Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Noel Năm Nay Vui Hay Buồn?

§ Công Chính

Noel ngày nay tại Việt Nam đã trở thành một ngày hội chung cho tất cả mọi nguời không chỉ riêng cho người Công giáo nữa. Đã chừng hơn chục năm nay Noel là ngày tất cả mọi người gặp gỡ, chia sẻ , chung vui và gửi tới nhau những lời chúc tốt đẹp cho một năm mới sắp đến gần. Một bầu không khí thật thân thiện, đầm ấm, vui vẻ.

81224NhaThoLon-Hanoi.jpg

Nhà thờ lớn Hà Nội 24.12.2008
Có điều oái oăm là : khi các nhà thờ chẳng có chi thì chính quyền lật đật lo trang trí đường phố ra cái điều "tự do tôn giáo" lắm lắm!

Nhưng Noel năm nay có khác ? Dạo qua khu Nhà Thờ Lớn, nhà thờ Cửa Bắc, nhà thờ Hàm Long….tất cả đều vắng lặng. Không có chương trình ca nhạc, không ánh đèn nhấp nháy nhiều mầu sắc, không có những cây thông Noel sặc sỡ làm rộn lên không khí mừng giáng sinh … Bầu khí mùa đông ảm đạm như vậy khiến cho Giáng sinh năm nay tại Hà Nội chùng xuống đi vào chiều sâu hơn những cái bên ngoài.

Điều này sẽ làm cho nhiều người tự hỏi vì sao ? Câu trả lời mà mọi người tự đặt ra đầu tiên chắc sẽ là : do trong năm nay người Công giáo đã trải qua bao biến cố nào là phong trào cầu nguyện đòi công lý và sự thật bị cho là trái pháp luật, nào là bị bắt bớ đem đi xử ở toà án vì bị kết tội phá hoại tài sản nhà nước, gây rối trật tự công cộng…. nên người Công giáo năm nay không dám tổ chức như mọi năm vì lo sẽ bị phá đám bởi những “giáo dân cốt cán”, “quần chúng tự phát” vì vậy họ đã tự thu mình lại không tổ chức như mọi năm ?

Điều đó cũng dễ hiểu thôi khi mà những tin tức mà họ nghe, nhìn thấy được hầu hết đều do những cơ quan truyền thông của nhà nước hay do những “quần chúng nhân dân gương mẫu” đưa tin hoặc phao tin cả.

Nhưng sự thật có phải vậy không ? Xin thưa hoàn toàn không phải như vậy. Vì năm nay mặc dù người Công giáo không tổ chức lễ Noel “hoành tráng” như mọi năm mà chỉ tổ chức những thánh lễ, những buổi cầu nguyện trong thánh đường hay tại khuôn viên của nhà thờ một cách sốt sắng, trang trọng nhưng tiết kiệm để dành tiền hưởng ứng phong trào ủng hộ và chia sẻ những khó khăn với những người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, những đồng bào vừa bị thiên tai, lũ lụt hoành hành. Thiết nghĩ đây là một hành động thật đẹp, đầy tính nhân văn đáng để nhân rộng ra khắp mọi nơi vì nước ta vẫn là một nước nghèo, dân ta vẫn còn thiếu thốn, vất vả lo từng bữa ăn, từng manh áo hàng ngày. Không có những buổi ca nhạc, những cây thông Noel, những ánh đèn rực sỡ… nhưng mọi người vẫn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vì mình đã đem niềm vui và hạnh phúc đến cho tất cả mọi người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Nguyện theo như lời Chúa dậy “anh em hãy yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em”

Đây sẽ là một mùa giáng sinh đáng nhớ, một mùa giáng sinh vui vẻ, hạnh phúc đầy ắp tình thương yêu.

Công Chính

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 25.12.2008. 22:47