Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 10/2020

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Gần Bùn Nhưng Chẳng Hôi Tanh Mùi Bùn (2)

Giuseppe Rivella chào đời ngày 15-8-1897 trong một gia đình Công Giáo nông dân có 9 người con ở Castagnole Lanze, thuộc miền Asti, Bắc Ý. Giuseppe là con thứ ba.

Ngay từ nhỏ, Giuseppe tỏ ra thông minh, lanh lẹ, hay giúp đỡ, dễ thương và nghiêng về đời sống đạo đức. Khi được mẹ dạy cho biết về Đức Chúa GIÊSU, tức khắc bé Giuseppe liền chọn Đức Chúa GIÊSU làm bạn tâm giao. Sau khi rước lễ lần đầu, Giuseppe siêng năng tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật để được rước Đức Chúa GIÊSU Thánh Thể ngự vào lòng.

Bản in Đọc tiếp 15.07.2010. 08:22

Chu Toàn Sứ Vụ Loan Báo Tin Mừng

Chứng từ của Cha Léon Debruyne.

... Từ 9 năm nay tôi là Cha Sở tại Villiers-le-Bel, nằm ở vùng phụ cận thủ đô Paris. Và tôi cảm thấy thật hạnh phúc vì thực thi sứ vụ Linh Mục tại đây. Villiers-le-Bel từng diễn ra cuộc nổi loạn của các nhóm trẻ di dân vào năm 2007. Họ đập phá cửa hàng, đốt cháy xe cộ, ngang nhiên đối đầu với cảnh sát. Thật tang thương, thật hỗn độn!

Bản in Đọc tiếp 14.07.2010. 22:18

Phục Vụ Trẻ Em, Phục Vụ Sự Sống

Sáng thứ Sáu 30-9-2005 Đức Thánh Cha Biển-Đức XVI đã đến viếng thăm bệnh viện nhi đồng “Bambino Gesù - Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng” ở Roma.

Đây là bệnh viện nhi đồng đầu tiên tại Ý được thành lập cách đây hơn 140 năm. Bệnh viện thuộc quyền sở hữu của Tòa Thánh và hiện có 800 giường.

Bản in Đọc tiếp 13.07.2010. 22:48

Ngàn Năm Đan Viện Biển Đức Solesmes

Ngày 12-10-2009 Đan viện Biển-Đức Solesmes long trọng khai mạc Năm Thánh mừng hồng ân 1000 năm thành lập. Các nghi lễ sẽ kết thúc vào ngày 12-10-2010.

Trong hành trình một ngàn năm hiện diện, Đan Viện Biển Đức Solesmes trải qua không biết bao thăng trầm thịnh suy. Tháng 9 năm 1939 có 54 đan sĩ phải lên đường nhập ngũ vì đệ nhị thế chiến bùng nổ, gieo tang thương chết chóc. Đến tháng 6 năm 1940 Đan Viện có 120 đan sĩ. Đó là thời kỳ phong phú ơn gọi. Hiện nay Đan Viện có 60 đan sĩ trong lứa tuổi từ 20 đến 95. Thật tuyệt đẹp!

Bản in Đọc tiếp 12.07.2010. 15:47

Tràng Chuỗi Mân Côi: Bảo Vật Trìu Mến

Ông Daniel O'Connel (1775-1847) là chính trị gia Công Giáo nổi tiếng người Ái-nhĩ-lan. Ông tranh đấu giải phóng nước Ái-nhĩ-lan Công Giáo ra khỏi ách thống trị của người Anh. Ông còn là chính trị gia Công Giáo nổi tiếng vì đặc biệt yêu mến lần hạt Mân Côi.

Bản in Đọc tiếp 10.07.2010. 11:21

Ngày 9/7: Kính Thánh Agostino Triệu Vinh (Zhao Rong) và Các Bạn Tử Đạo Trung Hoa

Tháng 4 năm 1785, Đức Cha Jean-Gabriel Taurin Dufresse (1750-1815), thuộc Hội Thừa Sai Paris (MEP) và là đại diện tông tòa giáo phận Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, bị bắt và bị giải về Bắc Kinh, vì tội dám rao giảng Kitô Giáo trên vương quốc Trung Hoa.

Bản in Đọc tiếp 08.07.2010. 12:28

Đức Chúa Giêsu Thánh Thể Thinh Lặng Ẩn Kín

Chân phúc Benvenuto thành Recanati người Ý thuộc dòng Anh Em Hèn Mọn Phanxicô. Khi được thu nhận làm phần tử Đại Gia Đình Phan-Sinh thầy Benvenuto thực thi đủ mọi thứ nhân đức. Thầy dành trọn thời giờ rãnh rỗi để cầu nguyện. Cầu nguyện liên lĩ và cầu nguyện thật sốt sắng. Với trọn lòng khiêm tốn thầy vâng lời chu toàn phận sự làm người đầu bếp phục vụ Cộng Đoàn. Trong những lúc cầu nguyện và suy gẫm thầy thường được ơn xuất thần. Một trong những lần xuất thần này thầy được hồng phúc ẵm Đức Chúa GIÊSU Hài Đồng trong vòng tay mình. Kể sao cho hết nỗi hân hoan và niềm an ủi bao la thầy cảm nghiệm trong giây phút xuất thần ấy!

Bản in Đọc tiếp 08.07.2010. 12:26

Lạy Chúa, Xin Nghe Lời Con Nài Van

... Câu chuyện xảy ra vào Chúa Nhật 2-6-1991 tại Cleveland bang California bên Hoa Kỳ.

Amanda Milligan 20 tuổi và bạn trai Brian Charles 24 tuổi cùng đi chơi xa nơi vùng núi hiểm trở nhưng thật đẹp của Cleveland. Quen nhau từ 4 năm nên không phải lần đầu tiên đôi bạn trẻ đi chơi xa. Thêm vào đó cả hai đều yêu đời, đứng đắn và can đảm.

Bản in Đọc tiếp 07.07.2010. 22:17

Thiên Chúa Quan Phòng Giúp Đỡ Trong Từng Cơn Khốn Khó

Chứng từ của bà Josette, tín hữu Công Giáo Pháp.

... Năm tôi mới 9 tuổi thì Mẹ tôi bỏ rơi tôi. Tôi về sống với Bà Ngoại. Nhưng không bao lâu sau thì Bà Ngoại qua đời vì chứng ung thư toàn thể. Rồi đến lượt Ba tôi cũng ra đi. Chính Ông Ngoại 77 tuổi đảm nhận trách nhiệm dưỡng nuôi tôi. Ông Ngoại đã già lại không khá giả nên khi tôi bước vào tuổi 14 thì Ông Ngoại bảo tôi tìm kiếm việc làm để có tiền sinh sống.

Bản in Đọc tiếp 05.07.2010. 20:46

Hoa Hồng Dâng Mẹ Thiên Quốc Tưởng Niệm Mẹ Quá Cố

Tôi bước vào tiệm bán hoa tươi, hỏi bà bán hoa:
- Những đóa hoa hồng này giá bao nhiêu?

Bà vừa xoa xoa đôi bàn tay vừa trả lời:
- Lúc này đây hoa hồng rất đắt, vì đang mùa Giáng Sinh và mùa Tết. Giá mỗi đóa hồng là 10 quan (Pháp)!

Bản in Đọc tiếp 03.07.2010. 14:56