Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Nước Lụt Thi Gan

§ Yêu Sự Thật

Trận lụt lịch sử đã có mặt ở hầu hết các nơi, không nặng thì nhẹ, nhiều nơi người dân vẫn đang phải sống chung với lụt.

Vào những ngày cao điểm nước đầy, chúng tôi tìm cách tiếp cận với vùng lụt của huyện Nho Quan, Ninh Bình, nhưng không thể được, vì nước lên quá cao và còn nguy hiểm nữa. Đến nay, cũng là gần hai tuần lụt tấn công, nước cũng đã rút bớt, chúng tôi mới đến được giáo xứ Ngọc Cao, GP Phát Diệm (thôn Cao Thắng, xã Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình). Để vào được giáo xứ Ngọc Cao, chúng tôi phải mất 30 phút chèo thuyền qua các hẻm núi, phong cảnh rất thơ mộng, đúng là sơn thuỷ hữu tình.

81113lut.jpg

Từ xa đã thấy những chiếc thuyền to nhỏ đủ cỡ, vào ra tấp nập, quanh xóm nhỏ, với những mái nhà như những cây nấm nhô lên khỏi mặt nước. Đến nơi, quan sát mãi mà chẳng biết đâu là đường đi, từ nhà nọ sang nhà kia đều phải di chuyển bằng thuyền.

Nước sông Hoàng Long lên cao đã làm cho người dân trong huyện Nho Quan, Ninh Bình, đặc biệt là Gx Ngọc Cao, thôn Cao Thắng, xã Đức Long, Nho Quan, Ninh Bình có tới 98% số hộ đã bị nhấn chìm trong nước, nhà ai xây cao thì nước tới lưng tường, nhà thấp thì lên đến mái. Mọi sinh hoạt của người dân đều ở trên thuyền, ngay cả dự lễ cũng phải ngồi trên thuyền.

Đi lại phức tạp dẫn đến thiếu thốn đủ thứ: thiếu lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc chữa bệnh, mua bán trao đổi đều diễn ra trên mặt nước, mọi thứ đều phải mua với giá đắt gấp hai, gấp ba lần, nên cuộc sống người dân nơi đây vô cùng khó khăn.

Trong thôn có tới 50% hộ thiếu ăn, đói nghèo, nước lụt to làm cho người dân đã nghèo nay lại nghèo hơn, đã đói nay lại đói hơn, Bà Maria Đoàn Thị Trình cho biết. Nghèo đói làm cho nhiều gia đình không có tiền cho con đi học, trẻ em sớm phải nghỉ học, nhiều em mới học hết cấp II đã phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ, kiếm con tôm, con tép.

Từ khi nước tới hỏi thăm thôn xóm đến nay, đã gần hai tuần mà trẻ em vẫn phải nghỉ học, không thể đến trường được, vì nước còn mênh mông như biển cả, trường học đang còn phải ngâm mình trong nước.

Để đồng bào vùng lụt không còn ai bị đói, chính quyền đã giúp đỡ mỗi nhân khẩu một gói mì gói (mì tôm), một người dân hóm hỉnh nói.

Bao lâu nước lụt còn thi gan, chưa chịu rút thì người dân nơi đây còn phải chịu đựng nhiều khó khăn gian khổ về mọi mặt: về đời sống tinh thần cũng như vật chất.

81113lut1.jpg 81113lut2.jpg
81113lut3.jpg 81113lut4.jpg


Yêu Sự Thật

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 13.11.2008. 10:23