Dân Chúa ? | Liên Lạc | RSS Feeds
Tháng 10/2020
Bài Mới
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Giới truyền thông mất mặt, đảng Dân Chủ thoái trào
- Hậu quả cuộc bầu cử 2020: Những ảnh hưởng với các chính sách Công Giáo
- Nghi Thức Trừ Tà Trên Đà Gia Tăng, Đặc Biệt Là Sau Những Cuộc Biểu Tình
- Tổng thống Trump tuyên bố chiến thắng và cảnh báo trò gian lận
- ĐTC ban hành tự sắc liên quan đến việc lập các hội dòng giáo phận
- Tòa Thánh kêu gọi bảo vệ tính chất thánh thiêng sự sống con người
- Giáo hội Pháp phản đối lệnh hạn chế cử hành Thánh lễ có giáo dân tham dự
- Giáo hội Pakistan vui mừng vì Arzoo, 13 tuổi, bị bắt cóc và ép theo Hồi giáo, được giải cứu
- ĐTC Phanxicô: Cầu nguyện là bánh lái hướng dẫn cuộc đời chúng ta
- ĐTC và các giám mục trên thế giới đau buồn về các vụ tấn công ở Vienna
- Một linh mục California đã được huyền chức sau khi không công nhận Đức Thánh Cha Phanxicô
- Ở đất nước nơi từng được xem là Công Giáo nhất hoàn cầu, linh mục nào cử hành thánh lễ là đi tù
- Không khí cuộc bầu cử ngày 03 tháng 11. Các nước Á Châu hướng về Hoa Kỳ hồi hộp theo dõi kết quả
- Đức cha Mandagi kêu gọi giải quyết vấn đề Paqua bằng đối thoại
- HĐGM Bắc Phi mời gọi các tín hữu xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn
- Các tổ chức tôn giáo Philippines kêu gọi điều tra quốc tế về vi phạm nhân quyền
- ĐHY Schönborn kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân trong các vụ nổ súng ở Vienna
- Sáng kiến lần hạt toàn cầu cầu nguyện cho các thai nhi đã bị phá bỏ
- ĐTC dâng lễ cầu nguyện cho các tín hữu qua đời
- Làn sóng phản đối gia tăng tại Pakistan sau khi Toà án đồng thuận với vụ bắt cóc trẻ vị thành niên Công giáo
- Tuyên bố chung giữa Công giáo và Hồi giáo tại Bỉ bày tỏ mong muốn tôn trọng lẫn nhau
- Tính Thành Hiệu Của Bí Tích Giải Tội Tin Lành
- Thủ đô Vienna của Áo bị khủng bố Hồi Giáo tấn công
- Nguyên văn lá thư của Tòa Thánh giải thích tuyên bố của Đức Phanxicô về việc sống chung đồng tính
- Tòa Bạch Ốc đã bị bao vây bởi những người chống Tổng thống Trump
- Đức Tổng Giám Mục Philadelphia cầu nguyện, kêu gọi hòa bình sau nhiều ngày bất ổn
- Biden chào hàng ‘cảm hứng’ đức tin Công Giáo, mặc dù tiếp tục ủng hộ phá thai và đòi hạn chế tự do tôn giáo
- Tòa án Brazil cấm một tổ chức vận động phá thai dùng tên “Công giáo”
- Một ngàn giáo xứ chầu Thánh Thể trong ngày Hoa Kỳ bầu Tổng thống
- ĐTC bổ nhiệm Đức tổng giám mục Tomasi làm đặc sứ của ngài tại Hội Hiệp sĩ Malta
- Lễ phong chân phước cho cha Michael McGivney, đấng sáng lập Hội Hiệp sĩ Columbus
- Ý Nghĩa Bức Họa Chính Thức Về Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
- Ngọn đuốc cho đời - Vì sao cho đạo
- Lễ Các Thánh Nam Nữ khai mạc tháng cầu cho các đẳng linh hồn tại Vatican
- Về Cội
- Tự Tình “Tháng Mười Một Các Đẳng”
- Phép lạ ngoạn mục, Y khoa không thể giải thích dẫn đến lễ Tuyên Chân Phúc cho Cha McGivney hôm 31/10
- Giáo hội và thế giới cần tình mẫu tử và nữ tính của Đức Mẹ Maria
- Phim mới về Cha Thánh Maximilian Kolbe
- Vị Hồng Y tân cử đang trông coi một Giáo phận chỉ có ba linh mục!
Sách Online
Thứ năm Tuần Thánh ở Mai Sơn, Sơn La: Xin thêm lời cầu nguyện!
§ Giuse Lường Văn Tuấn
Tuần Thánh là tuần quan trọng nhất trong phụng vụ của Giáo Hội. Cha Giuse Nguyễn Trung Thoại dù bận rất nhiều việc trong tư cách là thư ký Toà Giám Mục Hưng Hoá, phụ trách miền Hoà Bình với ba cộng đoàn lớn là Kỳ Sơn, Hoà Bình và Cao Phong, nhưng vẫn quyết tâm dâng lễ cho cả ba cộng đoàn người Kinh ở Sơn La là Mộc Châu, Mai Sơn và Sơn La trong các ngày Chúa Nhật Lễ Lá, thứ Năm Tuần Thánh và Chúa Nhật Phục Sinh.
Khi Ngài đang cúi xuống rửa chân cho giáo dân tại Mai Sơn thì khoảng 100 cán bộ chính quyền các cấp kéo đến. Họ đứng kín bên kia đường, trên đường, trong sân và gian trước nhà nguyện. Thánh Lễ vẫn diễn ra sốt sắng. Khi kiệu Mình Thánh, một bầu khí linh thiêng bao trùm cả khu vực. Người ta nghe có tiếng một cán bộ thốt lên “Trời ơi! linh thiêng quá”. Sau Thánh Lễ chỉ có 23 cán bộ các cấp từ tỉnh đến thôn vào trực tiếp gặp cha. Các cán bộ không giới thiệu chức danh mà đi ngay vào thuyết giảng. Họ nói rất nhiều nhưng chỉ xoay quanh mấy nội dung quen thuộc.
Các cán bộ nói không muốn đến đây...
Đáp lại, cha Giuse nói: “Tôi biết các vị không muốn đến đây, vì 2 lý do:
- Thứ nhất, người Việt mình rất tôn trọng việc tâm linh, không ai muốn xéo vào việc tâm linh của người khác.
- Thứ hai, các ông đến đây và bà con giáo dân nhìn các ông như thế nào thì tự các ông rõ.
Tôi và các ông đều là người phục vụ nhân dân, mỗi người một lĩnh vực, nhưng phục vụ là làm cho nhân dân hạnh phúc, chứ không phải làm cho nhân dân khó chịu”.
Các viên chức chính quyền các cấp đều nói rằng những giáo dân ở khu vực này thực sự có nhu cầu sinh hoạt tôn giáo tập thể.
Đáp lại cha Thoại nói: “Có nhu cầu tâm linh cũng như các nhu cầu khác, ví dụ con các ông đói đòi ăn, khát đòi uống các ông lại nói -cứ đứng đấy -liệu chính các ông có nghe được không?”
Chính quyền nói sinh hoạt tôn giáo tập thể là vi phạm quy ước tiểu khu.
Anh Quy trả lời: “Khi họ cấm chúng con tổ chức đọc kinh chung thì mới thấy họ đưa quyển quy ước ra, chẳng thấy họp hành thông qua gì cả. Cha Thoại nói: “Các ông cứ nói đến nhân dân đã biểu quyết thông qua, nhưng tôi hỏi các ông, ở tiểu khu này có trên 200 hộ, nhưng chỉ có 6 hộ Công Giáo thì làm sao họ biểu quyết lại được”.
Anh Quy còn khẳng định: “Chúng con ở đây đều nói với chính quyền là chúng con thực hiện hết các quy định trong quy ước, riêng một ý trong điều 7 cấm tập trung cầu nguyện đông người tại gia đình là chúng con không chấp nhận”.
Cụ thể về Quy Ước Dân Chủ là tiểu khu 3/2 xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La có quy định
- Không học và truyền đạo trái phép,
- Không tụ tập đông người cầu nguyện tại gia đình và
- Những nơi khác khi chưa được phép của chính quyền địa phương.
Ai cũng biết tập trung cầu nguyện là hoạt động tôn giáo thông thường theo giáo lý Công Giáo, và rất cần thiết khi gia đình có tang, có người ốm đau, bệnh nặng, giỗ chạp... thế nhưng chính quyền huyện Mai Sơn (có sự phê duyệt của chủ tịch huyện) đã sử dụng Quy Ước Dân Chủ, để làm công cụ ngăn cấm.
Xin nói thêm, điều đầu tiên quy ước nói căn cứ nghị định số 29/NĐ-CP ngày 15/11/1991, văn bản này đã hết hiệu lực rất lâu rồi, nó đã được thay thế bởi các nghị định 71/1998/NĐ-CP, 78/2003/NĐ-CP và nay là Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Mặt khác, theo khẳng định của bà con Công Giáo ở đây thì chính quyền đã không hề thực hiện đúng quy chế dân chủ như pháp lệnh quy định tại điều 14, khoản 1:
“Điều 14. Hình thức nhân dân bàn, biểu quyết
1. Nhân dân bàn và biểu quyết những nội dung quy định tại Điều 13 của Pháp lệnh này bằng một trong các hình thức sau đây:
a) Tổ chức cuộc họp cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình theo địa bàn từng thôn, tổ dân phố;
b) Phát phiếu lấy ý kiến tới cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình.”
Điều 2 của quy ước này nêu rõ: “Các quy định của quy ước không trái với các chính sách, pháp luật của nhà nước.”
Thực tế, quy định như trên là đã vi phạm nghiêm trọng Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, cụ thể các điều :
“Điều 1
Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào.
Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy.
Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật.
Công dân có tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo cũng như công dân có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau.
Điều 9
1. Người có tín ngưỡng, tín đồ được tự do bày tỏ đức tin, thực hành các nghi thức thờ cúng, cầu nguyện và tham gia các hình thức sinh hoạt, phục vụ lễ hội, lễ nghi tôn giáo và học tập giáo lý tôn giáo mà mình tin theo.”
Các viên chức chính quyền tố cáo cha Thoại vi phạm pháp lệnh tín ngưỡng khi làm lễ tại Mai Sơn, nơi không có cơ sở thờ tự.
Về vấn đề này thì cha Thoại trả lời: “Các ông chỉ nói đến pháp lệnh Tín ngưỡng tôn giáo theo một chiều. Các ông đều khẳng định bà con có nhu cầu, nhà nước cũng muốn đáp ứng, chính vì thế mới có quy định về xin phép tổ chức các cuộc lễ ngoài cơ sở thờ tự. Toà giám mục Hưng Hoá đã làm đơn theo đúng quy định, nhưng các ông không cho. Các ông cứ nói đến đối thoại, nhưng các ông luôn luôn cho một đáp số trước là ‘không cho sinh hoạt tôn giáo tập trung' thì còn gì là đối thoại? Tôi được phong chức linh mục, được nhà nước công nhận để phục vụ bà con giáo dân. Đâu có nhu cầu, được Đức Giám Mục cho phép là tôi phục vụ.”
Cũng xin nói thêm, chính quyền tỉnh Sơn La thường dựa vào điều 25 của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo để ngăn cản các linh mục cử hành thánh lễ, điều này quy định:
Điều 25
Các cuộc lễ của tổ chức tôn giáo diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo được thực hiện theo quy định sau đây:
1. Cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh phải được sự chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi diễn ra cuộc lễ chấp thuận;
2. Cuộc lễ có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh trong phạm vi một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải được sự chấp thuận của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi diễn ra cuộc lễ chấp thuận
Tuy nhiên họ không bao giờ nhắc đến điều 38 của Pháp lệnh;
Điều 38.
Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Pháp lệnh này thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó.
Việt nam là một thành viên đầy đủ của Liên hiệp quốc, đã ký kết Công ước quốc tế về những quyền dân sự và chính trị 1966, do đó Việt Nam phải thực hiện các quy định của công ước này, cụ thể
Điều 18:
1. Ai cũng có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo. Quyền này bao gồm quyền tự do theo một tôn giáo hay tín ngưỡng và quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng qua sự thờ phụng, hành đạo, nghi lễ hay giảng dạy, hoặc riêng tư hoặc với người khác, tại nơi công cộng hay tại nhà riêng.
2. Không ai bị cưỡng bách tước đoạt quyền tự do lựa chọn tôn giáo hay tín ngưỡng.
3. Quyền tự do biểu thị tôn giáo hay tín ngưỡng chỉ có thể bị giới hạn theo luật, vì nhu cầu bảo vệ an toàn công cộng, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng, đạo lý hay những quyền tự do căn bản của người khác.
4. Các quốc gia hội viên ký kết Công Ước này cam kết tôn trọng quyền của cha mẹ hay người giám hộ trong việc giáo dục các con về tôn giáo hay đạo lý theo tín ngưỡng của họ.
Điều 4:
2. Trong mọi trường hợp những quyền dân sự và chính trị ghi trong các điều 6, 7, 8 (khoản 1 và 2), và trong các điều 11, 15, 16, 18 của Công Ước không thể bị đình chỉ thi hành.
Chắc chắn rằng việc cử hành Thánh Lễ tại gia đình không thể ảnh hưởng đến: “nhu cầu bảo vệ an toàn công cộng, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng, đạo lý hay những quyền tự do căn bản của người khác.”
Tình hình diễn ra tại Sơn La cho thấy, Nhà nước vẫn ngoan cố xây dựng vành đai ngăn chặn sự phát triển của Đạo Công Giáo nên Tây Bắc, trước kia vành đai đó là Hoà Bình, Mộc Châu và nay là Mai Sơn. Họ không còn hung hăng, theo thói quen cỡi lên đầu nhân dân, nhất là người Công Giáo như trước đây nữa. Tuy nhiên họ đang thực hiện những biện pháp nguy hiểm hơn nhiều. Cha Giuse Thoại là người hơn ai hết được anh chị em giáo dân chia sẻ những gì mà họ phải chịu. Ngài tâm sự rằng, nhiều khi thấy trái tim mình quặn đau, phải thốt nên “Lạy Cha, con cô đơn quá”, hay ”Chúa ơi, Chúa muốn các con của con thành thánh Gióp sao?”.
Xin mọi người cầu nguyện thêm cho Cha Giuse Thoại, cho các anh chị em đại diện cộng đoàn và cho giáo dân Sơn La!
Tags · Sơn La
Đọc nhiều nhất Bản in 25.03.2008. 06:19