Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Hà Nội ngập lụt ! Thiên tai hay Nhân tai?

§ Chuột Nhắt

Qua nay báo chí đã nói rất nhiều về chuyện ngập lụt ở Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến và nhất là đang tiến tới kỷ niệm 1000 Thăng Long. Mọi người đều đã thấy cảnh đường phố Hà Nội trong những ngày qua “đường phố biến thành sông”, nhiều khu dân cư vẫn còn bị cô lập cho đến hôm nay sau 8 ngày mưa đổ xuống. Và bây giờ đã đến lúc người ta nói đến chuyện khắc phục hậu quả thiên tai và cứu trợ đồng bào lũ lụt. Đó cũng là chuyện thường tình của Việt Nam mà, sau trận lụt nào mà chẳng có khắc phục hậu quả và rút kinh nghiệm. Hơn nữa trận lụt vừa qua ở Hà Nội theo như ông Nghị Bí thư thành ủy thì đây còn là “trận diễn tập” cho những lần tiếp theo.

Ôi! Thật là đau xót khi 22 bà con đồng bào ta thiệt mạng mà chính quyền cho đó chỉ là diễn tập, thế thì không biết khi sự việc xảy ra thật sự thì số người thiệt mạng sẽ là bao nhiêu...?

Lâu nay cứ lũ lụt hay bão tố thì người ta gọi đó là thiên tai. Vâng cái đó hoàn toàn đúng. Vì thiên tai là những gì do thiên nhiên gây ra mà con người không mong muốn. Và trận lụt ở Hà Nội vừa qua cũng không ngoại lệ khi đó là do thiên tai gây ra.

Và đối lập với thiên tai là nhân tai. Nhân tai là những gì do con người gây ra.

Trở lại với chuyện ngập lụt ở Hà Nội. Tại sao mà cứ mưa khoảng từ 1 đến 2 giờ là Hà Nội lại ngập úng, và trận ngập lụt vừa qua được coi là lịch sử.

Sở dĩ như vậy vì con người đã tích cực góp phần trong trận ngập lụt này.

Thử hỏi nhà nước đã làm gì khi đã bỏ hàng trăm triệu USD cho việc xây dựng hệ thống thoát nước Hà Nội. Số tiền đó thực chất được sử dụng vào việc xây dựng hệ thống thoát nước là bao nhiêu và để rồi phần lớn nó được nằm lại trong túi cán bộ. Thế mới có chuyện các công trình của nhà nước xây dựng bằng bê tông cốt thép được thay bằng “bê tông cốt tre” và bề ngang của đường cống thoát nước là 1,2m thì khi xây dựng còn có 80cm.

Rồi biết bao tiền của người dân phải đã đóng góp cho việc xây dựng đê điều. Để rồi đến khi lũ lụt về mới biết số tiền mình đóng góp được xây dựng như thế nào?

Đúng là làm ăn kiểu cộng sản, “mất bò mới lo làm chuồng”. Ngập lụt xảy ra gây thiệt hại về người và của quá lớn rồi bây giờ mới lập đoàn thanh tra dự án thoát nước.

Như vậy nếu hệ thống thoát nước của Hà Nội “ra hồn” thì có xảy ra chuyện ngập lụt như ngày hôm nay không?

Thử hỏi cán bộ thành phố Hà Nội và trung ương ở đâu khi Hà Nội nước mỗi lúc một dâng cao, và người dân đang gồng mình chịu đựng. Chẳng phải là các ông đang nhậu nhẹt, đú đởn ở một nơi nào đó hả?

Để rồi sau đó lại phát biểu rằng “người dân quá ỷ lại nhà nước”. Nếu trận lụt vừa qua cũng như các trận lụt khác mà người dân cứ chờ nhà nước đến giúp đỡ thì chỉ có nước chờ chết.

Chẳng phải người dân đã quá tin tưởng vào nhà nước khi những dự án triệu đô được khởi công và nhất là tiền thuế mà dân phải đóng cho nhà nước hàng ngày thì đúng ra họ phải được hưởng một cuộc an bình chứ?

Đó phải chăng là một cuộc sống ngập lụt mỗi khi mưa và khi được cán bộ nhà nước đến cứu trợ thì mỗi người sẽ được nửa gói mì tôm sao……..?

Con người đã làm gì khiến thiên nhiên phải nổi trận lôi đình như vậy? Có những người cho rằng đó là do Thiên Chúa đã phạt Hà Nội. Điều này tôi xin để mọi người tự suy nghĩ. Chỉ biết rằng từ xưa đã có câu “gieo gió sẽ gặt bão”.

Hy vọng người dân sẽ được sống đúng với những gì mình đã bỏ ra. Người dân phải chịu những gì do thiên tai gây ra cũng là khổ lắm rồi, thì xin rằng đừng phải chịu những gì do nhân tai gây ra nữa.

Ước mong một xã hội công bình sẽ ngự trị trên đất nước Việt Nam như biết bao người đang khao khát.

Chuột Nhắt

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 08.11.2008. 12:28