Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Email từ Hà Nội (5): Tòa Khâm Sứ ngày 6.1.2008

§ HP

Nguồn: chuacuuthe.com

HP lang thang dưới đất than chuyện trên trời lại gặp một người trên trời than phiền chuyện dưới đất. Nàng bảo có nhà cái anh kia cứ đeo bám nàng mãi khiến nàng quay lại nói rằng: “Chỉ có là con vật anh mới làm như vậy!

80106_284.jpg

Ơ hay nhà cái chị này, người ta thấy chị có duyên người ta theo, cái đấy phải cám ơn Trời và cám ơn người ta chứ! Không duyên hình thể thì duyên tâm hồn. Không duyên tâm hồn thì duyên trí tuệ. Nhà chị có cái gì đó đáng giá người ta theo dõi thì người ta mới đi theo chứ!

Hoá ra người ta -theo chị phỏng đoán- là một nhân viên an ninh!

Lại cũng phát hiện ra một chuyện vui vui: Có nhiều người đi trên phố Nhà Chung, thường hay quay đầu nhìn về bên trái, tức là nhìn về khu nhà đất Toà Khâm Sứ. Có người dừng xe cầu nguyện. Có người chỉ trỏ. Có người vừa đi xe taxi vừa chụp ảnh. Cứ xem thái độ của người đi trên con phố này thì biết họ có đạo hay không có đạo và lòng đạo của họ thế nào.

Buổi sáng, sau thánh lễ, giáo dân vẫn ra cầu nguyện như thường lệ. Hầu như không còn thấy các nhân viên an ninh canh chừng nữa. Do số người cầu nguyện ban sáng hầu hết là những người lớn tuổi mà hầu hết là giáo dân Nhà Thờ Lớn hay do hôm nay các cán bộ đang bận việc bên Giáo xứ Thái Hà?

80106_282.jpg

Giờ cầu nguyện đông đảo nhất diễn ra lúc 19 h. Thánh lễ 18 h hôm nay do cha Antôn Trần Duy Lương chủ tế, cha Giuse Nguyễn Ngọc Hinh – Chính xứ Phùng Khoang chia sẻ lời Chúa. Cha Phêrô Phạm Xuân Lộc, DCCT Thái Hà cũng có mặt đồng tế trong thánh lễ.

Đức Tổng Giám Mục đã viết giấy gửi ra nhà thờ kêu gọi các giáo xứ trong thành phố cầu nguyện cho Thái Hà hiện đang gặp khó khăn. Thông báo cũng cho biết vì lý do đó, giáo dân Thái Hà hôm nay cầu nguyện ở Thái Hà thay cho việc đi sang cầu nguyện bên Toà Khâm Sứ.

Giáo xứ Thái Hà, dù đang bận rộn với vấn đề của mình, song vẫn có một nhóm giáo dân sang Toà Khâm Sứ góp mặt trong buổi cầu nguyện. Sự chia sẻ ngay trong cơn gian nan khốn khó với các giáo xứ khác và với Giáo Phận làm chúng tôi cảm động.

Buổi cầu nguyện hôm nay chỉ có khoảng 500 người tham dự. Càng ngày việc chuẩn bị và tổ chức cầu nguyện càng chu đáo hơn, tươm tất hơn. Sự phối hợp nhịp nhàng hơn làm cho lời kinh tiếng hát cũng sốt sáng hơn. Nghe nói các giáo xứ phụ trách đã in 1000 tờ chương trình và nội dung cầu nguyện tại Toà Khâm Sứ. Nhưng mới chỉ phát hết có khoảng 500 bản. Rõ ràng thực tế cho thấy chuyện “tăng áp lực trong vụ Toà Khâm Sứ” như BBC nói hôm nay có phần không phải. Vẫn chỉ giữ nhịp điệu như trước mà thôi.

Giờ cầu nguyện kéo dài khoảng 45 phút. Cộng đoàn hát nhiều hơn mọi khi. Công an hôm nay cũng không đến hỏi han. Chúng tôi nghĩ chẳng phải vì không có các các công an đang canh giữ cho chúng tôi cầu nguyện, song phần lớn các cán bộ này hiện đã đang tập trung bên Thái Hà rồi.

Kết thúc giờ cầu nguyện chúng tôi đã thấy các nam nữ tu sĩ có người bắt đầu ra chuẩn bị cho giờ kinh tối của họ ngoài phố. Nến đã được thắp khá lên nhiều trên hàng rào sắt. Ánh nến lung linh bên cạnh những chùm hoa lưa thưa trong ánh đèn đường làm cho con phố Nhà Chung trở nên đẹp lạ lùng trong một cảnh sắc huyền ảo và thanh bình chưa từng có trong các phố phường Hà Nội giữa mùa Giáng Sinh./.

80106_283.jpg80106_281.jpg

HP

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 07.01.2008. 14:05