Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Kinh Của Người Mẹ

§ Dân Chúa

Lạy Chúa, chỉ có Chúa biết được lòng người mẹ, vì Chúa đã dựng nên chúng con. Chỉ có Chúa biết được lòng mẹ yêu thương con cái là dường nào. Xin Chúa giữ gìn các con của chúng con, vì chúng cũng là con cái Chúa.

Lạy Chúa, Chúa biết việc giáo dục khó là dường nào vì mỗi đứa trẻ có một tính nết riêng và vì thế, cha mẹ phải đối xử cách riêng.

Xin Chúa cho con được hiểu biết mỗi một đứa con của con, biết cách đi vào tâm hồn chúng, để giúp chúng tự huấn luyện lấy mình, hầu các con của chúng con trở nên những người có giá trị và là những giáo dân tốt lành.

Xin Chúa giữ gìn con khỏi tính nóng giận, sốt ruột, yếu nhược. Xin cho miệng con nói lên những lời an ủi kịp thời hay quở trách có hiệu quả. Xin Chúa cho con được lòng tín nhiệm của con cái con.

Lạy Chúa, xin cho chúng con khỏi phải đau lòng khi trông thấy con cái chúng con bị bịnh hoạn hay tật nguyền.

Xin Chúa luôn để mắt trông nom các con của chúng con và cho chúng được kính sợ Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Amen.

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 27.01.2007. 13:00