Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Các quan ăn chơi chui lối nào để thoát khỏi vũ trường 32bis Nguyễn Thị Diệu

§ Nguyễn Quy Luật

32 bis Nguyễn Thị Diệu vào đầu tháng 7/2008 -- Tôi thường thấy cửa vũ trường mở toang mà chẳng có bảo vệ nên quyết định âm thầm tham quan cái cơ sở mà các nữ tu nhất định đòi cho bằng được này. Cũng thú vị khi khám phá thử xem từ cái trường học của con nít người ta đã tô vẽ cắt cúp ra sao cho nó thành vũ trường phải không các bạn ? Qua 3 lớp cửa tôi lọt vào phía trong vũ trường.

Làm gan bật đại công tắc điện, tôi cố bình tĩnh để xem hết tầng trệt và 2 tầng lầu của vũ trường. Có nhiều phòng chạy dọc theo vách vũ trường, mỗi phòng được trang trí và cấu trúc khác nhau. Từ ngoài nhìn vào, làm sao có thể tin là vũ trường này có 2 dãy lầu nhỉ ? Làm sao biết được có tường đôi, cách nhau chỉ khoảng 4 viên gạch loại 20cm ? Lại có các lối thoát trên dưới, các ngóc ngách ẩn khuất tối om. Đã từng nghe nói đến chuyện vũ trường này có lối thoát cho các chị em nên tôi đã cẩn thận mang theo một đèn pin nhỏ, nhờ vậy tôi mới có thể men theo cầu thang của lối thoát từ tầng trệt và tầng trên cùng thoát ra ngoài. Có đèn pin, vậy mà tôi vẫn phải bước từng bước một thận trọng, nếu không sẽ chạm phải vách tường trước mặt như chơi. Bởi cầu thang này liên tục gấp khúc, ngoằn ngoèo, lại tối om. Vâng, tại sao người ta lại không dùng 2 cầu thang to rộng, sẵn có để lên xuống ra vào vũ trường mà cần đến con đường này nhỉ ? Thật ngớ ngẩn phải không quý vị ?

Thấy những lối thoát này mới nghiệm thấy đây đúng là chốn ăn chơi an toàn của các quan. Có động là biến, ai biết được. Giữa thanh thiên bạch nhật các quan vẫn đạo mạo hét hò đạo đức cách mạng, còn ở đây thì … chắc là chị em bảo gì làm nấy. Dân ăn chơi bình thường thì cứ ăn chơi nhảy nhót chứ mấy ai nghĩ đến chuyện phải đi trốn đâu.

Ra khỏi vũ trường tôi có cảm giác tởm lợm. Hèn gì dân tôi ở mãi trong cảnh nghèo. Đất nước lạm phát phi mã, dân nghèo phát điên vì đói cơm, trong khi báo chí tivi mở ra là hoa hậu thế giới. Chẳng biết có phải Hà Nội nhân cơ hội này dẹp đứt những gánh hàng rong, đã nghèo còn bị hoa hậu đánh cho một cú mất mạng. Hình như các bậc dân chi phụ mẫu muốn sỉ nhục dân nghèo khi bỏ bạc triệu đôla để xem đùi mông ngực tầm cở thế giới chứ Việt Nam thì xem chưa đã ... Tôi thì ếch ngồi đáy giếng nên nghĩ thế, chẳng biết quý bạn thế nào ?

Dầu sao tôi cũng liều để có cơ hội cống hiến cho các bạn đọc vài hình ảnh. Tiếc quá, tôi nhỡ tay xoá mất tấm hình chụp cửa thông sang quán “cà phê bay” sát mé phải vũ trường. Cửa này đã bị tô lại chưa kịp quét vôi, nằm ở tầng trên của vũ trường.

tường đôi, lối thoát ra ngoài bằng cửa nhôm cuốn lên trên, chạy bằng điện

các cầu thang liên tục gấp khúc, men theo vách trái vũ trường, để thoát ra ngoài, rộng 4 viên gạch

lâu lâu lại có cửa chắn ngang lối thoát, của cầu thang

một góc hình tam giác, chỗ nấp an toàn

hai cánh cửa vào 2 góc tối gần nhau

cửa sổ thông ra một nơi an toàn, phía sau, thuộc tầng trên cùng, có nhiều thanh sắt chéo nhau, tránh sự nghi ngờ của công an


Nguyễn Quy Luật

Tags ·

Đọc nhiều nhất Bản in 12.07.2008. 08:32