Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Các Kinh Thánh Vincentê

§ Dân Chúa

1. Kinh Ông Thánh Vincentê

Chúng tôi lạy ơn ông thánh Vincentê, là sự sáng nước Tây Ban Nha, cùng là sự sáng mới nước Ý, và là sự vẻ vang cùng sự phương danh thành Valentia, kẻ mù, kẻ què, kẻ đã chết cùng kẻ ốm yếu tật nguyền chạy đến cùng Người; sự chết cùng những sự nguy hiểm cheo leo vâng lời Người. Khí trời cùng đám mây, ôn dịch cùng lửa nóng, biển sông cùng sóng gió, ma quỉ cùng thế gian; cả thay thảy phải thua Người. Các dân thiên hạ hãy vui mừng, hãy đồng thanh kêu tên Vincentê, hãy ngợi khen Người đời đời.

StVincent.jpg

Chúng tôi xin ông thánh Vincentê cầu cho chúng tôi.
Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng tôi cầu xin lạy ơn Đức Chúa Trời xưa đã làm cho ông thánh Vincentê hiển tu được nên cao trọng sáng láng bởi những nhân đức cùng những công nghiệp vô vàn vô số, và đã nghe lời Người cầu xin, mà làm cho kẻ ốm yếu tật nguyền được đã, thì chúng tôi xin Chúa ban sức cho chúng tôi được noi gương bắt chước Người mà khinh chê những sự đời này, cùng trìu mến những sự trên trời, cho được chỗi dậy ra khỏi những tội lỗi chúng tôi đã mắc phải, cùng được khỏi những cơn bệnh nóng nảy phần hồn phần xác, vì lời Người cầu bầu cho chúng tôi, Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.

2. Kinh Ông Thánh Vincentê

Lạy ơn ông thánh Vincente là tông đồ rất vinh hiển, là Đấng hay làm nhiều phép lạ, là Thiên thần mới về sách Apôcalypsi, là Đấng rất yêu dấu hay bầu chữa chúng tôi.

Chúng tôi xin Người dủ thương nhận lời khiêm nhường chúng tôi cầu xin cùng Người, và làm cho những ơn Đức Chúa Trời đổ xuống trên mình chúng tôi cho nhiều. Chúng tôi xin Người nhân vì lửa sốt mến hằng đốt lòng Người mà làm cho Cha Cả muôn loài thương xót tha tội chúng tôi, và ban đức tin rất chắc chắn và lòng hằng vững vàng làm việc lành phúc đức cho đến cùng, để chúng tôi nên giáo hữu tốt lành sốt sắng, đáng ăn mày ơn Người bầu cử phù giúp chúng tôi.

Chúng tôi lại xin Người phù hộ chúng tôi phần xác cho khỏi những sự bệnh nạn, giữ ruộng vườn chúng tôi cho khỏi những mưa đá bão táp cùng trừ cất mọi sự gian nguy kẻo làm hại chúng tôi nữa. Chúng tôi được ơn Người phù hộ phần hồn phần xác như làm vậy, thì hằng sẽ giữ lòng sốt sắng kính mến Người, đoạn có ngày chúng tôi sẽ họp mặt với Người trên thiên đàng mà ngợi khen Đức Chúa Trời mãi mãi đời đời chẳng cùng. Amen.

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 27.12.2007. 12:05