Dân Chúa ? | Liên Lạc | [Valid RSS] RSS Feeds


Tháng 6/2013

Bài Mới

Sách Online

Mục Lục Sách »

pierre-julien_eymard_pk1.jpg
Người say yêu Thánh Thể
imitation3.jpg
Gương Chúa Giêsu
eucharist.jpg
Suy niệm trước Thánh Thể

Người Mẫu Thời Trang Nữ Đại Sứ Hồng Thập Tự

Người Mẫu Thời Trang Nữ Đại Sứ Hồng Thập Tự

Với mái tóc vàng óng ả, đôi mắt trong xanh, nước da trắng hồng, thân mình mảnh khảnh và cao 1 thước 84, bà Adriana Karembeu trạc 30 tuổi, quả đúng là người mẫu thời trang lý tưởng. Thế nhưng, từ gần 10 năm qua, tên tuổi bà Adriana Karembeu còn được thế giới biết đến qua các dấn thân hoạt động thiện nguyện bác ái trong Hội Hồng Thập Tự. Bà được chỉ định làm Nữ Đại Sứ của Hội. Bà thường mang y phục có gắn thêm huy hiệu Hồng Thập Tự. Ngoài ra, thế giới thể thao cũng chú ý đến bà vì bà là hiền thê của cựu cầu thủ túc cầu của Đội Tuyển Pháp: ông Christian Karembeu.

Bản in Đọc tiếp 16.12.2006. 11:22

Phép Lạ Thánh Antôn Thành Padova

Grenoble là thành phố nhỏ nằm cách thủ đô Paris 569 cây số về hướng Nam với khoảng hơn 160 ngàn dân cư. Thành phố nhỏ nhưng nổi tiếng vì có trung tâm kỹ nghệ lớn và một đại học quan trọng. Các sinh viên từ khắp nước Pháp cũng như từ các nước Âu Châu thường đổ dồn về đây theo các môn học. Trong số các sinh viên Âu Châu có Marco đến từ thành phố Belluno (Bắc Ý), giáp giới nước Áo.

Bản in Đọc tiếp 16.12.2006. 11:21

Món Quà Lễ Giáng Sinh

.. Lễ Giáng Sinh được toàn thể Giáo Hội Công Giáo long trọng cử hành hàng năm vào đúng ngày 25-12. Lễ Giáng Sinh là món quà Trời Cao trao ban cho toàn thể nhân loại. Món quà đó chính là Hài Nhi GIÊSU, Vị Cứu Tinh loài người. Vì thế, mỗi khi cử hành Giáng Sinh, người ta thường tặng quà nhau.

Bản in Đọc tiếp 16.12.2006. 10:58

Từ Tin Lành Đến Giáo Hội Công Giáo

Suốt cuộc đời, bà Adrienne Von Speyer ưa thích tâm niệm và thi hành khẩu hiệu gia đình: ”Làm nhưng không nói”. Đó cũng là phương châm giúp bà chịu đựng và thắng vượt gian khổ.

Bà Adrienne Von Speyer sinh ngày 20-9-1902 tại Bâle, Thụy Sĩ.

Bản in Đọc tiếp 12.12.2006. 18:43

Luôn Tìm Vinh Quang Thiên Chúa

Ngày 29-10-1995, Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 (1978-2005) tôn phong chân phước Cô Marguerite Bays, nữ tôi tớ mang Năm Dấu Thánh, thông phần cuộc khổ nạn của Đức Chúa GIÊSU KITÔ.

Marguerite Bays sinh ngày 8-9-1815 trong gia đình Công Giáo nông dân đạo đức tại làng nhỏ La Pierraz, bang Fribourg, Thụy Sĩ. Marguerite là con thứ hai trong số năm người con.

Bản in Đọc tiếp 12.12.2006. 18:42

Đóa Huệ Trắng Dâng Đức Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội

Hồi ấy là tháng 3, niên học bắt đầu. Vào một ngày thứ bảy, nơi tòa giải tội, Cha Godofredo nói với con:

- Cha muốn rằng năm nay, con phải làm thế nào để được ghi tên và nhận ảnh đeo của Hội Con Đức Bà.

Dầu Cha Giải Tội muốn thế, tuy nhiên, có vài ngăn trở: vì con còn nhỏ tuổi và vì trí thông minh của con quá kém!

Bản in Đọc tiếp 12.12.2006. 18:41

Dạy Giáo Lý Cho Trẻ Em

Tại vùng Alsace (Đông Bắc Pháp) nơi các trường tiểu học, môn tôn giáo là môn bắt buộc như các môn học khác của chương trình giáo dục. Mỗi tuần có một giờ giáo lý. Sau đây là chứng từ của 3 bà mẹ Công Giáo, thuộc giáo xứ Metz về việc dạy giáo lý cho trẻ em.

Bản in Đọc tiếp 12.12.2006. 18:40

Ơn Gọi Nữ Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm

Mùa hè năm con 14 tuổi - vừa mãn trung học đệ nhất cấp - như được Ơn Trên soi sáng, con quyết định tham dự tuần tĩnh tâm nơi Tu Viện các Nữ Tu Phan-Sinh Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Một ngày trong tuần tĩnh tâm, lúc ra khỏi Nhà Nguyện, con đọc đoạn sách tiên tri Hô-sê chương 2 câu 21-22:

Bản in Đọc tiếp 05.12.2006. 11:04

Can Đảm Đối Diện Bệnh Ung Thư

Tháng 4 năm 1990, con mắt phải của tôi bỗng nhiên bị đau dữ dội khiến bác sĩ quyết định mổ. Tôi suýt bị mù. Sau hai tháng chữa trị, lại đến mắt trái bị đau. Lần này bác sĩ tìm cách chữa mà không mổ. Trước chứng bệnh hiểm nguy, tôi anh dũng đương đầu, không hề nghĩ đây là tiếng chuông báo động cho những hiểm nguy kế tiếp.

Bản in Đọc tiếp 05.12.2006. 11:03

Bé Gái Tàn Tật Tại Lộ-Đức

Hồi ấy là năm 1977. Vào thời kỳ đó, nhiều biến cố buồn thương xảy ra đưa đẩy tôi xa lìa Giáo Hội Công Giáo. Thành thật thú nhận rằng trái tim tôi mang nặng vết thương thiếu tình yêu mẫu tử. Tôi lớn lên với vết thương kín ẩn này. Và việc thiếu thốn tình yêu khiến tôi không tin nơi chính mình cũng chả tin tưởng nơi bất cứ ai. Tôi sống hoàn toàn không có tình yêu và không có bạn bè. Tôi cảm thấy vô cùng cô đơn trống vắng.

Bản in Đọc tiếp 05.12.2006. 11:03