Dân Chúa ? | Liên Lạc |
RSS Feeds
Tháng 12/08
Album Mới Nhất
Chầu Lượt tại giáo xứ Quân Triêm (Phát Diệm)- Dòng MTG Hà Nội thăm An Phú sau cơn lụt
- Giáo xứ Hàm Long cầu nguyện cho Thái Hà
- Giáo xứ Thái Hà bị tấn công tối 15.11.2008
- Phố Nước Hà Nội
- Đại Hội La Vang lần thứ 28
10 Bài Mới Nhất
- Thư Ngỏ tháng 12 của tập san “nhờ Mẹ đến với Chúa”
- Say Men Tình Chúa
- “Cái Thuở Ban Đầu Lưu Luyến Ấy...”
- Cuộc Trở Về Ngoạn Mục
- Chúa Là Hạnh Phúc
- Chuyến Đò Cuối Năm
- Ai Mong - Ai Đợi - Ai Chờ
- Chương I: Thiên Chúa
- Chiến Dịch Quyên Góp Cho 'Chén Cơm Giáng Sinh 2008'
- Giáo dân Sàigòn cầu nguyện cho 8 bị cáo vụ Thái Hà
Sách Online
- Như Lời Cầu Kinh Anthony De Mello, Hương Vĩnh chuyển ngữ
(116-121) - Góp Bánh Cho Đời Lm Giuse Trần Đình Long, SSS
- Chúa có mặt là con vui! Cát Minh Nha Trang
- Ngày Mai E Rằng Quá Trễ Lm Giuse Trần Đình Long, SSS
Gửi anh La Mạnh Dũng VVNTT
§ Nguyễn An Thái
Gửi anh La Mạnh Dũng VVNTT
Anh Dũng mến
Đang lang thang trên mạng, thì gặp được bài viết của anh. Trong bài viết này, có một số điểm, tôi nghĩ, là anh chưa hiểu rõ người Công Giáo chúng tôi, nên tôi xin được giải thích thêm cho anh hiểu, để ta cùng chung sức xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc.
Trước khi bàn tới những vấn đề ấy, tôi muốn bày tỏ cảm tưởng của tôi khi đọc bài viết của anh (chuyện bên lề ấy mà!). Từ ngày có tranh chấp xảy ra, hôm nay tôi mới đọc được một lá thư của một đảng viên, gửi cho giới lãnh đạo cao cấp nhất của Đảng và nhà nước mà lại được đọc trên mạng! Trong thư lại có những lời gắt gao lên án UBND thành phố Hà Nội. Tôi tự hỏi không biết đây có phải là một chuẩn bị cho việc “dời chỗ một vài con tốt” để yên cửa, yên nhà chăng? Nếu thế, thì đây là một chiêu có từ năm 1930, có trước cả khi tôi và anh được sinh ra cơ, anh Dũng ạ. “Đây không phải là chủ trương của cấp trên. Cấp dưới làm bậy!”
Tôi đang chờ xem lần này có khác gì chăng!
Vấn đề chính tôi muốn bàn tới, đó là trong thư của anh có một số điểm anh “hiểu lầm” chúng tôi.
Thứ nhất, anh bảo việc làm của UBND Hà Nội đã “Đẩy một cộng đồng ít nhất hơn 6 triệu người dân, thành một khối đoàn kết sát cánh chưa từng có thành kẻ đại địch của Đảng và Nhà Nước, mà đằng sau họ là một cộng đồng hơn một tỷ người….”.
Về điểm này, tôi xin nói rõ với anh là:
Trong dịp này chúng tôi sát cánh cùng nhau thật, hợp nhất với nhau hơn xưa nhiều, nhưng không phải để thành “đại địch của Đảng và Nhà Nước” mà chỉ để cầu nguyện trong ôn hoà, trong yêu thương, hy vọng một ngày kia, mọi người sẽ thành anh, chị, em con cùng một Cha. Vì Chúa chúng tôi dạy rằng: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh em. Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời mọc lên soi sáng cho kẻ xấu cũng như người tốt” (Mt 5, 44 – 45”.
Thánh Phaolô cũng dặn chúng tôi: “Kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn; có khát, hãy cho nó uống; làm như vậy ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác” (Rm 12, 20 – 21).
Chúng tôi không được phép có kẻ thù, ai thù ghét chúng tôi, chúng tôi cầu nguyện cho, “bị nguyền rủa, chúng tôi chúc lành, bị bắt bớ, chúng tôi cam chịu” (1 Cr 4, 12). Vì vậy xin anh cứ yên tâm, chúng tôi không phải là “đại địch” của anh đâu.
Anh viết: “Và phải luôn nhớ rằng đầu mối đưa đến của sự sụp đổ toàn bộ khối Đông Âu và Liên xô năm 1989 chính là từ sự ủng hộ của Giáo hội Công Giáo Roma này!”
Như anh đã biết, Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là do nhiều lý do. Giáo Hội Công Giáo không bao giờ chủ trương phá bỏ chế độ này, xây dựng chế độ khác. Đó là việc của con người, của xã hội chính trị. Giáo Hội Công Giáo chỉ nhắm tới việc xây dựng những con người biết sống theo lương tâm mình, biết trọng chữ nhân, để nhờ thế mà tương quan giữa người với người có tính người hơn.
Đoạn kết của anh cho thấy anh hiểu lầm chúng tôi quá. “Trong lúc viết những dòng chữ này, tôi đang ở Hà Nội, ngay trên phố Nhà Chung, bên cạnh 2 đứa con nhỏ ngơ ngác sợ hãi, trước mắt chúng tôi là rừng người từ các nơi đổ về tràn ngập phố Nhà Chung, họ thành kính, thiết tha hát vang “….lạy Chúa từ nhân… hãy dùng con như khí cụ bằng an của Chúa…đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem công lý vào chốn lao tù….” Thú thật tôi không tin vào sự thành kính an hòa đó, tôi cảm nhận được phía dưới lời kinh Hòa Bình vang vọng cao vút đó là sự phẩn uất bị dồn nén, sự sôi sục đang càng giờ càng hội tụ trong đám đông trùng trùng đó. Bất giác tôi rùng mình”.
Chúng tôi cầu nguyện, mà cầu nguyện là nói chuyện với Thiên Chúa của chúng tôi. Chúng tôi có thể gian dối với người đời, chứ không thể gian dối với Thiên Chúa được. Vì vậy, khi đã cầu nguyện thì lòng ước sao, bên ngoài nói ra vậy. Đừng nghi ngờ chúng tôi. Chúng tôi không thể dùng Thiên Chúa như một thứ bình phong để che đậy bất cứ thứ gì được đâu.
Vài điều chia sẻ để anh hiểu chúng tôi. Chúc anh bình an.
Đọc nhiều nhất
Bản in 30.09.2008. 10:07



