Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Tập 2: Trường Mẫu Giáo Hay Nhà Vắng Chủ?

§ Việt Giáo

Một thanh niên bước vào xin đăng ký học giáo lý hôn nhân, tôi hỏi thăm tên, tuổi, nghề nghiệp… nghe em bảo em đang làm ở Tòa soạn một tờ báo…Tôi chớp ngay cơ hội :

- Cháu này, cháu có thể viết một bài đăng tin trên báo ?

- Về chuyện gì ạ?

- Chuyện ly kỳ “ Ngôi trường đã trở thành Vũ trường”, đó là tựa đề bài báo.

80311HoangGia.jpg

- Bác nói rõ hơn một chút.

- Câu chuyện là như vầy: ở một Dòng tu nọ, có ngôi trường để dạy trẻ mẫu giáo, thế rồi Sở Giáo Dục hóa phép như thế nào mà trường Mầm Non trở thành vũ trường từ 10 năm nay. Bác nghĩ khi báo chí lên tiếng thì Nhả nước sẽ giải quyết sớm.

- Tưởng chuyện gì chứ chuyện này thì cháu bó tay rồi.

- Sao vậy cháu ? Chiến sĩ của Chúa Kitô mà nhát thế ?

- Tôn giáo, vấn đề nhạy cảm ! Chẳng giấu gì Bác, Tòa soạn cháu đã nhận được đơn xin can thiệp và các giấy tờ liên quan của các nữ tu của Dòng đó cung cấp, nhưng mà cơ quan đã trả lời không thể đăng bài. Tụi cháu có viết thì cũng chẳng ai cho đăng. Nghe đâu họ cũng gởi nhiều tòa soạn trong Thành phố, nhưng chẳng ai dám can thiệp.

- Ừ nhỉ, họ phải bênh nhau thôi !

- Vũ trường đó lớn thật. Theo tài liệu các soeurs cung cấp thì Sở Xây dựng cho đây là “nhà vắng chủ” nên đề xuất Uỷ Ban nhân dân Thành phố xác lập sở hữu Nhà nước rồi.

- Ngôi trường mà sao mà gọi là “Nhà vắng chủ” ? Ông nào đề xuất ?

- Thế mới biết là Chính quyền có khả năng làm phép lạ chứ ! Cháu chưa tìm hiểu, chỉ biết là trong Quyết định xác lập sở hữu Nhà nước có ghi là “theo đề nghị của Giám Đốc Sở Nhà đất tại công văn số…” (nay là Sở Xây dựng). Quyết định này được ký vào năm 1997.

- Như thế là đã thành “sở hữu của Nhà nước”?

- Chứ sao nữa ? Khó mà đòi họ trả !

- Cháu có học mà nói ngang như vậy sao ? Mượn thì phải trả chứ, sao lại xem “Trường Mãu Giáo” lả “Nhà vắng chủ” rồi hóa phép thành tài sản của mình.

- Bác tha lỗi, cháu chỉ lập luận khi đứng vào vai các cán bộ …Tụi cháu toà soạn vẫn nói : “Phép lạ của mấy ông Sở Nhà đất chỉ hoàn hảo trước mắt Uỷ Ban Nhân dân thành phố nhưng lại là trò ảo thuật dỏm trước mắt bàn dân thiên hạ” bởi mấy ông có quyền “tham mưu” mà. Thế là Tòa Giám Mục và các nữ tu đã khiếu kiện yêu cầu Uỷ Ban nhân dân Thành phố hủy Quyết định xác lập sở hữu nói trên và yêu cầu trả lại cơ sở.

- Thế mới được chứ. Đâu phải mình có quyền trong tay rồi muốn làm gì thì làm đâu !

- Nhưng mà Bác ơi, nhiêu khê lắm ! Bọn cháu thường nói với nhau, dân mà đi kiện chính quyền thì chẳng khác nào “con kiến đi kiện củ khoai” !

- Sao cháu lại bi quan thế ?

- Thì để bác xem...

Việt Giáo

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 18.03.2008. 10:02