Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Một luật sư đảng viên nói về sự kiện Giáo xứ Thái Hà

§ Thái Hà

Như tin đã đưa, ngày 12/02/2009, luật sư Hoàng Cao Sang và luật sư Huỳnh Văn Đông – hai luật sư bào chữa cho 8 giáo dân của giáo xứ Thái Hà, đã đến tòa án thành phố Hà Nội để nhận giấy phép bào chữa và đọc hồ sơ vụ án.

Trong lúc hai luật sư chờ cô thư ký tòa án tìm giải đáp về việc hai luật sư không thể đọc hồ sơ vụ án ngay trong hôm ấy, tình cờ, một luật sư tại tòa án đã hỏi chuyện luật sư Sang. Đó là một luật sư – đảng viên (LSĐV) tại Hà Nội.

Cuộc trò chuyện giữa LSĐV và luật sư Sang về sự kiện giáo xứ Thái Hà có một vài điểm đáng lưu ý.

LSĐV có ý kiến ra sao? Mời bạn đọc theo dõi đoạn hội thoại sau!

(Đoạn hội thoại được ghi âm tại tòa án thành phố Hà Nội bởi thư ký của hai luật sư bào chữa. Bạn đọc có thể nghe đoạn âm thanh kèm theo bài viết.)

- Nghe | Download

---

– Này, anh nhận bào chữa cho vụ Thái Hà nhạy cảm đấy hả? – LSĐV hỏi luật sư Sang.

– (Cười)

– Vụ đấy là dư luận Thái Hà ngoài này nhạy cảm lắm!

– Cái này thì...

– Chỗ 178 Thái Hà chứ gì?

– Dạ đúng.

– Đòi đất chứ gì, công ty may Chiến Thắng với nhà thờ chứ gì?

– Dạ đúng.

– Tôi cũng mâu thuẫn ở chỗ đấy mà tôi cũng phải vòng vo vào đấy xem mấy lần. Tức là dư luận xã hội ngoài này...

– Cái này là nhạy cảm do dư luận thôi chứ còn về nguyên tắc luật sư thì bào chữa với tư cách luật sư thôi chứ có gì mà nhạy cảm.

(LSĐV nghe điện thoại)

– Ở đây í, dư luận nó liên quan đến các ông Nhà Chung, tức là từ Thái Hà nó liên quan tới Nhà Chung – 42 Nhà Chung. Nó có quan hệ logic đấy!

– Cái đấy là nội bộ của họ chứ còn đây tham gia với tư cách luật sư. (Cười)

– Bây giờ mấy vị kia cho tại ngoại rồi chứ?

– Tại ngoại. Cái này thì đã xử sơ thẩm rồi.

– Sơ thẩm rồi. Nhưng mà luật sư chọn thế này là hơi mạnh dạn đấy! Cái này nó còn nhạy cảm về chính trị!

– Cái đấy thì...

– Tôi cũng là luật sư ở ngoài này. Nhưng mà tôi nói là nó nhạy cảm nhất ở đây!

Anh chưa biết sinh hoạt – sinh hoạt đảng nữa mà. Nhưng bọn tôi sinh hoạt Đảng, là chủ trương đường lối của đảng nó không hợp thì là một nhẽ nhưng mà chủ trương đường lối của

Đảng, một đảng viên không chấp hành không được, không thể cãi được. Đấy cho nên là luật sư mà đảng viên như bọn tôi rất khó làm.

Tôi lại gần nhà ông Nguyễn Thế Thảo chủ tịch, cũng hay gặp nói chuyện. Tôi là bạn ông Nguyễn Thế Thảo.

– Không, thực sự thì bên này chẳng quan tâm cái vấn đề quan hệ nội bộ

– Ừ cứ vô tư đi!

– Bên này cứ làm với tư cách luật sư.

– Luật pháp công nhận.

... Động đến cái này là, dư luận ngoài này là người ta cũng có hai dấu hỏi:

Nếu như nhà thờ không đập, thì mảnh đất nó thành cái gì? Nó có thành lợi ích công cộng như bây giờ không? Nếu như được thành lợi ích công cộng thế là dân mừng vì cả một khu dân cư như thế được có chỗ vui chơi giải trí. Tôi đã vào khảo sát rồi chứ. Đẹp lắm! Bây giờ nó thành cái khu công viên.

Nếu như không có vụ mà nhà thờ đòi đất, thì mảnh đất sẽ thành tư nhân hóa, vào túi một số người. Bản chất nó sẽ như thế. Từ đất lại dây từ công đến đất tư, cuối cùng nó lại vòng vo.

---

Đến đây, cuộc trò chuyện dừng lại, khi cô thư kỳ tòa án quay trở lại để trả lời hai luật sư bào chữa.

Thư ký luật sư

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 17.02.2009. 15:00