Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 5/2013

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Bước Đầu Của Khôn Ngoan Là Kính Sợ Thiên Chúa!

... Tại làng Nashin Chaung ở Miến Điện - ngày nay là Myanmar - một phật tử xin gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Đây là chuyện rất ít khi xảy ra.

Khi các phật tử trong làng hay tin, họ liền chế nhạo và chửi rủa anh. Họ ném đá vào nhà anh trong ba đêm liền. Sau đó họ đến đập cửa nhà, bắt buộc anh ký vào tờ giấy từ bỏ Đạo Công Giáo. Anh cương quyết từ chối và nói:

Bản in Đọc tiếp 01.05.2013. 20:37

Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, Xin Ban Ơn Phù Hộ Cho Nước Việt Nam!

... Tommaso chào đời trong một gia đình Ý có 7 anh em. Chuyện đáng buồn là thân phụ - ông Antonio - nghiện rượu. Vì thế thân mẫu bỏ gia đình ra đi sau khi sinh hạ đứa con sau cùng. Từ đó Tommaso ra tay chăm sóc các em nhỏ thay mẹ, trong khi người cha lang thang chè chén say sưa. Mặc dầu không phải anh cả, nhưng với tính tình cương quyết, Tommaso có thể cáng đáng mọi việc trong gia đình thay thế mẹ cha.

Bản in Đọc tiếp 30.04.2013. 20:32

Xin Mẹ Thương Cứu Trợ Kẻ Lỡ Bước Sa Chân!

... Câu chuyện tại một cứ điểm truyền giáo nơi một nước ở Châu Mỹ La Tinh và do một nữ thừa sai y tá người Ý kể lại.

Vào thời kỳ đó tôi phục vụ tại nhà thương mang tên Thánh nữ Philomena. Tôi phụ giúp nơi phòng giải phẫu. Một ngày, tôi chứng kiến cảnh tượng như sau.

Bản in Đọc tiếp 27.04.2013. 20:42

Thiên Chúa Là Khiên Thuẫn Cho Ai Tìm Ẩn Náu Nơi Người!

... Nunzia là thiếu nữ Công Giáo Ý đạo hạnh. Cô có người Dì tên Carmela. Bà bị ung thư ruột đang ở giai đoạn chót. Cùng với cơn bệnh phần xác bà còn gây âu lo sầu khổ cho gia tộc. Đó là vì từ hơn năm qua bà cùng với chồng từ bỏ Giáo Hội Công Giáo để đi theo hệ phái tin lành.

Bản in Đọc tiếp 25.04.2013. 18:17

Thiên Chúa Biểu Dương Uy Lực Với Vương Quyền!

... Nếu du khách có dịp ghé qua thành phố Modugno nằm trong tỉnh Bari (Nam Ý) sẽ trông thấy tận mắt và sờ tận tay lòng kính mến tri ân tín hữu Công Giáo dâng lên Đức Mẹ Sầu Bi - Madonna Addolorata.

Trước tiên, bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi thành Modugno là một kiệt tác. Khi chiêm ngắm bức tượng, người ta bỗng nhớ đến một câu nói của Cha Thánh Pio thành Pietrelcina (1887-1968). Lúc sinh thời ngài thường thân thưa với Đức Mẹ:

Bản in Đọc tiếp 23.04.2013. 19:30

Phúc Thay Người Tin Tưởng Vào Thiên Chúa!

... Cha Anselm Gruen là đan sĩ Biển-đức của đan viện Muensterschwarzach thuộc bang Bavière ở miền Nam nước Đức. Xin nhường lời cho Cha nói về ý nghĩa việc chúc lành trước khi ngủ và trước mỗi chuyến du hành.

Nơi Đan Viện chúng tôi, Kinh Tối kết thúc với với lời Chúc Phúc ban tối. Cha Bề Trên đọc: “Nguyện xin THIÊN CHÚA toàn năng, ban cho chúng ta nghỉ đêm an lành và kết thúc một ngày thật tốt đẹp!”

Bản in Đọc tiếp 22.04.2013. 18:48

Ta Đã Yêu Con Bằng Mối Tình Muôn Thưở!

... Câu chuyện ơn gọi tu dòng của con có thể so sánh với dụ ngôn Vị Mục Tử nhân lành để chín mươi chín (99) con chiên ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được một (1) con chiên bị mất (Luca 15,4). Con chiên lạc mất này chính là con!

Con là trưởng nữ trong gia đình Công Giáo có 5 người con. Ngay từ thơ bé Đức Mẹ MARIA đã canh giữ con cũng như gia đình con. Thân mẫu con rất chú trọng việc giáo dục con cái. Đặc biệt mẹ con để ý cách riêng đến con và em gái con. Cho dầu song thân không thường xuyên lãnh nhận các bí tích, các ngài vẫn biết thông truyền cho con cái các nguyên tắc thánh thiêng nòng cốt và bất khả xâm phạm.

Bản in Đọc tiếp 20.04.2013. 18:43

Thiên Chúa Dò Thấu Vực Thẳm Và Cõi Lòng Nhân Thế

... Ngày 21-2-2013, Cha Pierre-Marie Delfieux êm ái trút hơi thở cuối cùng, ra đi về Nhà Cha trên Trời, hưởng thọ 78 tuổi. Cha là vị sáng lập Huynh Đoàn Đan Sĩ Giêrusalem tại thủ đô Paris vào năm 1975. Ngày nay Huynh Đoàn gồm có 150 nam nữ đan sĩ sống rải rác trong 12 Huynh Đoàn tại các thành phố khác nhau. Xin giới thiệu lộ trình cuộc đời của vị Linh Mục muốn trở thành đan sĩ giữa lòng thành phố và nơi con tim của THIÊN CHÚA.

Bản in Đọc tiếp 19.04.2013. 18:51

Cám Ơn Đức Gioan Phaolô II Đã Cho Con Món Quà Lớn Lao Nhất!

... Chứng từ tri ân viết từ nước Ý gởi đến Văn Phòng Án Phong Chân Phước và Hiển Thánh cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vị Giáo Hoàng của Sự Sống!

Chúa Nhật 30-12-2012

Con ước ao làm chứng một chút về sự chuyển cầu và về câu chuyện giữa con với Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II.

Bản in Đọc tiếp 18.04.2013. 18:51

Tình Yêu Thiên Chúa Chan Hòa Mặt Đất!

... Chứng từ của Nữ tu Marta thuộc đan viện Tre Madonne ở thủ đô Roma về lý do hiện hữu và ý nghĩa đời sống tận hiến. Đời tận hiến làm chứng rằng: “Chỉ duy nhất THIÊN CHÚA là đủ”.

Chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ đã yêu thương chúng tôi. Chính Ngài chọn chúng tôi. Đó là lý do khiến chúng tôi thuộc trọn về Người. Ý thức điều này khiến lòng chúng tôi dâng lên niềm tri ân trìu mến vô vàn. Đây là ân huệ cao quí khiến chúng tôi thuộc trọn về Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Thuộc trọn về Đức Chúa GIÊSU KITÔ là ý nghĩa nòng cốt của cuộc đời dâng hiến.

Bản in Đọc tiếp 17.04.2013. 20:27