Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

9/11, Hãy Cùng Xem Lại và Cùng Làm Nên Điều Gì Đó Cho Quốc Gia, Cho Nhân Loại!

§ Anthony Lê

911girl.jpg

9 tháng 11 năm 2007... 6 năm trước đây nước Mỹ kinh hoàng vì khủng bố tấn công,... và cũng sau thời điểm đó, hàng trăm ngàn bạn trẻ nam-nữ trong Quân Đội Hoa Kỳ,... đã phải hy sinh,... đã phải bỏ lại tất cả,... để làm trọn sứ vụ của người thanh niên sống có lý tưởng: yêu nước và quên đi thân mình vì quốc gia, vì đồng loại, vì rằng: ơn gọi để gia nhập quân ngũ, để thi hành sứ vụ công bình và bác ái, theo Đức Cố Tổng Giám Mục Fulton J. Sheen, "chỉ đứng đằng sau ơn gọi Linh Mục hay ơn gọi về đời sống tu trì" mà thôi...

Khi mà các nhà lập pháp "hèn nhát" và "những kẻ to mồm, to miệng" đến từ California, v.v... đang đấu tố và vạch mặt lẫn nhau nơi diễn đàn chánh trị, như chúng ta đã thấy trong Ngày 10/9 hôm qua khi Tướng David Patraeus và Đại Sứ Crocker ra điều trần trước Quốc Hội, thì đã có không ít người đã-đang-và sẽ còn bỏ mạng, hay phải mang trong mình những vết thương thầm lặng của cuộc chiến, mà chính bản thân họ, chẳng bao giờ phải dùng đến những ngôn từ "đao to" hay "búa lớn" để la thét khi cơn đau quằn quại xâu xé tâm cang, để chứng tỏ cho mọi người thấy lòng yêu nước thật sự của họ,... Có đớn đau, có mỏi mệt, có âm thầm lặng lẽ chịu đựng,... ta mới thấy được thật sự ý nghĩa của cuộc chiến này là gì?

Nếu có dịp chỉ cần trải qua 1 ngày ngắn ngũi thôi nơi các Bệnh Viện Quân Đội, để tận mắt nhìn thấy những người nam-nữ trẻ tuổi này, phải mang theo trong mình những gì đớn đau còn lại, thì ta mới thật sự hiểu được tấm lòng của họ. Oán trách ư? Không bao giờ cả! Vậy nếu chẳng làm được gì thì tại sao lại phải "to miệng" trước màn hình của công luận??

Lịch sử và dòng thời gian... rồi sẽ đánh giá đúng về cuộc chiến này... miễn là chúng ta cần phải hiểu rõ thấu đáo mọi chuyện theo đúng với logic và trình tự sắp đặt của nó!

Cũng trong tâm tình đó, xin gởi lời tri ân đến với tất cả các bạn - vì các bạn mà tôi mới có dịp ngồi trong bóng tối nơi sự bình yên lặng lẽ vô thường để viết ra những dòng tâm sự này... Nguyện xin Thiên Chúa mãi giữ gìn và che chở cho các bạn luôn ở nơi đầu chiến tuyến đó!

Anthony Lê

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 11.09.2007. 09:08