Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hà Nội ơi !!! Sao ra nông nỗi này

§ Hương Giang

Nhìn cảnh mưa gió, chết người, giá cả leo thang, thiếu nước sạch… trong những ngày này tại Hà Nội, hơn nữa không còn nhìn thấy tượng Đức Mẹ Sầu Bi như những ngày nào dưới gốc cây đa Tòa Khâm Sứ, tôi rùng mình sợ hãi và liên tưởng đến câu chuyện trong Kinh Thánh, khi mà dân chúng kêu trách Môisen, nói phạm thượng đến Thiên Chúa (Dân số 21, 4-9). Chuyện kể rằng: Dân chúng đi đường mệt, nản chí nên kêu trách Môisen, bởi đó Chúa đã cho rắn lửa bò ra cắn chết nhiều người. Thấy vậy, họ chạy đến với Môisen và thưa với ông rằng: Chúng tôi đã phạm tội vì chúng tôi đã nói những lời phản nghịch cùng Thiên Chúa và phản nghịch ông, xin ông cầu nguyện để Chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn. Môisen cầu nguyện cho dân và Chúa nói với ông rằng: Ngươi hãy đúc một con rắn đồng và treo lên làm dấu, kẻ nào bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng, thì được chữa lành.

Những ngày này tại Hà Nội đúng như ai đó đã hát:

Hà Nội mùa này phố cũng như sông
Cái rét đầu đông, chân em run ngâm trong nước lạnh
Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước Sông Hồng…
81104TGMHanoi57.jpg

Đức TGM Hà Nội thăm giáo dân vùng ngập lụt.

Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị nhận xét: "Về hiện tại, tính đến hôm nay, số người chết là 17, với nhiều lý do, bị nước cuốn, bị sét đánh, bị điện dật… Thiệt hại về vật chất rất lớn, bây giờ mới ước tính ở mức tương đối, có thể lên đến hàng tỉ đồng. Nhất là với bà con khu vực nông thôn, diện tích cấy trồng gần như toàn bộ mất trắng, biến thành nước biển mênh mông hết. Đối với bà con ở trong nội Thành có nhiều thay đổi nghiêm trọng, như đảo lộn sinh hoạt, ách tắc giao thông ảnh hưởng đến công việc, thiệt hại tài sản" (VietNamNet).

Từ ngày xảy ra sự việc ở Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà đến nay cũng đã hơn một tháng rồi, lúc này nhìn cảnh Hà Nội Nước, nhiều người nghĩ rằng tại vì trên mảnh đất này cách đây 40 ngày đã xảy ra những điều quá xúc phạm đến Thiên Chúa, nay Ngài nổi cơn thịnh nộ để cảnh báo.

Điều đó tuỳ thuộc quan điểm của từng người, nhưng tôi cũng xin kể câu chuyện sau đây có liên quan đến nước trong Kinh Thánh (St 6, 5-22). Chuyện kể rằng: Thiên Chúa thấy sự gian ác của con người quá nhiều, ngoại trừ gia đình ông Nôê. Chúa bảo ông hãy làm cho mình một chiếc tàu rồi đưa vợ con, cháu chắt… lên tàu cùng với mọi loài thú vật, chim trời mỗi loài một đôi. Sau đó, Thiên Chúa làm mưa suốt 40 đêm ngày. Nước dâng lên ngập đầu ngập cổ làm chết sạch mọi thứ, ngoại trừ ông Nô-ê và những ai được ở trong tàu.

Người Việt Nam nhìn chung tôi thấy có quan niệm rằng: :Ai sống làm sao trời trả cho làm vậy", "Ở hiền gặp lành", "Gieo gió gặt bão". Hai mảnh đất thánh thiêng của Giáo Hội mà Nhà nước đã chiếm dụng trong suốt 50 năm qua, nay Giáo Hội vì lẽ công bằng, vì sự thật, đồng thời cũng vì điều kiện sinh hoạt quá chật chội (từ 60.000m2 nay chỉ còn 2.700m2 không đủ cho gần 10.000 giáo dân của giáo xứ Thái Hà sinh hoạt). Bây giờ Giáo Hội lên tiếng đòi lại. Trong suốt thời gian làm việc từ phía chính quyền không hề đưa ra được bằng chứng nào có tính pháp lý để nói 2 miếng đất đó là của chính quyền. Hai bên đang trên đà đối thoại, thì cách đây 40 ngày chính quyền thành phố Hà Nội ngang nhiên cho một lực lượng hùng hậu (đủ thứ) phong tỏa Tòa Giám Mục và Nhà Dòng, cho xe ủi san bằng mặt tiền Tòa Khâm Sứ và vùng đất giáo xứ Thái Hà để làm hai công viên, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người dân trong và ngoài nước.

Trở lại vấn đề trên, theo VietNamNet: "Trận mưa lớn nhất trong 35 năm đổ xuống ngày 31/10 và ngày 01/11 biến Hà Nội thành biển nước. Giao thông tê liệt, nhà nhà chìm trong nước, còn nhiều người trong vùng ngập phải chạy ăn từng bữa".

Tôi là người Công giáo được cha xứ giảng dạy, nên có hiểu biết ít nhiều về Kinh Thánh. Tôi nghĩ rằng, nếu nơi nào đó bị rắn lửa bò ra cắn, thì tôi sẽ làm như người dân trong câu chuyện trên, đó là họ chạy đến với Môisen và thưa với ông rằng: Chúng tôi đã phạm tội vì chúng tôi đã nói những lời phản nghịch cùng Thiên Chúa và phản nghịch ông, xin ông cầu nguyện để Chúa cho chúng tôi khỏi rắn cắn". Nhưng lúc này tại Hà Nội không phải là rắn cắn, mà theo ông Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị cho biết: "Số người chết là 17, với nhiều lý do, bị nước cuốn, bị sét đánh, bị điện giật…".

Do vậy, tôi không dám nhận định như ai đó: "Sở dĩ những tai họa ập đến là cơn giận dữ của Thiên Chúa đã đổ lên Hà Nội". Nhận định này tôi không dám quả quyết, vì tôi biết Thiên Chúa đã hứa: "… sẽ không còn bị nước Hồng Thủy tiêu diệt, và cũng sẽ không còn Hồng Thủy để tàn phá mặt đất nữa" (St 9, 11).

Nhưng trong Kinh Thánh, con số 40 thường nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, chẳng hạn: 40 ngày Thiên Chúa làm mưa ngập lụt trên mặt đất (Hồng Thủy); 40 ngày Chúa Giêsu ăn chay cầu nguyện trong sa mạc; 40 ngày chay thánh; 40 ngày sau khi sống lại Chúa về Trời; và 40 ngày Thiên Chúa nói với tiên tri Giôna: hãy nói với dân thành Ninivê ăn năn thống hối, nếu không Ta sẽ hủy diệt thành.

Kể từ ngày 21/9 đến 31/10 cũng là 40 ngày, sự trùng lặp đó làm tôi càng thêm xác tín: … cuộc sống của chúng ta có mối quan hệ mật thiết với những gì đã được ghi trong Kinh Thánh… Như tin đã đưa, đêm 21 rạng 22/9, tại Tòa Khâm Sứ và giáo xứ Thái Hà, một đoàn người dữ tợn trong đêm ném đá vào nhà thờ, thậm tệ hơn gọi tên Đức Tổng Kiệt đòi đem ra giết. Đức Tổng Kiệt, một người cha được người giáo dân trong và ngoài nước cũng như những người có lương tri hết sức yêu mến và tôn kính, đã bị một đám người thất đức hành hạ đủ điều. Từ ngày xảy ra sự cố đến giờ không còn thủ đoạn nào mà họ không dùng để lăng mạ bôi nhọ… Có lẽ ngoại trừ chiêu chưa dùng, kiểu như lá thư của anh La Mạnh Dũng, đã đề cập, xin tóm tắt: Bà Tươi nghĩ ra một kế, sao không kiếm một cô em sạch mặt một chút, rồi cho nó mươi, mươi lăm triệu gì đó, bảo nó đến trước cổng 42 Nhà Chung và cầu nguyện khóc lóc: "Ơi! Cố Kiệt ơi, cố Kiệt sao nỡ cố bỏ em", rồi dùng thông tin báo chí, thu âm chụp hình, sau đó cho mở hết công suất thì ông Kiệt phải chịu thua. (Nếu sau này chuyện đó có thể xảy ra thì thực là nực cười… Khi ấy hết ăn hết nói với ông Thảo).

Tôi cảm phục bà Tươi đã nghĩ ra một chiêu "long trời lở đất". Trách chi bà Tươi nói: "Cái thằng Thảo nó ngu".

Trở lại vấn đề trên,
Hà Nội mùa này lòng bao đau đớn
Ta nhớ đêm nao lạnh đôi tay
Cho đến đêm qua lạnh đôi chân
Giờ đây, lạnh luôn toàn thân.

Vì "nước đen hôi thối, rác rưởi phân trôi lềnh bềnh, muỗi mòng bay như sáo thổi. Đã 5 ngày, cả ngàn nhân khẩu khu dân cư số 7, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai đã phải sống trong cảnh sợ hãi, bởi thiếu thốn và bỗng dưng muốn khóc vì đợi chờ" (Dân Trí).

Tiện đây cũng xin trích lời nói của đại biểu Nguyễn Minh Thuyết: "Cách đây 7, 8 năm thành phố có một dự án cải tạo hệ thống thoát nước được đầu tư rất nhiều tiền. Vậy không hiểu cái dự án hoành tráng kia tiêu tiền vào đâu" (VietNamNet).

Dù sao thì người dân Hà Nội cũng đã phải gánh chịu cảnh lụt lội… Tôi xin chia sẻ những khó khăn với người dân Hà Nội và nhất là những gia đình có người thân bị nạn trong cơn khốn khó này.

Tôi là người Công giáo nên tôi có cái nhìn theo con mắt đức tin, bởi như Lời Chúa nói: "… anh em hãy nhìn vào dấu chỉ, để từ việc này mà nhìn thấy việc kia".

Để kết thúc tôi kể ra câu chuyện Kinh Thánh sau đây: "Thiên Chúa thấy sự gian ác của người ta quá nhiều, nên nói với tiên tri Giô-na: Ngươi hãy đi đến thành Ninivê và nói cho họ, nếu không sám hối ăn năn thì còn 40 ngày nữa Ninivê sẽ bị phá hủy. Vua thành Ninivê nghe điều đó liền bỏ ngai vàng, mặc áo nhặm và ngồi trên đống tro… Chúa thấy việc họ làm vì họ bỏ đời sống xấu xa, nên Chúa đã đổi ý định phạt họ, và Người không thực hiện điều đó" (Gn 3, 1-10).

Thắp ngọn nến bừng hồng lên sáng tỏ
Tay chắp, quỳ gối, đấm ngực ăn năn
Cầu Mây hãy ngỏ cùng Trăng
Xin mưa bớt giận dịu lành như xưa".

Để rồi từ đó chúng ta hy vọng rằng: "Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa".

Hà Nội, ngày 01/11/2008

Hương Giang

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 06.11.2008. 10:48