa và bảo vệ chủ quyền quốc gia độc lập Việt Nam.

Cụ Cao Xuân Vỹ đã chia sẽ, chiều ngày 1-11-1963, Đại sứ Mỹ Henry Cabot Lodge đề nghị một sự ra đi an toàn cho Cụ và Bào Huynh, Cụ đã bất khuất trả lời:

“Thưa ông Đại sứ, ông có biết ông đang nói chuyện với ai không? Tôi muốn báo cho ông biết rằng ông đang nói chuyện với một Tổng Thống của một quốc gia độc lập và có chủ quyền. Tôi chỉ rời khỏi đất nước này nếu đó là nguyện vọng của dân tộc tôi. Tôi sẽ không bao giờ ra đi theo lời yêu cầu của một số tướng lãnh phản loạn hay của ông Đại sứ Mỹ…”

2. Cụ sống rất là thanh liêm và chính trực.

Chính vì có tâm hồn liêm chính, Cụ đã từ chức quan Thượng Thư Bộ Lại. Trong hành văn kiện ấn định huy hiệu của Cụ là hình Bụi Trúc với bốn chữ “Tiết trực tâm hư.” Cây trúc tượng trưng cho người quân tử trong đạo Nho. Tiết trực tâm hư có nghĩa là thẳng như đốt tre và rổng như ruột tre. Người quân tử phải ngay thẳng, không quanh co, trong lòng không có định kiến. Cụ phản đối việc Pháp và Việt Minh tiến tới thỏa thuận ký hiệp định Geneve 20- 7- 1954 chia đôi đất nước. Và khi Mỹ muốn đưa quân đội vào Việt Nam, Cụ đã từ chối, vì biết rằng sự hiện diện của quân đội Mỹ sẽ làm cho miền Nam mất chủ quyền và mất chính nghĩa. Trong tâm thơ gởi cho tổng thống Kenedy, Cụ đã nói rằng người Việt Nam sẳn sàng hy sinh xương máu để bảo vệ xứ sở, chứ không cần đến quân đội Hoa Kỳ. Chính Cụ là người đầu tiên lấy xương máu của mình để bảo vệ xứ sở.

3. Cụ sống rất là đơn sơ đạm bạc.

Khi bị ám sát chết, người ta không tìm thấy tiền hay vàng bạc trên người Cụ. Người ta chỉ thấy một tràng hạt mân côi dính đầy máu trong túi áo vét. Và người ta cũng không thấy có một tài sản nào là của riêng Cụ. Cụ thích ăn cơm vắt với muối mè, cá bống kho khô với hột tiêu hay râu muốn luột. Thích ăn những món của người dân nghèo như là canh râu hay bí nấu với tôm khô..... Không thích ăn cao lương mỹ vị. Ngay cả ăn mặc cũng vậy, Cụ ăn mặt rất là khiêm nhường đơn sơ: trang phục màu trắng, cà vạt đen quanh năm, không thay đổi.

4. Cụ là một nhà lãnh đạo nhân từ và vị tha.

Cụ đưa hằng triệu người di cư miền Bắc vào Nam, giúp nông dân làm chủ sở hữu ruộng đất. Mỗi tuần Cụ đi suốt hai ba ngày để đến các tiền đồn và làng mạc buôn Thượng hẻo lánh xa xôi để thăm viếng. Cụ rất thương và nâng đỡ các vị tướng trẻ trung. Cụ đã yêu họ và nhắc nhở họ đi dự lễ, “Các con đi dự lễ nghe!” Cụ không những thương người mà thương cả kẻ thù. Khi em của tướng Dương Văn Minh, là Dương Văn Nhựt, người làm tình báo cho cộng sản Việt Minh bị bắt. Vì tình thương, Cụ đã tha cho ông ta. Một chứng từ khác là khi Tướng Nguyễn Văn Vỹ cướp đoạt quyền Tham Mưu Trưởng trong tay Tướng Tỵ và vào Dinh Độc Lập để cướp đoạt quyễn lãnh đạo chính phủ trong tay Thủ Tướng Diệm, Tướng Vỹ đã bị Ông Nhị Lang chĩa súng vào và bắt dơ tay lên. Thủ Tưởng Diệm liền được báo tin. Ông tất tả chạy vào ôm lấy Ông Nhị Lang ngay trước mũi súng, và nói: “tôi xin Ngài! Tôi xin Ngài đừng làm đổ máu tại đây! Việc gì còn có tôi đây giải quyết, xin Ngài đừng nóng giận!” Rồi Cụ đã giơ tay lên che cho Tướng Vỹ kẻ muốn ám ại mình. Sẳn sàng lấy cái chết để đảm bảo sự an toàn cho kẻ muốn cướp đoạt quyền bính của mình. Một vị dụ khác cho chúng ta thấy được lòng nhân từ và vị tha. Khi cụ Cao Xuân Vỹ trình đề nghị dùng các đơn vị và những tướng lãnh còn trung thành với mình để đánh các tướng làm loạn. Cụ nói rằng, “Tôi là tổng tư lệnh quân đội, tôi không thể ra lệnh cho quân đội đánh quân đội được. Hãy để quân đội đi đánh Việt Cộng.”

5. Cụ là một người Kitô Hữu gương mẫu, chọn cuộc sống độc thân để dấn thân phục vụ trọn vẹn cho Dân Tộc.

Cụ rất là đạo đức. Cụ đi tham dự Thánh Lễ mỗi buỗi sáng. Cụ có tâm hồn phó thác hoàn toàn cho sự quan phòng và thánh ý của Thiên Chúa. Đứng trước loạn đảo chánh của các tướng lãnh, bạn hữu bán đứng, Cụ biết chạy đến với Thiên Chúa để xin Ngài hướng dẫn và thêm sức mạnh. Lúc sáng sớm, Cụ đã đến nhà thờ Cha Tam, Chợ Lớn để dự thánh lễ Các Đẳng linh hồn. Tôi tin rằng đây làThánh Lễ đẹp nhất của cuộc đời của Cụ. Không biết những giây phút nghiệt ngã đó Cụ đã nghĩ gì? Không biết Cụ đã cầu nguyện và nói chuyện với Chúa như thế nào? Trong vườn Ghếtsimani, tâm hồn Chúa Giêsu thổn thức và buồn rầu đến chết được: “Lạy Cha, xin Cha cất khõi chén đắng cho Con, nhưng đừng theo như ý Con, một xin vâng ý Cha.” Chắc có lẽ tâm hồn của Cụ lúc đó cũng thổn thức và buồn rầu vì dân tộc Việt Nam lầm than, vì chính nghĩa cuộc chiến và chủ quyền Việt Nam đang bị đe dọa, vì anh em tướng lãnh tương tàn phản bội. Tôi tin chắc rằng hình ảnh Thánh Giá năm xưa khi Cựu Hoàng Bảo Đại bắt Cụ nhìn lên Thánh Giá để thề hứa lãnh nhận sứ mạng mà Thiên Chúa giao phó cho Cụ lại hiện lên trong tâm trí, trong trái tim yêu nước của Cụ với lời thì thầm nghẹn ngào cầu nguyện “Lạy Chúa, con xin vâng thánh ý Chúa.” Thánh Lễ đó là Thánh Lễ sau cùng của cuộc đời Cụ. Hai ngàn năm về trước, cùng với binh lính gươm giáo đèn đuốc để đi bắt Chúa, Giuđa đã bán đứng Thầy mình bằng một nụ hôn và 30 đồng bạc. Hôm nay cùng với xe tăng thiếc giáp đi đón Cụ, các tướng lãnh đã bán đứng Tổng Thống của mình bằng những đồng tiền đôla ngoại bang.

Kết luận

Cụ đã nằm xuống trong lòng đất Mẹ. Lời thề năm xưa trước Thánh Gia, Cụ đã giữ trọn. Cụ đã hiến tế chính mình và máu mình để dâng lên Thiên Chúa, để tưới vào lòng đất Mẹ Việt Nam để cho sinh thêm những anh hùng bất khuất làm rạng danh cho nòi giống, cho quê hương, cho hai chữ Việt Nam. Nhờ dòng máu Các Thánh Tử Đạo Tiền Nhân, Cụ đã can đảm hy mạng sống mình cho dân tộc. Cụ đã trở thành anh hùng dân tộc, chết cho đất nước hùng thiêng của mình. Như lời Thánh Phaolô đã nói,”Còn tôi, tôi sắp đổ máu ra làm lễ tế, đã đến giờ tôi phải ra đi. Tôi đã chiến đấu trong một trận chiến chính nghĩa và đã chạy hết chặng đường, đã giữ vững đức tin” (2Tim 4:6). Cụ đã chiến đấu trong một trận chiến chính nghĩa trên chính trường Việt Nam đầy khắc nghiệt và Cụ đã oanh liệt bất khuất nằm xuống cho quê hương dân tộc Việt Nam.

Ngày xưa Cựu Hoàng Bảo Đại đã nói với cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm, “Đây là Chúa của ông. Ông hãy thề trước chân dung Chúa là giữ vững đất nước mà người ta đã trao cho ông.” Bằng chính mạng sống của mình, Cụ đã trung thành với lời thề. Chính đời sống của Cụ, vào những ngày cuối đời của mình, Cựu Hoàng Bảo Đại đã không còn nói, “Đây là Chúa của ông, nhưng Chúa của ông cũng là Chúa của tôi.” Cựu Hoàng đã trở nên người Kitô Hữu.

Ngày lễ hôm nay, chúng ta cũng tuyên xưng và ghi nhớ công ơn bao nhiêu anh hùng dân tộc đã hy sinh trên chiến trường, trong rừng sâu nước độc, trên biển cả và trong lao tù cho quê hương. Chúng ta đừng vì lợi danh, vật chất, tiện nghi tại xứ người mà quên đi quê hương dân tộc và nguồn gốc của mình. Chúng ta có cuộc sống ngày hôm cũng là nhờ dòng máu anh hùng đó. Chúng ta hãy cảm tạ Đấng Tạo Hóa đã tạo nên giãi non sông gấm vóc Việt Nam. Đất nước đã nhuọm đầy máu anh hùng tử sĩ. Hãy cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một vị cố Tổng Thống đầy bất khuất, đạo đức, liêm khiết và vị tha.

Tôi tin chắc rằng từ đây trên trời, cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đang nhìn xuống và nguyện cầu cho mỗi người chúng ta được sống trung thành với trách nhiệm con dân nước Việt, quên mình hy sinh, yêu thương, nâng đỡ và đoàn kết nhau trên đất khách quê người và cùng nhau đấu tranh cho tự do và thái bình thật sự ở quê nhà, để một ngày nào đó mỗi người chúng ta sẽ gặp lại Cụ và chắc chắn rằng chúng ta sẽ không hổ thẹn vì chúng ta đã sống trọn vẹn như Cụ đã sống.

Lm Bùi Công Minh

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 02.11.2006. 06:58