Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Lời nguyện vắn tắt cứu các linh hồn

§ Dân Chúa

1. Lời nguyện vắn tắt cứu các linh hồn

"Giêsu Maria Giuse, con mến yêu, xin cứu rỗi các linh hồn"

(Chúa Giêsu đã dạy sơ Consolata Betrone lời nguyện vắn, gọn, dễ dàng này.

2. Kinh cứu các linh hồn luyện ngục

(Thánh nữ Gêtruđê sinh năm 1263 tại nước Đức. Ngài đã suy gẫm sự Thương Khó Chúa, nhiều lần nước mắt chan hòa. Ngài làm nhiều việc đền tội, và Chúa hiện ra nhiều lần. Ngài qua đời năm 1334. Được Chúa đọc cho bà ghi chép, Chúa nói với Thánh nữ Gêtruđê rằng: "Mỗi lần con đọc Lời nguyện sau đây, có thể cứu được 1000 linh hồn khỏi Luyện ngục").

"Lạy Chúa Cha Hằng hữu, con xin dâng lên Cha Máu Cực Châu báu Chúa Giêsu, Con Chí Thánh Cha, hợp với các Thánh lễ được dâng trên khắp thế giới trong ngày hôm nay, để cầu cho tất cả linh hồn lành thánh nơi Luyện ngục, cho các tội nhân khắp nơi, các tội nhân trong Giáo hội hoàn vũ, trong nước con, và trong gia đình con. Amen".

Prayer of St. Gertrude the Great - A prayer which would release 1,000 souls from purgatory each time it is said.

"Eternal father, I offer you the most precious blood of thy Divine Son, Jesus, in union with the Masses said throughout the world today, for all the Holy Souls in Purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, those in my own home and within my family. - Amen"

3. Kinh Mũi Tên Vàng

Lạy Chúa là Tình Yêu trên hết và là mọi sự của con.

Phần con, lạy Chúa, con chỉ là hư vô,
không có một tí gì lành,
không có một tí nhân đức nào,
không có một tí trung thành nào,
không đáng được một ơn nào của Chúa.

Lạy Chúa, từ vực sâu thẳm khốn nạn khôn dò của con, con nài xin Chúa vì lòng Thương xót vô cùng của Chúa,
ban cho con ơn nhận biết Chúa, và làm cho người ta nhận biết Chúa,
yêu mến Chúa, và làm cho người ta yêu mến Chúa,
phụng sự Chúa, và làm cho người ta phụng sự Chúa,
để Chúa được cả sáng, hiển vinh hơn.

(Chúa Giêsu phán với sơ Bêninha Consolata rằng: Mỗi lần linh hồn đọc lời trên với lòng khiêm tốn sâu xa, là linh hồn đã bắn một Mũi tên vàng vào Trái Tim Cha. Từ vết thương này, Cha sẽ đổ tràn trên linh hồn ấy và trên Giáo Hội Cha dòng suối muôn ơn thánh. Kinh này cũng là kinh chuẩn bị Rước Lễ (và cảm ơn) cách tuyệt hảo, vì Thiên Chúa thông ban Mình Ngài cho kẻ khiêm tốn cách dồi dào vô lượng.

Trích trong cuốn Vademecum, nhà xuất bản John P. Daleiden Co., Chicago,1926, p.43, Tổng giám mục Michael J. Curley, Tổng Giáo Phận Baltimore cho phép in)

4. Kinh xin nhờ Mẹ Maria

Ôi Maria Trinh vương, Mẹ thương xót của con. Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm Nguyên Tội do Chúa Ba Ngôi Chí Thánh ban cho Mẹ.

Xin Mẹ lấy đặc ân ấy bao phủ trên con, thánh hóa và gìn giữ con khỏi mọi mưu chước ma quỉ, để cho tình yêu và thân xác con được trong sạch trước mặt Chúa luôn luôn.

Xin Mẹ lấy đức Đơn sơ, Điềm tĩnh, Khôn ngoan, Hiền dịu và Quả cảm của Mẹ thay thế vào lòng con, để làm cho con sống một cuộc đời như Mẹ.

Mẹ ơi, Mẹ biết con yếu đuối, bất lực trong tất cả mọi sự, nên con trông cậy, phó thác hoàn toàn nơi Mẹ. Xin Mẹ sống và hành động trong con mãi mãi. Amen.

5. Để cứu mình khỏi luyện ngục

Chúa Giêsu đã dạy thánh nữ Brigitta: "Nếu ai thành tâm đọc 7 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính mừng mỗi ngày trong 12 năm (hoặc đọc tới chết, dù không đủ 12 năm) để tôn kính các Vết thương và Máu thánh Cha, Cha sẽ ban cho người ấy 5 ơn sau:

  1. Thoát khỏi Luyện ngục.
  2. Được kể vào số tử vì đạo, đã đổ máu vì đức tin.
  3. Cha sẽ giữ 3 trong số con cái (hay họ hàng ) chúng trong ơn nghĩa thánh.
  4. Linh hồn bà con chúng cho tới 4 đời sẽ tránh khỏi Hỏa ngục.
  5. Chúng sẽ được biết ngày chết một tháng trước.

(Đức Giáo hoàng Piô thứ 10 đã chuẩn nhận mạc khải trên)

Our Lord revealed to Saint Bridget:

The Seven our Fathers and 7 Hail Marys In honor of His Holy wounds and His precious blood

"Know that I will grant the following five graces to those who recite every day for twelve years (or until their death, should they die before):

  1. They will avoid Purgatory.
  2. They will be numbered amongst the martyrs, as though they had shed their blood for the faith.
  3. I will maintain the souls of three of their children (or relatives) in a state of santifying grace.
  4. The souls of their relatives, up to four generations, will avoid Hell.
  5. They will know the date of their death one month in advance.

Pope Innocent X confirmed this revelation and added that those who practice this devotion will liberate a soul from Purgatory on Good Fridays. How many graces can we thus obtain by accepting to dedicate 10 minutes each day to the Holy Wounds of our Lord...

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 11.03.2008. 17:17